Cú sốc của bóng đá Thái Lan

HLV Steve Darby và trợ lý Kiatisak chết lặng sau bàn thắng quyết định ở phút 91 của đội U.23 Malaysia. Đương kim vô địch U.23 Thái Lan thất thủ 1-2 và bị loại khỏi môn bóng đá SEA Games 25.

HLV Steve Darby và trợ lý Kiatisak chết lặng sau bàn thắng quyết định ở phút 91 của đội U.23 Malaysia. Đương kim vô địch U.23 Thái Lan thất thủ 1-2 và bị loại khỏi môn bóng đá SEA Games 25.

 

Đây có thể xem là cú sốc chưa từng có của bóng đá Thái Lan trong gần 2 thập niên qua. Với 8 lần liên tiếp đoạt danh hiệu vô địch SEA Games (từ năm 1993), nhưng Thái Lan đã đánh mất mình chỉ vì những sơ suất không đáng có.

Malaysia đã khiến người Thái ngậm ngùi. Ảnh AFF

 

Sau bàn thắng mở tỷ số của Arthit (7) bằng cú sút phạt cực đẹp, có lẽ do nghĩ rằng dễ thắng U.23 Malaysia nên lối chơi của Thái Lan chùng lại. Hàng trên thiếu cố gắng tranh chấp, tuyến giữa bỗng mất hút trước sự dâng lên ồ ạt của U.23 Malaysia, còn thế thủ hời hợt và lỏng lẻo chưa từng thấy. Hai bàn thắng của U.23 Malaysia chỉ trong 10 phút cuối đều từ 2 cánh chuyền vào, rất đơn giản nhưng hầu như không bị bất cứ sự cản trở nào của cầu thủ Thái Lan.

 

 

Bóng đá Thái Lan vô địch SEA Games 8 lần liên tiếp từ SEA Games 17 năm 1993 đến SEA Games 24 năm 2007. Đây cũng là lần đầu tiên sau 18 kỳ SEA Games liên tiếp (kể từ năm 1973), Thái Lan không thể góp mặt ở vòng bán kết.

 

Trong cuộc họp báo sau trận đấu, khi bị báo chí Thái Lan chất vấn, HLV Darby tỏ ra căng thẳng: “Tôi rất thất vọng vì chúng tôi đã đánh mất thế trận trong 10 phút cuối. Tôi không nghĩ U.23 Thái Lan lại chơi tệ như vậy trước lối đá không có gì nguy hiểm của U.23 Malaysia. Cầu thủ chúng tôi quá chủ quan và khinh suất. Tuy nhiên, tôi nhận phần trách nhiệm trong thất bại này. Chúng tôi gửi lời xin lỗi đến người hâm mộ Thái Lan vì đã không hoàn thành nhiệm vụ”.

 

Nhiều phóng viên Thái Lan chỉ trích ông Darby đã không làm tốt tư tưởng cho cầu thủ Thái trong trận này, để họ ra sân mà không hề có sự tập trung cao. Báo chí Thái Lan khẳng định ông Darby sẽ phải ra đi sau thất bại này.

 

“U.23 Malaysia lật ngược lịch sử để vào bán kết”. Đó là bình luận trên tờ Malaysia Star về chiến thắng đầy bất ngờ  của đội U.23 Malaysia trước ĐKVĐ Thái Lan. Nhờ đó U.23 Malaysia đoạt ngôi nhì bảng A để gặp đội chủ nhà U.23 Lào ở bán kết, và làm sống lại hy vọng đoạt HCV sau gần 20 năm chờ đợi (lần gần nhất Malaysia giành HCV môn bóng đá nam SEA Games là vào năm 1989, trên sân nhà Kuala Lumpur). Chưa hết, U.23 Malaysia đã trở thành đội bóng đầu tiên trong vòng 36 năm trở lại đây hạ knock-out ứng cử viên số 1 của chức vô địch ngay vòng đấu bảng. Niềm vui của Malaysia còn được nhân đôi vì họ đã thực hiện được lời hứa với người hâm mộ quê nhà trước khi đến Lào dự SEA Games, là cắt đứt chuỗi kỷ lục 8 lần đoạt HCV liên tiếp của Thái Lan ở Đại hội thể thao Đông Nam Á.  

 

Nguồn: Theo Thanh Niên