GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á

Thua Thái Lan, ĐT futsal Việt Nam lỡ hẹn với trận chung kết giải Đông Nam Á 2015

Dù đã rất cố gắng, nhưng đội tuyển futsal Việt Nam vẫn không thể ngăn chặn Thái Lan giành chiến thắng với tỷ số 6-0. Thất bại này khiến cho đội bóng của HLV Bruno Formoso lỡ hẹn với trận chung kết và buộc phải hướng tới mục tiêu tranh giải Ba tại giải đấu năm nay.

Dù rất nỗ lực nhưng ĐT Việt Nam vẫn không đánh bại được được đội bóng mạnh nhất của futsal Đông Nam Á.  Ảnh: Quang Thắng

Trước Thái Lan được đánh giá mạnh hơn, đội tuyển futsal Việt Nam đã nhập cuộc hết sức thận trọng. Đội bóng của HLV Bruno Formoso chủ động chơi áp sát khiến cho các cầu thủ Thái Lan gặp rất nhiều khó khăn trong việc triển khai lối chơi. Điều đó cũng đã hạn chế rất nhiều sức mạnh của đội futsal đất Chùa Vàng.

Chủ nhà Thái Lan là đội có cơ hội đầu tiên trong trận đấu này. Phút 2, Suphawut sút bóng sạt cột dọc khung thành thủ môn Vũ Văn Khá. 1 phút sau, đến lượt Kritsada đá vô lê từ khoảng 8m, đưa bóng đi cách khung thành đội tuyển futsal Việt Nam trong gang tấc.

Về phía đội tuyển futsal Việt Nam, chúng ta cũng có một số câu trả lời trong hiệp 1. Phút 6, Ngọc Sơn dứt điểm căng từ khoảng 8m, may cho Thái Lan là thủ môn Phoopun của đội này kịp thời cảnh giác ngăn chặn.

Chưa hết, đến phút 7, Anh Tùng dứt điểm trong thế đối mặt với thủ thành Phoopun của đội chủ nhà, nhưng Phoopun vẫn là người chiến thắng.

Dĩ nhiên, với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ đồng đều hơn, đội tuyển fustal Thái Lan vẫn là những người nắm thế chủ động, cũng như có nhiều cơ hội hơn trong hiệp 1. Nhưng hàng thủ của đội tuyển futsal Việt Nam đã thi đấu khá kiên cường, đánh bật hầu hết các đường tấn công của đối phương.

Tình huống đáng kể nhất mà đội chủ nhà ngỡ như đã có bàn thắng là pha bóng mà Suphawut đã đưa bóng qua khỏi tầm khống chế của thủ môn Vũ Văn Khá, nhưng may cho đội tuyển futsal Việt Nam là Xuân Du kịp thời lùi về phá bóng khi bóng đang trên đường lăn vào cầu môn.

Sang đến hiệp 2, đội tuyển futsal Việt Nam vẫn thi đâu rất kiên cường, vẫn phòng ngự đầy quả cảm và phản công khá sắc sảo. Đáng tiếc nhất là tình huống mà Văn Vũ sút bóng ra ngoài từ khoảng 9m, dù anh đã loại được hậu vệ đối phương, cũng như đối mặt với thủ môn Phoopun.

Thế nhưng, mọi chuyện diễn biến xấu cho đội tuyển futsal Việt Nam từ thời điểm chúng ta để thủng lưới bàn đầu tiên ở phút 29. Trong pha bóng này, hậu vệ của chúng ta để mất bóng ngay trước vòng cấm địa, để Suphawut cướp được, rồi chuyền ngang cho Jirawat đệm bóng vào lưới trống, giúp Thái Lan dẫn trước 1-0.

Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua ấy, chúng ta phải nhận tiếp bàn thua thứ 2 ở phút 30. Lại là một tình huống sơ hở của hàng thủ Việt Nam, để Nattavun có bóng trước cầu môn trống, rồi ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0 cho đội futsal xứ Chùa Vàng.

Trong tình thế bị dẫn trước 2 bàn, các cầu thủ Việt Nam buộc phải đá power-play. Nhưng khi chưa kịp gỡ thì chúng ta lại mắc tiếp sai lầm khác. Phút 32, Văn Vũ chuyền bóng vào chân Piyapan, để cầu thủ này đá bóng từ phần sân nhà vào cầu môn trống của đội tuyển futsal Việt Nam, ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0.

Trong những phút cuối trận, Thái Lan còn ghi thêm 3 bàn thắng nữa, đều xuất phát từ những lần để mất bóng của hàng thủ đội tuyển futsal Việt Nam. Các bàn thắng của người Thái lần lượt do công của Suphawut ở phút 38 và 39, Jetsada ở phút 39, qua đó họ ấn định chiến thắng 6-0 chung cuộc.

Như vậy, với kết quả này, đội tuyển futsal Việt Nam sẽ tranh giải Ba với đối thủ là đội thua tại trận bán kết 2 giữa Australia và Malaysia, diễn ra vào lúc 19h00 tối nay.


Phát biểu sau trận đấu:

HLV Bruno Formoso (Việt Nam):“Các bạn nghĩ gì khi tỷ số là 0-6? Riêng tôi, tôi cho rằng các cầu thủ của tôi đã chơi tốt cho đến khoảng phút 30 của trận đấu, cho đến trước khi chúng tôi mắc sai lầm và thua bàn đầu tiên. Còn sau đó, khi đá power-play, chúng tôi phải chấp nhận được ăn cả ngã về không. Khi đó, chúng tôi không còn cách nào khác là phải mạo hiểm, phải chấp nhận mạo hiểm”.

HLV Victor Hermans (Thái Lan):“Tôi thấy rằng đây là trận đấu rất được quan tâm, giữa 2 đội bóng mạnh nhất giải. Việt Nam là đội mạnh, các bạn thấy đó chúng tôi trải qua hiệp 1 rất khó khăn, còn thủ môn của họ quá hay. Chúng tôi đã thay đổi trong hiệp 2. Mọi thứ chỉ dễ dàng hơn cho chúng tôi sau khi chúng tôi có bàn mở tỷ số. Còn khi họ đá power-play, tôi nói với các cầu thủ của tôi hãy cố gắng tận dụng cơ hội. Trong trận chung kết tới đây, chúng tôi sẽ cố gắng đá với phong độ đã có trong trận này”.