Nhật Bản – Australia, 1-1 (pen: 4-3): Xứng đáng

Cân sức cân tài, ĐKVĐ Nhật Bản và tân binh AFC Australia đã "dìu" nhau tới loạt đá 11m định mệnh sau 120 phút bất phân thắng bại.

Cân sức cân tài, ĐKVĐ Nhật Bản và tân binh AFC Australia đã “dìu” nhau tới loạt đá 11m định mệnh sau 120 phút bất phân thắng bại.

Thủ môn Kawaguchi – người hùng của ĐT Nhật Bản trong cuộc đọ sức với Australia – Ảnh: AFC

Quá hiểu rõ lối chơi của nhau, cả Australia và Nhật Bản đều nhập cuộc khá thận trọng. Với bộ đôi tiền đạo cao lớn Viduka (9) và Aloisi (15), những đường chuyền dài từ sân nhà của Australia khiến Nhật Bản gặp khá nhiều khó khăn ở những phút đầu tiên, tuy nhiên, sự bỡ ngỡ đó đã sớm được giải toả sau ít phút khi các nhà ĐKVĐ kịp chấn chỉnh đội hình.

Chỉ mất khoảng 5 phút, Nhật Bản với giàn cầu thủ đồng đều và giàu kỹ thuật đã lấy lại thế trận với những pha phối hợp ở phạm vi hẹp rất nhuần nhuyễn. Cũng từ đây, tốc độ trận đấu diễn ra khá chậm. Nhật Bản cẩm bóng nhiều hơn nhưng lối đá quá thận trọng của họ đã không đem đến những tình huống thực sự nguy hiểm. Trong khi đó, bộ đôi Viduka – Aloisi của Australia đã bị chia cắt hoàn toàn bởi hàng thủ chơi rất tỉnh táo và quyết liệt của Nhật Bản.

Hiệp 1 kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi.

Những phút đầu hiệp hai tốc độ trận đấu cũng không khá hơn là mấy. Australia vẫn trông chờ vào những đường bóng dài trong khi Nhật Bản vẫn tiếp tục bảo lưu sự thận trọng của mình. Khi hiệp hai trôi đi được hơn 10 phút, Australia bắt đầu sử dụng đến những con “bài tủ” của mình. Tiền vệ H.Kewell được tung vào sân và sự khéo léo của cầu thủ thuận chân trái này đã đã giúp thế công của Australia sáng nước hơn nhiều.

Phút 65, cú đá phạt góc rất hiểm hóc của Kewell đưa bóng xuyên qua một “rừng” chân để rồi Aloisi xuất hiện kịp thời đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. 1-0 cho Australia.

Chưa kịp vui mừng với bàn thắng thì đúng hai phút sau, lưới của thủ thành Schwarzer đã rung lên. Pha lộn xộn trước khung thành Australia đã được Takahara tận dụng triệt để bằng cú khống chế khéo léo loại trung vệ đối phương và cú sút cực mạnh ở cự ly gần của cầu thủ này đã đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Những phút còn lại chứng kiến sự vượt trội của Nhật Bản ở khả năng kiểm soát bóng, kể từ phút 76 khi Vincenzo (13) bị thẻ đỏ rời sân, Nhật Bản gần như làm chủ hoàn toàn trận đấu. Cầm bóng, tấn công đủ mọi hướng thế nhưng hết 90 phút chính thức và cả 30 phút của hai hiệp phụ, các cầu thủ Nhật Bản vẫn không thể tìm đến mành lưới Australia lần thứ 2 để rồi cuối cùng những loạt penalty định mệnh mới là phần thi quyết định thắng thua.

~ chấm 11m, Nhật Bản đã 4 lần thành công trong khi phía Australia chỉ có 3 người hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với chiến thắng 4-3 nghẹt thở từ chấm 11m, ĐKVĐ Nhật Bản lọt vào bán kết một cách xứng đáng.

* Với hai pha cản phá 11m thành công, thủ thành kỳ cựu Kawaguchi (1, Nhật Bản) đã được bầu là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

VFF