Nhật Bản đại thắng trận ra quân Asian Cup 2015

Nhà đương kim vô địch Cúp bóng đá châu Á (Asian Cup) Nhật Bản đã có trận ra quân thuận lợi khi đè bẹp Palestine với tỷ số 4-0 trong trận đấu đầu tiên của bảng B diễn ra chiều ngày 12-1 (giờ VN).

Kết quả này không hề bất ngờ bởi Palestine là đội bóng bị đánh giá yếu hơn hẳn trong lần đầu tiên tham dự Asian Cup. Hồi tháng 9 năm 2014, Palestine từng bị Myanmar vùi dập 1-4 ở Peace Cup 2014.

Hậu vệ Maya Yoshida (phải) đang thi đấu cho CLB Southampton tỏa sáng giúp Nhật thắng Palestine 4-0

Diễn biến trên sân hoàn toàn không có gì bất ngờ khi bóng vừa lăn được 8 phút, Nhật Bản đã có được bàn mở tỷ số. Từ một pha có bóng giữa sân, tiền vệ Yasuhito Endo đi bóng thẳng đến vòng cấm địa Palestine như chỗ không người trước khi tung cú sút chìm hiểm hóc khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực, mở tỷ số 1-0 cho Nhật.

 
Không lâu sau đó Nhật Bản đã có bàn thắng thứ hai. Từ một pha đột phá bên cánh phải của Takashi Inui, bóng được đưa vào vòng cấm địa và các hậu vệ vụng về của Palestine không thể kèm được tiền đạo Shinji Okazaki, tạo điều kiện để anh tung cú sút cực căng nhân đôi cách biệt cho đội nhà.
 
Những phút sau đó, trận đấu đơn giản chỉ là một cuộc tập dượt của các cầu thủ Nhật Bản. Dù không quá quyết chí tấn công, Nhật vẫn có được thêm hai bàn thắng nữa do công của các ngôi sao đang thi đấu ở châu Âu là Keisuke Honda (phút 44) và Maya Yoshida (phút 49), khép lại chiến thắng 4-0 trước Palestine.
 
Iraq thắng nhọc Jordan
 
Trong trận đấu diễn ra sau đó, đội bóng được đánh giá mạnh hơn là Iraq đã giành chiến thắng khá vất vả 1-0 trước Jordan.
 
Trận đấu giữa hai đội diễn ra khá nhàm chán khi cả hai đều tỏ ra thận trọng và thiếu hẳn sức sáng tạo trong lối chơi. Dù vậy, các cầu thủ Iraq vẫn tỏ ra nhỉnh hơn phần nào về mặt kỹ thuật cá nhân và có được bàn thắng
 
Phút 77, nhận bóng từ rìa vòng cấm địa, tiền vệ Yaser Kasim thực hiện một cú đột phá lắt léo, đi bóng xuyên qua hàng thủ tỏ ra lúng túng của Jordan trước khi tung ra cú dứt điểm đưa bóng đập chân một hậu vệ đối phương đi vào lưới.
 
Phút thứ 84, Jordan chỉ còn lại 10 người trên sân sau khi trung vệ Bani Yasheen phạm lỗi phải lãnh thẻ vàng thứ hai và trận đấu cũng khép lại với chiến thắng 1-0 dành cho Iraq. Với kết quả này, Iraq có cùng 3 điểm với Nhật Bản nhưng xếp sau vì kém hơn hiệu số bàn thắng bại ở bảng D.
 
 

 

Nguồn: Tuổi Trẻ