Ukraina tiếp tục cuộc phiêu lưu

Vượt qua Thuỵ Sỹ trong loạt đá luân lưu 11m sau 120 phút thi đấu mà không có bàn thắng nào được ghi, Ukraina đã tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình tại World Cup 2006…

Vượt qua Thuỵ Sỹ trong loạt đá luân lưu 11m sau 120 phút thi đấu mà không có bàn thắng nào được ghi, Ukraina đã tiếp tục cuộc phiêu lưu của mình tại World Cup 2006 khi ghi tên mình vào Tứ kết ngay trong lần đầu dự giải.
 
Ukraina và Thuỵ Sỹ bất phân thắng bại trong suốt 120 phút thi đấu
 
Không danh tiếng như cuộc đối đầu giữa Bồ Đào Nha -Hà Lan hoặc Đức – Thuỵ Điển, nhưng với trình độ khá cân bằng, cả Ukraina và Thuỵ Sỹ đã tạo ra một thế trận cởi mở khi Shevchenko và các đồng đội từ bỏ lối đá phòng ngự phản công sở trường để chủ động tìm kiếm cơ may trước một Thuỵ Sỹ cũng quyết tâm không kém trong lần đầu tiên góp mặt tại vòng 2.
 
Sự năng động của hàng tiền vệ trong đó ấn tượng nhất là Kalinichenko cộng với sự di chuyển linh hoạt của Shevchenko trên hàng công đã giúp Ukraina tạo được nhiều sức ép hơn trước khung thành đối phương. Phút thứ 20, tỷ số suýt được mở cho đội quân của HLV Oleg Blokin khi Shevchenko băng vào đánh đầu rất nhanh từ quả đá phạt bên cánh trái của Kalinichenko, tiếc rằng bóng lại tìm đúng xà ngang khung thành của thủ môn Pascal Zuberbuhler.
 
Ngay sau đó, Thuỵ Sỹ có câu trả lời cũng từ một tình huống đá phạt. Cú sút căng hiểm hóc của Frei khiến thủ môn Alexandr Shovkovskiy đứng Snhư trời trồng⬝. Tuy nhiên, vận may lần này lại mỉm cười với Ukraina khi bóng cũng lại dội trúng xà ngang bật ra trong sự tiếc nuối của các CĐV Thuỵ Sỹ.
 
Hiệp 2 tiếp tục chứng kiến những nỗ lực của cả hai đội trong đó Ukraina bắt nhịp tốt hơn với cú đánh đầu chệch cột dọc của Voronin ở ngay phút thứ 46 của trận đấu. Tuy nhiên, càng về cuối, trận đấu càng trở nên tẻ nhạt hơn khi không có bất cứ đột biến nào trong lối chơi của cả hai đội.
 
Streller đã không chiến thắng được Alexandr Shovkovskiy
 
Kết thúc 90 phút thi đấu chính thức mà không có bàn thắng nào được ghi, 2 đội tiếp tục thử thách sự kiên nhẫn của khán giả với 30 phút của 2 hiệp phụ. Mặc dù không hề thiếu quyết tâm nhưng các chân sút 2 đội vẫn bất lực trước khung thành của nhau và buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu 11m đầy may rủi.
 
Không tận dụng được cơ hội khi thủ môn Zuberbuhler chặn được cú sút của Shevchenko trong loạt đá đầu tiên, Thuỵ Sỹ đã phải cay đắng nhường đường vào Tứ kết cho Ukraina khi lần lượt Streller, Baretta rồi Cabanas đều hỏng ăn trước chấm 11m bởi Ukraina đã không phạm bất cứ sai lầm nào trong 3 loạt sút sau đó để giành thắng lợi với tỷ số chung cuộc 3-0.
 

Nỗi buồn thua trận của các cầu thủ Thụy Sỹ

 
Như vậy, với kết quả này, Ukraina sẽ gặp Italia ở Tứ kết. Chưa thể khẳng định họ có bị Italia khuất phục hay không nhưng việc lọt vào Tứ kết ngay lần đầu tiên tham dự World Cup đã một kỳ tích đối với thầy trò HLV  Oleg Blokin.
 
VFF