QK4 thăng hạng V.LEAGUE mùa bóng 2009: Giọt nước mắt hạnh phúc!

Khi cái nắng cuối ngày vụt tắt, tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, cũng chính là lúc sân QK4 biến thành một lễ hội. Gần như tất cả các cầu thủ áo lính đã ôm ghì lấy nhau. Họ chạy về phía khán đài, nơi có Trung tướng, Tư lệnh Đoàn Sinh Hưởng, lãnh đạo cao nhất của QK4 ngồi đó, tung hô và cùng hò hét, như thầm cảm ơn… Và những giọt nước mắt cũng bắt đầu rơi!

HLV Vũ Quang Bảo đã bật khóc, khi thấy tướng Hưởng nói trong tiếng nấc nghẹn ngào: “Cảm ơn các đồng chí! Các bạn đã hoàn thành nhiệm vụ chính trị mà quân khu giao phó. Đơn vị sẽ làm mọi cách, tạo điều kiện tốt nhất để đội bóng phát triển và tồn tại ở V.League…”.

Chẳng thể kìm nổi xúc động, thầy trò ông Bảo cứ ôm lấy tướng Hưởng, gục mặt vào vai nhau và cùng khóc. Có lẽ, tất cả những người có mặt trên sân QK4 chiều qua đều hiểu và chia sẻ với tâm trạng đó. Đội bóng quân đội đã chờ giây phút này từ rất lâu rồi. Họ muốn chứng minh sức mạnh, bản lĩnh và sự khát khao của mình. Muốn xóa bỏ tất cả những ngờ vực, hồ nghi của dư luận cho rằng, QK4 sợ thăng hạng và không đủ sức để làm được điều đó…

Giấc mơ thăng hạng QK4 đã thành sự thật– Ảnh: Phan Tùng

Lễ hội được tiếp diễn với màn bắn pháo giấy độc đáo được mang đến từ những CĐV xứ Nghệ. Sâm-banh cũng được bật tung. Cờ, hoa cùng những tiếng cười hân hoan được trải đều trên khắp khu vực diễn ra lễ hội. Bây giờ thì nước mắt đã ngừng rơi và thay vào đó là tiếng cười, những lời nói đầy tự tin của những người trong cuộc.

“Xin cảm ơn tất cả! QK4 đã hoàn thành giấc mơ đầu tiên của mình. Trước mắt chúng tôi là trận chung kết của mùa giải, trận đấu với T&T HN. QK4 muốn vô địch và chúng tôi đang làm tất cả để đạt được điều đó”, HLV Vũ Quang Bảo nói.

Trưởng đoàn, thượng tá Nguyễn Hồng Lĩnh thì lại bày tỏ quan điểm: “QK4 đã thăng hạng, đó là điều quan trọng nhất. Chúng tôi sẽ phải thay đổi tất cả trước khi khoác trên mình chiếc áo mới ở giải chuyên nghiệp. Tuy nhiên, bản lĩnh, tinh thần quả cảm của người lính thì vẫn phải duy trì và không ngừng phát huy. Chỉ có như thế, QK4 mới không bị tụt hậu ở V.League”.

Khi trời đã sẩm tối, lễ hội được di chuyển về đơn vị, nơi ăn ở của các cầu thủ QK4. Họ tiếp tục nhảy múa hò hát theo truyền thống của những người lính… Trang báo có hạn, chúng tôi không thể diễn tả hết niềm vui, sự xúc động khôn xiết của đội bóng áo lính. Tuy nhiên, từng đó thôi cũng có thể giúp độc giả hiểu phần nào niềm hạnh phúc của QK4. Xin chúc mừng QK4, chúc mừng bóng đá quân đội đã có thêm một thành viên mới trong mái nhà V.League. Rồi đây, QK4 sẽ tiếp bước Thể Công, quên đi những ngày tháng nhọc nhằn ở giải hạng Nhất, để hướng đến những đỉnh cao mới!

Nguồn: Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA