Sarayoot: "Tôi vẫn nhớ về Bình Định…"

Tên tuổi của ngôi sao bóng đá Thái Lan Sarayoot Chaikamdee xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông khu vực sau khi anh ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Yemen tại Bangkok

TT – Tên tuổi của ngôi sao bóng đá Thái Lan Sarayoot Chaikamdee xuất hiện tràn ngập trên các phương tiện truyền thông khu vực sau khi anh ghi bàn thắng duy nhất vào lưới Yemen tại Bangkok hôm 18-11, giúp Thái Lan có mặt ở vòng 3 vòng loại World Cup 2010 khu vực châu Á.

Đây là bàn thắng thứ bảy trong bốn trận của cựu cầu thủ CLB Bình Định tại vòng loại World Cup 2010. Nhờ phong độ xuất sắc của Sarayoot, Thái Lan trở thành một trong hai đội (đội còn lại là Singapore) ở khu vực có mặt tại vòng 3. Điều thú vị hơn là trước đó, sự nghiệp của Sarayoot với đội tuyển tưởng đã chấm dứt khi anh bị loại khỏi danh sách dự Asian Cup 2007.

Anh đã có cuộc trò chuyện với phóng viên.

* Chúc mừng Sarayoot với bàn thắng quyết định giúp Thái Lan lọt vào vòng 3 vòng loại World Cup 2010?

– Tôi muốn chuyển lời chúc mừng ấy đến các tuyển thủ Thái Lan, đặc biệt với đàn anh Tawan, người đã có đường chuyền đẹp mắt để tôi ghi bàn thắng duy nhất.

* Cảm giác của anh thế nào khi quay lại Thái Lan sau 30 tháng chơi bóng ở VN?

– Đây là những ngày thật sự hạnh phúc và thoải mái về mặt tinh thần khi tôi được gần gia đình, vợ và cô con gái vừa tròn 4 tháng tuổi. Nói vậy chứ tôi vẫn nhớ về Bình Định, nơi có những bạn bè thân thương, nhớ bãi biển, nhớ thức ăn ở miền Trung và người hâm mộ yêu thương mình. Tôi đã dốc hết sức cho Bình Định trong gần ba năm qua và tự hào về những gì mình làm được.

* Tâm trạng của anh thế nào khi phải chia tay Bình Định?

– Buồn vui lẫn lộn. Là cầu thủ chuyên nghiệp, là người đi làm thuê nên tôi phải biết chấp nhận để vượt lên chính mình. Tôi vừa nhận được nhiều tin liên quan đến chuyện xáo trộn nội bộ của Bình Định. dù không còn đá cho Bình Định, nhưng nói thật tôi rất lo cho khả năng trụ hạng của họ ở V-League 2008.

* Anh ghi bàn đều đặn cho tuyển Thái Lan. Vậy còn với CLB Cảng Thái Lan ở T-League (giải vô địch Thái) thì sao?

– Tôi chỉ ký hợp đồng đá cho Cảng Thái Lan hai tháng cuối mùa giải này. Khi tôi quay về đá, Cảng Thái Lan xếp hạng 16/16 CLB. Qua sáu trận gần đây nhất, tôi ghi được 5 bàn cho CLB. Hiện đội xếp hạng 12/16 và chỉ còn một trận quan trọng với Krung Thai Bank vào ngày 27-11, chúng tôi phải thắng mới trụ hạng.

* Anh dự định tương lai thế nào sau khi T-League 2007 kết thúc?

– Dự định thì nhiều nhưng tôi chưa chọn đến nơi nào. Có thể là đá tiếp ở T-League, sang Malaysia hay Singapore. Thông qua đồng nghiệp Issawa, đội bóng An Giang có gửi lời mời nhưng tôi chưa đưa ra quyết định nào vào lúc này.

* SEA Games 24 đang đến gần, anh có nhận xét gì về hai đội tuyển Olympic VN và Thái Lan?

– Tuyệt vời nhất là cả hai cùng vào chung kết. VN có thời gian tập trung dài hơn, chơi bóng cùng nhau nhiều hơn qua các giải đấu, trong khi Thái Lan đang vướng vào lịch thi đấu của T-League đến ngày 27-11 mới kết thúc. Tôi nói thật nhé: không chỉ tôi mà cả tuyển Olympic Thái Lan lẫn Hiệp hội bóng đá Thái Lan đều coi VN là đối thủ số một.

Theo TTO

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA