SLNA: Hiện tượng V-League 2014!

HN.T&T gây ấn tượng cực mạnh nhờ chiến thắng thuyết phục trước B.BD, HA.GL nhưng SLNA mới là đội bóng xuất sắc nhất và xứng đáng đứng đầu trên BXH V-League 2014 sau 2 vòng đấu. Việc có ít ngôi sao và tài chính hạn hẹp càng làm cho thành công của đội bóng xứ Nghệ thêm đặc biệt.

SLNA đang dẫn đầu BXH nhờ một đội hình không có nhiều ngôi sao - Ảnh: Minh Tuấn

 
SLNA đang dẫn đầu BXH nhờ một đội hình không có nhiều ngôi sao

NGHÈO NHẤT, TRẺ NHẤT VÀ THÀNH CÔNG NHẤT
Không đội bóng nào tại V-League 2014, kể cả các tân binh, gặp nhiều khó khăn như SLNA ở mùa giải này và tất cả mọi chuyện như chống lại đội bóng xứ Nghệ. 4 ngôi sao lớn là Hector, Trọng Hoàng, Văn Bình và Văn Hoàn đều đã rời đội bóng, nhiều cầu thủ trẻ được đôn lên. SLNA là đội bóng trẻ nhất V-League 2014 với độ tuổi trung bình là 25,3 tuổi. Tài chính là vấn đề lớn của SLNA, bởi tổng kinh phí hoạt động của đội chỉ thuộc dạng thấp nhất V-League. Đội bóng xứ Nghệ đã tính bán biểu tượng cuối cùng của mình là Công Vinh cho Sapporo để lấy 5 tỷ đồng nhằm lấp đấy chỗ trống kinh phí. Nói như thế mới thấy, SLNA bị bủa vây bởi những khó khăn trong bối cảnh các đội bóng khác rủng rỉnh hơn rất nhiều và hoạt động nhộn nhịp trên thị trường chuyển nhượng, thậm chí rút ruột chính đội bóng xứ Nghệ. 

Cái khó thường bó cái khôn, nhưng với SLNA, “cái khó lại ló cái hay”. Bị bủa vây bởi những khó khăn, từ lực lượng đến tài chính, nhưng đội bóng xứ Nghệ lại thể hiện diện mạo hoàn toàn khác để trở thành CLB ấn tượng nhất sau 2 vòng đấu! Đội quân của HLV Nguyễn Hữu Thắng vừa có chiến thắng đậm nhất từ đấu mùa (6-1), có số điểm tuyệt đối (6 điểm), hiệu số bàn thắng bại cao nhất (+6) và sở hữu nhiều cầu thủ ghi bàn nhất (6 người). 

Cả V-League ngạc nhiên trước thành công ban đầu nhưng đầy ấn tượng của SLNA và chính những người xứ Nghệ cũng không tin vào mắt mình như chính chiến thắng với cách biệt không thể tin nổi trước “tiểu SLNA” – QNK Quảng Nam.

Công Vinh nỗ lực đi bóng trước sự kèm cặp của đối phương.

VÌ ĐÓ LÀ… SLNA!

Có rất nhiều nguyên nhân để lý giải cho sự khởi đầu như mơ của SLNA trong 2 vòng đấu đầu tiên. Tuy nhiên, điều kiện tiên quyết để đội bóng xứ Nghệ bay cao nằm ở chính sách nhân sự của họ. Lò đào tạo của SLNA lâu này thường sản sinh ra những lứa cầu thủ giỏi. Ngoài Công Vinh đã thực sự thành danh và trở thành cầu thủ Việt Nam xuất sắc nhất trong một thập kỷ nay, lứa 9X gồm Mạnh Hùng, Phi Sơn, Đình Hoàng, Ngọc Hải, Nguyên Mạnh… còn trẻ nhưng không hề non. Nhiều người trong số họ đã dự SEA Games 27 vừa qua, chơi bóng với nhau cả chục năm trời nên tạo được ngôn ngữ chung trên sân cỏ. 

Bên cạnh đó, tinh thần quyết chiến, quyết thắng, khát vọng cháy bỏng, ngọn lửa chinh phục vẫn hừng hực chảy trong huyết quản của mỗi cầu thủ SLNA – những người luôn chiến đấu vì mình, vì đội bóng, vì quê hương xứ Nghệ. Ban lãnh đạo SLNA cũng rất giỏi trong việc liệu cơm gắp mắm và đưa ra những quyết định chuẩn xác. Họ lấy những ngoại binh giá rẻ (lương chỉ từ 3.000 đến 5000 USD, lót tay không trên 40.000 USD) nhưng chính những cầu thủ đó đã có những đóng góp nổi bật. Việc chiêu mộ Như Thuật hay giữ lại Hồng Việt là những quyết định khôn ngoan bởi SLNA bảo toàn được ngôn ngữ chung trên sân cỏ, với chi phí gần như bằng “không”. 

SLNA đang là hiện tượng của V-League 2014 và sẽ còn đóng vai “sát thủ đại gia”. Đội bóng xứ Nghệ đứng đầu BXH V-League 2014 sau 2 vòng đấu một cách thuyết phục nhờ những tính toán chuẩn xác trên nền tảng của một đội hình thuần chất. 
Nhưng thành công của họ hoàn toàn không xây dựng trên yếu tố may mắn!

Công Vinh xin lỗi toàn đội!
Là thủ lĩnh, đóng góp 1 bàn thắng và có màn ăn mừng gây xúc động với nụ hôn lên đất mẹ thân yêu, nhưng Công Vinh vẫn phải xin lỗi các đồng đội vào buổi tập chiều qua. Số là, khi bị thay ra ở phút 81, CV9 đã nói với HLV Hữu Thắng rằng anh muốn đá thêm để ghi bàn thắng thứ 100 ở V-League. Là đội trưởng và ý thức được phát ngôn của mình là “quá nhiệt”, Công Vinh đã xin lỗi HLV trưởng Hữu Thắng, BHL và các đồng đội. 

Thống kê chuyên môn sau  vòng 2
Lượt trận thứ hai có thể gọi là vòng đấu “sát chủ” khi có đến 4 đội chủ nhà không thắng là HA.GL, V.NB, ĐT.LA và HV.AG. Chỉ có SLNA và Thanh Hóa đem lại niềm vui trọn vẹn cho khán  giả nhà khi giành trọn 3 điểm. 
10Ở vòng 2, có đến 10 bàn do công của cầu thủ nội ghi, chiếm gần một nửa trong tổng số 21 bàn thắng. Đó là một tín hiệu đáng mừng. Trong đó, Văn Quyết và cầu thủ nhập tịch Hoàng Vũ Samson lập được cú đúp. 
35.500là số khán giả đến sân ở lượt đấu thứ hai. Trung bình mỗi trận có gần 6 ngàn người đến xem. Con số này ít hơn so với trận khai màn. Với 46.000 khán giả đến sân, bình quân mỗi trận đấu của vòng 1 đã có 7.667 khán giả. 
96Vòng 2 đã chứng kiến 2 bàn thắng được ghi ở phút bù giờ 96. Cụ thể, Ceh (Thanh Hóa) đã xé lưới SHB.ĐN, còn Văn Quyết ấn định chiến thắng 4-1 cho HN.T&T vào lưới HA.GL cũng ở mốc thời gian trên.

Nguồn: bongdaplus.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA