Phạm Việt Cường tấm gương về ý chí

Ý chí, lòng đam mê trái bóng tròn đã giúp Việt Cường dẹp bỏ những tự ái nghề nghiệp, hy sinh bản thân để rồi toả sáng khi đã… 35 tuổi.

“Sinh bất phùng thời” câu nói đó có thể hợp với Phạm Việt Cường – Thủ môn chính thức của LG.HN ACB, nếu anh không kiên nhẫn, thiếu ý chí như không ít người… để rồi tắt lịm. Thế nhưng, ý chí, lòng đam mê trái bóng tròn đã giúp anh dẹp bỏ những tự ái nghề nghiệp, hy sinh bản thân để rồi toả sáng khi đã… 35 tuổi. 
Khát khao cống hiến
Đến với bóng đá từ năm 15 tuổi (1991), Việt Cường dẫn khẳng định khả năng của mình để rồi được đôn lên đội 1 ngay từ khi 20 tuổi. Thế nhưng, cơ hội không đến với anh ngay bởi khi ấy, CAHN có những thủ môn đàn anh rất giỏi. Và rồi Việt Cường phải khăn gói quả mướp đến ĐSVN, tại đây Việt Cường không được biết đến nhiều bởi ĐSVN khi ấy đang đà đi xuống. Khi lớp đàn anh giải nghệ, tưởng rằng Việt Cường sẽ được sống với màu áo CAHN mà anh luôn tôn thờ nhưng khi quay trở lại, vị trí thủ môn của đội bóng công an lập tức xuất hiện một Đỗ Thành Tôn đầy tài năng, và Việt Cường một lần nữa lại phải nhường bước cho đàn em này….
Không nản chí, Việt Cường chấp nhận vị trí số 2 suốt gần 10 năm, khoảng thời gian ấy đủ dài để những ai kiên nhẫn nhất cũng phải bỏ cuộc, nhưng với Việt Cường, đó là thử thách mà với anh, đó cũng chính là cơ hội để rèn luyện mình. Số phận có thể trớ trêu, khó thay đổi nhưng nó cũng công bằng nếu trong cái trớ trêu ấy, người ta vẫn luôn khát khao cống hiến, khát khao thể hiện. Và Việt Cường đã chứng tỏ được cái khát khao ấy… Khoảng thời gian núp trong bóng tối, đã có lúc Việt Cường tưởng như đã dứt duyên cùng trái bóng trong, đó là năm 1996, khi đá tại Khánh Hoà, anh nhận được tin vợ sinh con đầu lòng. Không giúp được vợ đúng khi chị “vượt cạn”, không có mặt để đón chào đứa con đầu lòng, Việt Cường buồn lắm và đó cũng là một trong những lý do chính khiến anh quyết định giã từ sân cỏ. Sau khi hết hợp đồng cùng ĐSVN, Việt Cường treo găng, đi làm kiếm một cuộc sống mới, để có thời gian chăm sóc gia đình hơn nhưng rồi, tiếng gọi của trái bóng đá níu chân anh để rồi năm 1998, Việt Cường tiếp tục quay lại với CAHN…

Họ và tên: Phạm Việt Cường
Tên thân mật: Cường “đầm”
Sinh: 10/1/1971
Cao 1m76, nặng 70 kg
Vị trí: Thủ môn
CLB: LG.HN ACB

Thói quen quái dị: Mỗi khi vào sân thi đấu, anh lại vặt một ngọn cỏ lên để… nhai mà chẳng biết để làm gì. Thói quen đó đã theo anh đến 5 năm nay và đã có lần anh nuốt nhầm cả chiếc kẹo cao su. Có người hỏi sao không bỏ đi, thói quen ấy có thể gây hại nhưng Cường đầm cười lớn, nhai cỏ không để làm gì nhưng thiếu nó thì cảm thấy bất ổn!”
Tiếc nuối nhất: Yêu CAHN đến cháy bỏng, nghẹt thở mỗi lần CAHN đụng Thể Công nhưng tiếc là chưa được bắt chính trong những trận thư hùng này”.
Ước mớ: “Được chăm sóc cho gia đính sau bao năm miệt mài theo đuổi bóng đá. Mong sao sẽ có một đội bóng của ngành công an ra đời. con trai (10 tuổi) sẽ nối nghiệp bố, cống hiến cho bóng đá Thủ đô”.

Mãi đến mùa giải 2004, khi HLV đầy cá tính Lê Thuỵ Hải về dẫn dắt LG.HN ACB, sức chịu đựng, ý chí vươn lên của Việt Cường đã giúp anh nhanh chóng lấy được cảm tình của HLV mới. Và cơ hội đã đến với anh…
Ánh sao Hôm…
Trời không phụ lòng người, Việt Cường đã nắm được cơ hội cuối cùng. Như ngôi sao Hôm, Việt Cường toả sáng khi đã xế chiều. Ngay ở mùa đầu tiên được bắt chính, Việt Cường ra sân trong đội hình xuất phát đến 19 trận, mùa 2005 bắt chính 17 trận. ~ V.League 2006, anh đề ra mục tiêu sẽ bắt chính trong 15 trận và cố gắng cống hiến hết khả năng của mình để lãnh đạo, người hâm mộ không phải rầu lòng về mình. Ít ai nhớ rằng, tại V.League 2005, Việt Cường giữ sạch lưới suốt lượt đi nhưng điều đó cũng không khiến anh khỏi buồn bởi  LG.HN ACB phải đá play-off để trụ hạng.
~ tuổi 36, Việt Cường hiểu rằng, anh đã ở đoạn dốc cuối của sự nghiệp và đây sẽ là mùa cuối cùng anh chơi bóng trước khi trở lại ngành công an. Dù tài năng phát nở muộn, nhưng ngoảnh lại nhìn, Việt Cường vẫn có thể mỉm cười hài lòng bởi anh đã sống với niềm đam mê cháy bỏng để rồi trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của LG.HN ACB. Rồi đây, khi đã xa rời trái bóng tròn, người ta vẫn còn phải nhắc đến Việt Cường như một ý chí sắt đã, một con người đã sống hết mình với trái bóng tròn…

(Theo SGGPTT)

 

 

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA