AFC Asian Cup 2015 (Bảng A): Australia và Hàn Quốc giành vé đi tiếp

Với sự chênh lệch giữa các đội, bảng A sớm hạ màn ngay từ lượt trận thứ hai. Australia và Hàn Quốc chính thức giành vé đi tiếp khi có chiến thắng thứ hai liên tiếp.

Lợi thế chủ nhà giúp Australia liên tiếp giành những chiến thắng giòn giã ở hai lượt trận mở màn Asian Cup 2015. Sau màn hủy diệt Kuwait với tỉ số 4-1, đội chủ nhà tiếp tục có chiến thắng tưng bừng với tỉ số 4-0 trước Oman ở lượt trận thứ hai. Qua đó, trở thành chính thức giành vé tham dự vòng tứ kết.
 
Niềm vui của Robbie Kruse (10) khi ghi bàn giúp Australia sớm giành quyền vào tứ kết.
 
Trước đối thủ dưới cơ như Oman, thầy trò Postecoglou nhanh chóng thể hiện sự vượt trội hoàn toàn. Bàn thắng đầu tiên đến vào phút 27 khi McKay đá nối chính xác sau cú đánh đầu của Massimo Luongo. Chỉ 3 phút sau, Socceroos nhân đôi cách biệt sau pha phối hợp nhóm đẳng cấp. Người ghi bàn là Kruse.
 
Trước khi hiệp 1 kết thúc, Milligan nâng tỉ số lên thành 3-0 từ chấm 11m sau một tình huống khá tranh cãi. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt 11m sau tình huống Tim Cahill bị kéo ngã trong vòng cấm. Tuy vậy, ngay trước đó, các trọng tài đã bỏ qua tình huống cầu thủ Australia rơi vào thế việt vị trước khi tạt bóng. 20 phút trước khi hết giờ, Juric ấn định chiến thắng 4-0 cho Australia bằng pha dứt điểm quyết đoán sau quả tạt điệu nghệ của Mathew Leckie.
 
Trái ngược với màn trình diễn bùng nổ của đội bóng chủ nhà, đội tuyển Hàn Quốc lại có những bước tiến chắc chắn theo kiểu “chỉ một là đủ”. Tương tự trận đấu với Oman, Hàn Quốc tiếp tục giành chiến thắng với tỉ số tối thiểu trước Kuwait.
 
Nam Tae-hee ghi bàn thắng duy nhất giúp Hàn Quốc giành vào tứ kết sớm
 
 
So với trận đấu mở màn, Hàn Quốc thi đấu khởi sắc hơn hẳn. Tuy vậy, sự kém duyên của các chân sút khiến đội bóng “xứ kim chi” không thể có được chiến thắng tưng bừng. Bàn thắng duy nhất của trận đấu đến vào phút thứ 35, khi tiền đạo Nam Tae-hee thực hiện pha đánh đầu chuẩn xác sau quả tạt chính xác từ cánh phải của lão tướng Cha Duri.
 
Nhưng chỉ cần như vậy, Hàn Quốc cũng chính thức cùng chủ nhà Australia giành vé tham dự vòng tứ kết. Lượt trận cuối cùng, khi hai đội chạm trán nhau, chỉ còn mang ý nghĩa phân định ngôi nhất nhì.
Nguồn: Dân Trí