GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á

Thua sát nút Malaysia, Futsal Việt Nam mất HCĐ giải Đông Nam Á 2015

Thất bại sát nút 5-6 trước Malaysia, dù đã có đến 3 lần dẫn trước 2 bàn, đội tuyển Futsal Việt Nam chấp nhận trắng tay ở giải vô địch Đông Nam Á 2015. 

Dù thủ môn số 1 Ngô Đình Thuận đã hết hạn treo giò, nhưng HLV Bruno Garcia vẫn gây bất ngờ khi sắp thủ môn số 3 Vũ Văn Khá bắt ngay từ đầu.

Đội tuyển Futsal Việt Nam nhập cuộc đầy hứng khởi và tạo được liên tiếp 3 cơ hội có thể chuyển hóa thành bàn thắng trong 4 phút đầu trận. Và cơ hội thứ 3 đã đạt hiệu quả thành bàn thắng mở tỷ số do công của Anh Tùng.

ĐT Futsal Việt Nam dù vượt lên dẫn 3-1 nhưng lại để Malaysia gỡ hòa 3-3 trong hiệp 1

Sau bàn thắng, ĐTVN tiếp tục duy trì thế trận. Thêm nhiều cơ hội nữa trôi qua và phải đến phút 11 Xuân Du mới thành công.

Đang liên tiếp tạo sóng gió về phía khung thành đối phương, ĐT Futsal Việt Nam bất ngờ bị thủng lưới từ một tình huống không phức tạp: Mohd Bahrin bên phía Malaysia đá vô lê từ khoảng 9m, chếch về phía phải nhưng thủ môn Vũ Văn Khá không cản phá được, để đối phương thu ngắn cách biệt xuống còn 1-3.

Cũng chỉ khoảng 1 phút sau, cách biệt 2 bàn được tái lập cho đội tuyển futsal Việt Nam từ tình huống Văn Vũ sút chéo góc thành công.

Dù vậy, trong những phút cuối hiệp 1, đội tuyển Futsal Việt Nam bất ngờ chơi mất tập trung, để Malaysia gỡ liền 2 bàn ở các phút 14 và 18, lần lượt do công của Zayadh và Nizam, cân bằng tỷ số 3-3.

Sang hiệp 2, thủ môn Ngô Đình Thuận vào sân và ưu thế vẫn nghiêng về phía các cầu thủ Việt Nam. Ngay phút đầu tiên của hiệp 2, Văn Vũ chuyền bóng cho Quốc Nam dứt điểm chính xác từ khoảng 9m, nâng tỷ số lên 4-3 cho đội tuyển Futsal Việt Nam.

Ít phút sau đó, Bảo Quân có 2 liên tiếp 2 pha sút bóng dội cột dọc ở các phút 23 và 28, bỏ qua cơ hội gia tăng cách biệt cho ĐTVN. Đến phút 30, tỷ số mới được nâng lên 5-3 cho đội tuyển futsal Việt Nam. Người ghi bàn trong tình huống này là Ngọc Sơn, xuất phát từ đường chuyền của Xuân Du. Tuy nhiên, một lần nữa, sự mất tập trung trong những phút cuối hiệp đã khiến đội tuyển futsal phải nhận 2 bàn thua ở các phút 32 và 34, sau những pha đệm bóng đều trong thế không người kèm của Nizam và Bin Mohamad, gỡ hòa 5-5 cho Malaysia.

Đáng tiếc hơn khi phút 39, cú sút phạt từ khoảng 10m, của Nizam (Malaysia) xuyên qua một “rừng chân” hậu vệ Việt Nam vào lưới. Bàn thắng quý giá này đã giúp Malaysia vượt qua đội tuyển Futsal Việt Nam với tỷ số 6-5 để giành HCĐ.

Thua ngược, ĐT Futsal Việt Nam mất HCĐ 

Phát biểu sau trận đấu Việt Nam – Malaysia

HLV Marcelo (ĐT Malaysia): “Chúng tôi đã thi đấu với tinh thần cao. Tôi nghĩ hai đội đã cống hiến một trận đấu chất lượng tốt. Các cầu thủ của tôi đều thi đấu tốt, họ hỗ trợ cho nhau và tôi không muốn khen cá nhân ai. Riêng Nizam ghi được hattrick vì anh ấy đá tiền đạo, chơi cao hơn những người khác và được đồng đội hỗ trợ”.

HLV Bruno Garcia (ĐT Futsal Việt Nam): “Chúng tôi đã không đạt được kết quả như mong đợi tại giải lần này. Để có một đội tuyển mạnh hơn, có nguồn cầu thủ tốt hơn, tôi cho rằng futsal Việt Nam cần có một giải đấu quốc nội đá theo dạng vòng tròn 2 lượt kéo dài nhiều tháng trời, với nhiều trận đấu có chất lượng và có tính cạnh tranh như ở Thái Lan, Nhật Bản, Iran, Australia hay các nước futsal phát triển đang có. Giải vô địch của chúng ta hiện nay chỉ kéo dài trong khoảng 1 tháng là kết thúc. Như thế là quá ngắn, không đủ để các cầu thủ tập luyện hàng ngày và thi đấu hàng tuần, từ đó tăng chất lượng”.