Lượt 8 VCK Giải Futsal HDBank VĐQG 2020 (ngày 3/7): Đà Nẵng ngược dòng ngoạn mục

Lượt 8 trong khuôn khổ VCK Giải Futsal HDBank VĐQG 2020 đã khép lại với 3 cặp đấu cuối diễn ra chiều nay (3/7). Đà Nẵng tạo nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục nhất kể từ đầu giải để đánh bại đối thủ mạnh Sahako với tỷ số 5-3.

Cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Sahako xứng đáng là trận cầu đinh trong ngày thi đấu hôm nay.

Xét về tương quan lực lượng, Đà Nẵng không được đánh giá cao so với Sahako. Vì vậy, việc đội bóng sông Hàn bị đối thủ vượt lên dẫn trước 2 bàn không làm cho các khán giả có mặt tại Nhà thi đấu Đại học Nha Trang bất ngờ. Ngay cả khi Văn Sơn nhanh chân ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Đà Nẵng, cũng không nhiều người nghĩ đến khả năng các học trò HLV Bùi Xuân Hiền có khả năng lật ngược được thế cờ.

Thực tế những diễn biến trên sân vẫn ghi nhận sự lấn lướt của các cầu thủ Sahako. Họ liên tục gây sức ép và khiến thủ thành Duy Bình phải hoạt động vất vả. Bàn thắng nâng tỷ số lên 3-1 ở phút 10, sau tình huống Ngọc Sơn dứt điểm đưa bóng bật chân Phước Hạnh vào lưới, là hệ quả tất yếu sau rất nhiều các pha uy hiếp khung thành đối phương của các cầu thủ Sahako.

Niềm vui sau khi ghi bàn thắng vào lưới Sahako của các cầu thủ Đà Nẵng

Thế nhưng, điều khó tin đã xảy ra khi Đà Nẵng chơi một cách xuất thần trong vòng 3 phút cuối trận. Văn Hiếu khởi đầu cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Đà Nẵng bằng bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 ở phút 37. Chính bàn thắng này của Đà Nẵng đã giáng đòn mạnh vào tâm lý của các cầu thủ Sahako, dẫn tới sự chệch choạc và thiếu tập trung trong lối chơi. Hệ quả, họ đã phải nhận 2 bàn thua liên tiếp sau pha dứt điểm của Phước Hạnh và Văn Hiếu, trong đó tình huống dẫn tới bàn thua thứ 4 là sự phản ánh rõ nét nhất sự bất ổn về tinh thần của Sahako khi Tấn Đông lúng túng mắc lỗi, tạo cơ hội cho Văn Hiếu đoạt được bóng và dễ dàng đánh bại thủ môn Xuân Hiệp. Pha phạm lỗi tổng hợp thứ 6 diễn ra sau đó đã đánh dấu chấm hết cho mọi hi vọng gỡ hòa của Sahako. Đức Ngọc bình tĩnh dứt điểm từ chấm phạt 6m, ấn định chiến thắng ngoạn mục nhất kể từ đầu giải cho Đà Nẵng.

Cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của các cầu thủ Đà Nẵng

Như vậy, sau trận thua này, Sahako đã không thể duy trì áp lực đối với Thái Sơn Nam trước khi bước vào lượt trận cuối cùng của lượt đi. Với khoảng cách 4 điểm so với đối thủ xếp sau, Thái Sơn Nam chắc chắn dẫn đầu BXH khi lượt đi khép lại vào ngày 5/7 tới.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, Savinest Sanatech Khánh Hòa dễ dàng giành trọn 3 điểm trước đội bóng cuối bảng Vietfootball với tỷ số 11-3. Trong khi đó, tại trận đấu muộn nhất của lượt 8, một đội bóng phố Biển khác là Savinest Sanna Khánh Hòa đã giành chiến thắng quan trọng với tỷ số 2-0 trước Thái Sơn Bắc để tiếp tục tạo thế đeo bám trong cuộc đua tới ngôi vô địch.

Kết quả lượt 8, ngày 3/7/2020:

Nhà thi đấu Đại học Nha Trang

14h00, Savinest Sanatech Khánh Hòa vs. Vietfootball: 11-3
S.Sanatech Khánh Hòa: Phùng Trọng Luân (17) 9′ 20′ 31′ 38′ 38′; Nguyễn Văn Thiện (10) 10′; Nguyễn Quốc Bảo (7) 11′; Nguyễn Văn Hạnh (6) 13′; Lê Anh Tuấn (5) 17′; Lý Xà Thương (15) 24′ 34′
Vietfootball: Trần Đức Linh (12) 8′; Nguyễn Tấn Phát (5) 28′; Trần Thanh Nhã (4) 40′
S.Sanatech Khánh Hòa: Lê Khổng Thanh Tân (20) 16′

16h00, Đà Nẵng vs. Sahako: 5-3
Đà Nẵng: Hà Văn Sơn (17) 5′; Nguyễn Văn Hiếu (10) 37′ 39′; Đặng Phước Hạnh (4) 39′; Hà Đức Ngọc (2) 39′
Sahako: Đoàn Văn Định (8) 3′; Trần Nhật Trung (11) 5′; Đặng Phước Hạnh (4-ĐN, phản lưới) 10′
Đà Nẵng: Trần Tuyên (3) 20′; Hà Văn Chánh (8) 25′; Đặng Phước Hạnh (4) 40′
Sahako: Nguyễn Tuấn Thành (19) 23′; Trần Tấn Đông (10) 26′

19h00, Savinest Sanna Khánh Hòa vs. Thái Sơn Bắc: 4-0
S.Sanna Khánh Hòa: Nguyễn Nhớ (12) 16′; Phạm Thành Sơn (17) 24′; Đỗ Ngọc Tú (13) 39′; Lê Quang Vinh (8- TSB, phản lưới) 40′
Thái Sơn Bắc: Vũ Đức Tùng (11) 4′

XẾP HẠNG TẠM THỜI

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA