Tuyển nữ Việt Nam trước trận gặp Myanmar: Không được nhìn vào trang lịch sử để chủ quan

Sau trận ra quân thắng tưng bừng 8-0 trước Malaysia, tinh thần của toàn đội tuyển nữ Việt Nam đang rất hứng khởi. Chiều mai (8/12), đội tuyển nữ sẽ có trận đấu thứ 2 tại giải bóng đá nữ SEA Games 25.

Sau trận ra quân thắng tưng bừng 8-0 trước Malaysia, tinh thần của toàn đội tuyển nữ Việt Nam đang rất hứng khởi. Chiều mai (8/12), đội tuyển nữ sẽ có trận đấu thứ 2 tại giải bóng đá nữ SEA Games 25. Đối thủ chiều mai là Myanmar – một đội bóng có nhiều duyên nợ với bóng đá nữ Việt Nam.

 

Để chuẩn bị cho trận đấu này, đội tuyển nữ đã điều chỉnh giờ tập lên 12 giờ 30 trưa cho phù hợp với giờ thi đấu: 13 giờ. Đây cũng là khó khăn chung cho các đội dự giải vì sân trường đại học quốc gia Lào không có hệ thống đèn chiếu sáng.

 

Trong buổi tập trưa nay, HLV trưởng Trần Văn Phát hướng dẫn đội hình thi đấu chiều 6/12 tập phục hồi với bài chạy 10 phút, sau đó chơi bóng; số còn lại tập các bài phối hợp chiến thuật và sút cầu môn.

 

Trong những ngày qua, BHL đội tuyển nữ luôn dành thời gian và cử người tới sân theo dõi các trận đấu của 4 đội cùng dự giải nhằm nắm bắt lối chơi và từng vị trí thi đấu của các đội. Đánh giá về đối thủ Myanmar, HLV trưởng Trần Văn Phát cho biết: “Myanmar là đội bóng tốt. Họ chơi tấn công và phòng thủ hợp lý, tích cực”.

 

Sau trận hòa 2-2 trước Thái Lan, Myanmar tạm thời có 2 điểm, đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng vì vậy đội bóng này đang rất cần điểm để tiếp tục cạnh tranh suất vào chung kết của giải. Vì vậy, trận đối đầu của tuyển nữ Việt Nam trước Myanmar dự báo sẽ rất khó khăn, bởi đội Myanmar là đội bóng không chỉ có thể lực tốt mà lối chơi cũng rất quyết liệt. Tuy nhiên, HLV Trần Văn Phát đánh giá: “Thật khó để nói kết quả hòa của họ là lợi thế của Việt Nam. Điều gì cũng có tính hai mặt. Chúng ta phải tự quyết định số phận của mình, phải đi bằng đôi chân của mình”.

 

Mặc dù trong số những lần đối đầu trước đây, Việt Nam đang chiếm ưu thế về tỷ lệ trận thắng, và từ khi dẫn dắt ĐTVN, HLV Trần Văn Phát luôn giành trọn 3 điểm trước đối thủ này. Tuy nhiên, với ông đó chỉ là quá khứ: “Tất cả chỉ là lịch sử và trang lịch sử đã được lật. Chúng ta lại bắt đầu từ vạch xuất phát, vì vậy không được chủ quan”.