Tuyển thủ Thành Đạt: Chàng 'ong thợ' nặng nợ với futsal

Phạm Thành Đạt, được bạn bè đặt “chết” với cái danh Đạt “đen” từ ngày làm quen với sàn đấu futsal. Cái biệt hiệu của Thành Đạt có lẽ cũng phản ánh phần nào cuộc đời cậu út sinh ra trong gia đình có 7 anh chị em ở Quận 6 (TP.HCM).

Cháy hết mình, cần mẫn như một chú ong thợ trên sân bóng và không ít lần nếm trải những thăng hoa trong sự nghiệp ở CLB futsal danh tiếng nhất Việt Nam, Thái Sơn Nam. Nhưng với Đạt “đen”, hành trình 9 năm qua vẫn chỉ như bước khởi đầu.

Thành danh bóng đá nhờ …bóng ném

Không như bạn bè đồng lứa, Thành Đạt bắt đầu bộc lộ năng khiếu bóng banh của mình nhờ vào đôi tay rất dẻo. Gia đình 7 anh chị em, nhưng không có truyền thống thể thao và không ai thể hiện niềm đam mê thể thao như cậu em út rất hiếu động Thành Đạt.

Cũng nhờ khả năng hoạt bát ấy, Thành Đạt chơi được rất nhiều môn thể thao và môn nào cậu đam mê là y như rằng có thành tích. Bóng ném cũng là một sở thích của Thành Đạt và ở môn này, Đạt “đen” nổi tiếng từ thời học sinh khi liên tiếp vô địch TP.HCM và HCV giải vô địch học sinh thành phố. Còn ở bóng đá, Đạt “đen” là thủ môn số 1 của đội năng khiếu Quận 6 hạng 3 giải U12 TP.HCM kiêm luôn thủ thành xuất sắc nhất. Năm 13 tuổi, Đạt “đen” còn được gọi lên đội tuyển U13 TP.HCM chuẩn bị cho Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc.

Thành Đạt ăn mừng bàn thắng vào lưới Brazil

Sở trường trong cầu môn nhưng chí hướng của Đạt “đen” không muốn mình chỉ luẩn quẩn trong vòng cấm địa. Đến năm học cấp 3, bước ngoặt cuộc đời đã đến với Thành Đạt khi cậu gặp thầy Thanh (HLV đội tuyển Trường Năng khiếu TDTT Nguyễn Thị Định). Nhận thấy cậu học trò dù nhỏ thó nhưng rất nhanh nhẹn, lại có duyên ghi bàn, Đạt “đen” được đưa lên thử sức ở vai trò tiền đạo. Cũng nhờ thầy Thanh, Đạt “đen” đã có một bước ngoặt lớn trong cuộc đời.

18 tuổi, Đạt “đen” ôm trong mình hoài bão đeo đuổi con đường bóng đá chuyên nghiệp. Song, vận xui lại đeo bám chàng trai này. Chỉ 9 ngày trước kỳ thi Đại học, Đạt vô tình trượt ngã khi đi đá bóng với bạn bè. Không may, chấn thương nặng đến nỗi khiến Đạt “đen” phải bó bột, nằm yên ở nhà và bỏ dở luôn kỳ thi. Càng đen đủi hơn khi chỉ 3 tuần sau đó, CLB Thái Sơn Nam thông báo tuyển sinh, điều mà Thành Đạt từng ấp ủ phải quyết thi cho đậu trước đó.

Nôn nóng vì sợ không được thi tuyển, Thành Đạt vừa tự bước xuống được giường bệnh đã tự vận động và cầu mong cho cái chân mau khỏi. Đến gần ngày thi tuyển, Đạt “đen” hàng ngày tự đạp xe đạp đi bệnh viện khám và xin bác sĩ kê đơn thuốc để mình sớm đi lại bình thường. Thành Đạt kể: “Tôi nhớ như in những ngày  gian nan đó. 

Những khi trời mưa, tôi phải tự quấn bì ni lông vào chân đang bó bột để đạp xe tự đi khám. Rất nhiều lần vì không có điểm tựa để chống chân, tôi ngã lăn ra đường nhưng nghĩ tới kỳ thi tuyển, tôi tự lau nước mắt đứng dậy để đạp tiếp”. Trước ngày thi tuyển chính thức, Đạt “đen” thậm chí còn năn nỉ bố mình để rồi hai cha con hì hục tự cưa cái bột bó chân ở nhà: “Bác sĩ nói phải 5 tuần mới được tháo bột ra nhưng chỉ hơn 10 ngày là tôi đã cưa nó vứt đi để ráng tập. Bố tôi không mê đá banh nhưng tôi năn nỉ dữ quá nên cũng chiều theo”.

Thành Đạt (số 8) giờ có vai trò quan trọng ở đội tuyển

Dù quyết tâm như thế nhưng với cái chân tập tễnh, Đạt “đen” không nhận được sự ưu ái nào. Thậm chí, vết nứt xương chân còn nặng hơn. Vừa buồn vừa tuổi nhưng với suy nghĩ lạc quan của tuổi trẻ, chàng trai 18 thanh xuân lại nuôi quyết tâm khẳng định mình. Hàng ngày, Đạt “đen” đến sân Quận 8 xem vài người bạn đã đậu trong kỳ thi tuyển vừa qua tập luyện. Ngồi khán đài nhiều đến mức thành quen, Đạt “đen” được săn sóc viên của CLB Thái Sơn Nam để ý và thấy chàng trai này có ý chí, Đạt “đen” được nhận vào tập thử cùng đội.

“Ngày 17/9/2007, tôi đã được chính thức gia nhập CLB Thái Sơn Nam. Tôi tin khả năng mình làm được và cuối cùng tôi đã đúng”, Thành Đạt nói.

Bàn thắng để đời vào lưới Brazil

Tuổi 18 đã tự khẳng định được mình, Đạt “đen” bắt đầu những ngày tháng huy hoàng trong sự nghiệp. Ngay trong mùa giải đầu tiên năm 2008, Phạm Thành Đạt từ chỗ vô danh chính thức bước ra ánh sáng. Cầu thủ sinh năm 1989 được Báo Công an TP.HCM mượn về để thi đấu ở giải vô địch TP.HCM. Thành Đạt “ẵm” luôn giải Vua phá lưới ở giải này để ra mắt hoàn hảo với đội bóng chủ quản.

2 năm tập ở đội trẻ Thái Sơn Nam, sự nghiệp sang trang với Đạt “đen” năm 2010 khi chính thức được gọi vào ĐTQG. Luôn có một suất chính thức ở đội tuyển và giành nhiều huy chương trong nước lẫn sân chơi khu vực, ghi vô số bàn thắng nhưng với Thành Đạt, dấu ấn mà chàng trai này nhớ nhất chính là bàn thắng để đời vào lưới nhà VĐTG, Brazil. Ở giải đấu giao hữu trên sân nhà năm 2013, bầu Tú đã cất công mời những ĐTQG mạnh như Brazil, Nhật Bản và Thái Lan về thi đấu giao hữu để CĐV Việt Nam “rửa mắt”. 

Ở trận đấu cuối cùng, Thành Đạt và các đồng đội đã chơi một trận đấu quật khởi trước khi xô đổ Brazil bằng chiến thắng 3-2. Thành Đạt nhớ như in những gì diễn ra hôm đó, trong đó có khoảnh khắc ấn tượng nhất sự nghiệp của mình. Khi tỷ số là 2-2 trong thế trận bị ép sân, phút 35, Thành Đạt nhận bóng đối diện với thủ thành Brazil nhưng ở góc rất hẹp. 

Khoác áo đội Cao Bằng, Đạt “đen” được đánh giá cao nhờ biết dìu dắt các cầu thủ trẻ 

Thoáng phân vân, Đạt “đen” tin vào cảm giác của mình và quyết định khẩy mũi. Bóng đi nhẹ nhưng hiểm qua người thủ thành Brazil để ấn định chiến thắng lịch sử cho futsal Việt Nam. Nhà thi đấu Phú Thọ nổ tung với bàn thắng đẳng cấp của Đạt “đen”. Trên khán đài, đội tuyển Thái Lan thất vọng vì họ chắc mẩm đến sân để nhận hạng 3 nhưng đã bị Đạt “đen” hớt tay trên với bàn thắng kia. “Đó là một trong những khoảnh khắc đẹp nhất trong sự nghiệp của tôi. Chắc chắn là như thế, không bao giờ quên được”, Đạt “đen” cười nói.

Cũng nhờ bàn thắng để đời này, rất nhiều niềm vui đã đến với Đạt “đen”. Bầu Tú tuyên bố “sẽ có quà đặc biệt cho Đạt” ở buổi liên hoan cuối năm. Và ngay trong những ngày đầu năm mới, chân dung của Đạt “đen” đã được in trên lịch tháng 1 của công ty Thái Sơn Nam. 

Chưa hết, bức tranh to hoành tráng của số 8 Phạm Thành Đạt được đặt uy nghi trên tường Nhà thi đấu Thái Sơn Nam Quận 8, đại bản doanh của CLB cùng với nhiều danh thủ khác.

Đây cũng là một cơ sở để động viên tinh thần đội tuyển ở những giải đấu lớn. Việt Nam đã làm được điều không ai có thể tin trước người Brazil, và HLV Bruno không ít lần nhắc nhở các học trò của ông phải giữ tinh thần đó ở những trận đánh lớn.

Kỳ tích đánh bại Nhật Bản ở VCK châu Á để giành vé đến World Cup cách đây không lâu cũng được hun đúc từ những niềm tin ban đầu như bàn thắng của Đạt “đen”.

9 năm vẫn chỉ như bước khởi đầu

9 năm đeo đuổi niềm đam mê mãnh liệt, Đạt “đen” luôn cháy hết mình mỗi khi bước vào sân. Hình ảnh cần mẫn không khác nào chú ong thợ trên sân futsal là điều nhiều người cảm nhận đầu tiên về tiền đạo này. Thành Đạt chia sẻ: “Futsal đem đến cho tôi rất nhiều, từ danh tiếng lẫn tiền bạc và quan trọng là mình luôn được sống trong niềm đam mê”. 

Nhưng Đạt “đen” cũng thẳng thắn thừa nhận tuổi trẻ của mình với nhiều niềm vui sau hậu trường và những chấn thương đã không giúp anh duy trì mãi phong độ cao: “Đó là năm 2014, chấn thương dai dẳng đã khiến tôi sa sút rồi sau đó phải chia tay đội tuyển”.

9 năm ở Thái Sơn Nam, Đạt “đen” đã cùng trải nghiệm bao ngọt bùi đắng cay cùng các đồng đội. Đầu năm 2016, Đạt “đen” tâm niệm phải thay đổi bản thân để tiếp tục tìm cảm hứng, động lực trong sự nghiệp của mình. Mùa giải VĐQG 2016, bầu Tú bắt tay với tỉnh Cao Bằng thành lập một đội tuyển futsal. HLV Trương Quốc Tuấn được giao nhiệm vụ dẫn dắt đội bóng này mà thực chất là đội trẻ của chính CLB Thái Sơn Nam. Thành Đạt được ông Tuấn giao phó chiếc băng đội trưởng để dẫn dắt các đàn em trẻ. Bạn bè nói vui, Thành Đạt bây giờ oai nhất Việt Nam vì là đội trưởng của đội bóng cao nhất Việt Nam.

Tuổi 27, cuộc phiêu lưu của Thành Đạt tiếp tục bắt đầu với “cơn gió lạ” Cao Bằng. Phải thi đấu vòng loại giải VĐQG với thể thức 6 chọn 2, trong đó ngoài Cao Bằng, có những CLB được đánh giá rất cao như ĐKVĐ lẫn Á quân Cúp QG: Hải Phương Nam và Bệnh viện An Phước Bình Thuận… Nhưng rất bất ngờ, đội bóng gồm toàn cầu thủ chưa đến đôi mươi dưới sự chỉ huy của đội trưởng Thành Đạt đã chơi như lên đồng. Với cùng 9 điểm, Cao Bằng cùng với Sài Gòn FC đã vượt qua 2 ông lớn vừa kể để đi tiếp vào VCK trong sự ngỡ ngàng của giới chuyên môn.

Tại VCK giải VĐQG đang diễn ra ở Đà Nẵng, Đạt “đen” cũng tả xung hữu đột để giúp Cao Bằng thăng hoa. Sau cú sốc cầm chân Thái Sơn Nam 4-4 từ chỗ bị dẫn 0-3, mới đây Đạt “đen” trực tiếp lập công ở phút thi đấu cuối cùng để đánh bại đương kim Á quân Thái Sơn Bắc với tỷ số tối thiểu.

Đáng nói hơn với Đạt “đen”, nhờ sở hữu tài năng gác đền từ nhỏ nên khi đá futsal, cầu thủ này càng có nhiều đất diễn. Khi đội nhà lâm vào tình thế bí bách, Đạt “đen” được yêu cầu mặc áo thủ môn để đá “power-play”. Và ở trận hòa Thái Sơn Nam 4-4, chính Đạt “đen” đã chơi như lên đồng để cầm chân được CLB cũ. Với 9 điểm, tân binh Cao Bằng hoàn thành mục tiêu trong tốp 4, xếp trên hàng loạt “ông lớn” khác như Thái Sơn Bắc, Sanatech Khánh Hòa.

Thành Đạt cho biết: “Tôi có quyền chọn khá nhiều CLB để đầu quân. Tôi có thể chọn Thái Sơn Bắc để an toàn vào thẳng VCK mà không cần đá vòng loại với Cao Bằng. Nhưng tôi muốn tìm thử thách mới cho bản thân. Vượt qua khó khăn mới biết khả năng của mình đang có đến đâu. Tôi rất có thiện cảm với đội bóng này. 

Trong ngày ra mắt, lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã mời toàn đội đến tận Cao Bằng để tổ chức gặp gỡ một buổi lễ hoành tráng và khi thi đấu cũng có quà động viên toàn đội. Tôi cũng xin cảm ơn bầu Tú và lãnh đạo tỉnh Cao Bằng đã tạo ra một môi trường bổ ích để anh em được tạo điều kiện chơi bóng. Và càng có nhiều địa phương tham gia làm futsal thì tôi nghĩ futsal Việt Nam sẽ ngày càng đi lên”.

Với mức lương hơn chục triệu đồng khi vừa tái ký hợp đồng với công ty Thái Sơn Nam, mức thù lao tốt với cầu thủ futsal Việt Nam hiện tại và tốt hơn rất nhiều đồng nghiệp ở các CLB khác bấy giờ chỉ đủ cho Thành Đạt “trả nợ đời”. Thời gian rảnh hiện tại, ngoài việc tranh thủ học thêm tấm bằng Đại học Sư phạm TP.HCM để chuẩn bị cho tương lai, Thành Đạt còn tranh thủ huấn luyện thêm cho những đội phóng phong trào. Năm 2010, cũng vì bận thi đấu đỉnh cao, Thành Đạt phải chấp nhận bỏ học ở Trường Đại học Sư phạm TDTT TP.HCM.

Nhưng biết sao được khi futsal đã là lẽ sống cuộc đời chàng trai năm nay bước sang 27 xuân xanh này. Và ở tuổi 27, Đạt “đen” vẫn đang mải mê rong ruổi cùng quả bóng và chưa bao giờ thôi tắt hy vọng sống dậy những hồi ức ngọt ngào tương tự như bàn thắng vào lưới Brazil. 

“Kho” thành tích của Phạm Thành Đạt

Sinh ngày 25/02/1989 tại Quận 6, TP.HCM 

5 lần vô địch quốc gia 

1 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ Đại hội TDTT toàn quốc

3 lần vô địch, 1 HCB, 3 HCĐ Cúp LS

HCB SEA Games 2013 

1 HCB, 1 HCĐ giải vô địch Đông Nam Á 

Vô địch giải sinh viên toàn quốc 2010

Nguồn: TT&VH

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM