Phạm Thành Lương: Cánh én nhỏ

Nếu như bình chọn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” vòng đấu 24, có thể nhiều người sẽ chọn Jesus, người đã lập ha-ttrick góp công vào chiến thắng 4-0 cho…

Nếu như bình chọn danh hiệu “Cầu thủ xuất sắc nhất” vòng đấu 24, có thể nhiều người sẽ chọn Jesus, người đã lập ha-ttrick góp công vào chiến thắng 4-0 cho XM.HP, hoặc một cái tên nào đó. Tuy nhiên, cầu thủ đáng được ngợi khen, đó chính là Phạm Thành Lương, tiền vệ của đội bóng đã thua trận và xuống hạng.

Tiền vệ Phạm Thành Lương – Ảnh: Hoàng Yến

 

Khán giả Hải Phòng chiều qua luôn trầm trồ và không hết lời ngợi khen tinh thần thi đấu quả cảm, không nản chí của “sóc nhỏ” Thành Lương. Trên khắp mặt sân đều có bóng dáng loắt choắt của Lương. Hai cú sút phạt hiểm hóc và pha thoát xuống đối mặt với thủ môn Xuân Việt chính là minh chứng cho những nỗ lực đó. Trong khi tất cả các đàn anh trong đội đã “buông súng”, thì vẫn còn đó một chú “sóc nhỏ” năng nổ, xông xáo và luôn thi đấu với tinh thần cao nhất. Chỉ tiếc rằng những nỗ lực của cầu thủ này đã không thể giúp một HN.ACB yếu và thiếu toàn diện thoát hiểm.

 

Sau trận đấu, đã có rất nhiều CĐV đất Cảng xuống động viên, ngợi khen và vỗ về Lương. Họ đồng cảm chia sẻ với nỗi buồn mà Lương và HN.ACB đang gặp phải. Thành Lương còn trẻ nhưng những phẩm chất trên sân bóng của cầu thủ này đáng được rất nhiều đàn anh nhìn nhận và học tập. Hy vọng “sóc nhỏ” Thành Lương sẽ tạm quên nỗi buồn, tiếp tục luyện tập và phát huy hết khả năng vốn có để cống hiến cho CLB cũng như trong màu áo ĐTQG.

Nguồn: baobongda.com.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA