Trước vòng 10 Giải HNQG LS 2020: Nóng bỏng cuộc đua vào TOP 6

Sau tròn 2 tháng “nghỉ COVID” bất đắc dĩ, giải HNQG LS 2020 sẽ chính thức trở lại với lượt thứ 10, thi đấu cùng thời điểm, vào lúc 15g30 ngày thứ Sáu (25/9). Không có gì để nghi ngờ, gay cấn nhất trong 2 lượt cuối của giai đoạn 1 chính là cuộc đua tranh vào tốp 6 chung cuộc (đồng nghĩa với vừa sớm trụ hạng, vừa có cơ hội cạnh tranh các vị trí cao trên BXH).

Tại Đồng Tháp, đội chủ nhà đang ở vị trí thứ 3… từ dưới đếm lên (được 8 điểm, kém đội thứ 6 hiện tại là Huế 4 điểm), hẳn nhiên rất khát điểm để có thể duy trì cơ hội mong manh trước vòng cuối cùng. Nhưng đối thủ của thầy trò HLV Nguyễn Anh Tông ở vòng đấu này – Phố Hiến (17đ, hạng 2) lại là một ứng cử viên, có phong độ cao trong thời gian trước khi “nghỉ dịch”. Bởi vậy, nếu không thể hiện được sự đột biến (theo chiều hướng tích cực) trong cách chơi bóng, cánh cửa vào tốp 6 đội dẫn đầu xem như sẽ sớm khép lại với Đồng Tháp ngay sau vòng này.

Ở sân Bình Phước, đội chủ nhà (11đ, hạng 7) chẳng có lý do gì để không đặt mục tiêu giành trọn 3 điểm trước đội đang đứng cuối bảng là XSKT Cần Thơ (6đ). Đội bóng của HLV Võ Quốc Huy hiện chỉ kém Huế (đội đang đứng thứ 6) vỏn vẹn 1 điểm, khoảng cách rất mong manh có thể lập tức san bằng hay vượt qua chỉ sau 1 lượt trận. Trong khi ấy, XSKT Cần Thơ đang rất cố gắng để thoát khỏi khủng hoảng, vừa thêm 1 lần thay tướng (Nguyễn Anh Tuấn thay Nguyễn Liêm Thanh) với hy vọng sẽ “đổi vận”. Nhưng với thực lực hiện tại, có lẽ giành được 1 điểm trên sân đối phương cũng sẽ là kết quả đáng khích lệ đối với đội bóng đất Tây Đô.

Tại sân Bà Rịa, đội chủ nhà – tân binh Bà Rịa Vũng Tàu (18đ) đang ngự trên ngôi đầu bảng tạm thời được đánh giá là “cửa trên” so với XM Fico YTL Tây Ninh (11đ). Phong độ ổn định được thể hiện tại vòng tứ kết Cúp QG Bamboo Airways 2020 (chơi rất hay trước khi để thua ngược TPHCM) cho thấy HLV Trần Minh Chiến và các học trò hoàn toàn có thể tự tin hướng tới 3 điểm trọn vẹn. Phía bên kia, đội khách cũng đang ở vị trí chấp chới cạnh tranh vào tốp 6, nên dù bị đánh giá thấp hơn vẫn sẽ dốc sức để kiếm được ít nhất 1 điểm ở trận đấu này nhằm duy trì hy vọng. Một trận đấu hay và không dễ đoán định kết quả.

Tại Long Xuyên, cuộc đối đầu giữa An Giang (15đ) – Huế (12đ) cũng được dự báo sẽ nảy lửa. Khoảng cách 3 điểm tạm thời có thể lập tức bị san bằng nếu đội bóng cố đô tạo nên bất ngờ. Chớ quên rằng Huế vẫn đang cho thấy sự khó lường của họ khi từng phát huy lối chơi đồng đội gắn bó giàu chất lửa đánh bại Sanna K.Khánh Hòa trên sân nhà và thủ hòa Phố Hiến 2-2 ngay tại sân đối phương. Tình thế hiện tại buộc các học trò của HLV Nguyễn Đức Dũng phải cố gắng hết sức để giành thêm điểm số nếu không muốn bị lọt ra khỏi tốp 6…

Trong khi ấy, trận “derby miền Trung” giữa Bình Định và Sanna K.Khánh Hòa (cùng 16 điểm), vốn đều là các ứng cử viên ở mùa giải năm nay cũng sẽ rất hay. Phong độ khá tương đồng, nhưng sau thời gian “nghỉ dịch” thì đội chủ nhà được đánh giá là nhỉnh hơn bởi sự ổn định về lực lượng, trong khi phía K.KH thì đã buộc phải bán đi 3 cầu thủ trụ cột để giải quyết những khó khăn về tài chính sau khi nhà tài trợ Sanna rút lui. Trong những ngày qua, lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa và CLB đã kịp thời vào cuộc, tìm phương án nhằm ổn định tâm lý cho toàn đội (liên tiếp thua 3 trận ở các vòng từ 7-9), nên điều quan trọng nhất vẫn là liệu các học trò của HLV Võ Đình Tân đã kìm tìm lại sự quyết tâm hay không.

Cuối cùng là cặp đấu giữa 2 đội cùng gần như đã hết cơ hội vào nửa trên của bảng xếp hạng là Long An (9đ) – Đăk Lăk (7đ) với ưu thế được cho sẽ nghiêng về đội chủ nhà (từng hòa Phố Hiến 0-0 tại vòng 9) nếu đội bóng của HLV Phan Văn Giàu chơi đúng sức mình.

Nguồn: VPF

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA