Kim Chi trở lại

Sau vòng đấu bảng giải vô địch châu Á hồi tháng 6-2008  cùng đội tuyển Việt Nam, “cô gái vàng” của đội tuyển bóng đá nữ Đoàn Thị Kim Chi tuyên bố từ giã sân cỏ. Tuy nhiên, trong tình hình đội tuyển TPHCM hiện nay có nhiều trụ cột bị chấn thương chưa hồi phục như Kim Tiến, Hồng Loan…

Sau vòng đấu bảng giải vô địch châu Á hồi tháng 6-2008  cùng đội tuyển Việt Nam, “cô gái vàng” của đội tuyển bóng đá nữ Đoàn Thị Kim Chi tuyên bố từ giã sân cỏ. Tuy nhiên, trong tình hình đội tuyển TPHCM hiện nay có nhiều trụ cột bị chấn thương chưa hồi phục như Kim Tiến, Hồng Loan… và đội hình đang trẻ hóa, HLV Ngô Lê Bằng đã thuyết phục Kim Chi trở lại thi đấu cho đội tuyển TPHCM chuẩn bị cho mùa bóng mới 2009.

Kim Chi (14) trong trận Việt Nam gặp Đài Loan tại vòng loại giải vô địch châu Á 2008. Ảnh:Dũng Phương

HLV Lê Ngô Bằng cho biết: “Tôi nhận thấy Kim Chi vẫn còn đủ khả năng cống hiến cho đội TPHCM thêm vài mùa nữa nên quyết định gọi Kim Chi trở lại. Chi là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm, nên sẽ giúp rất nhiều cho đội trong thời gian tới”.

Trở lại tập luyện từ trước Tết Nguyên đán, nhưng sau chuyến tập thể lực cùng đội tuyển TPHCM tại Vũng Tàu từ ngày 5 đến 12-2 trở về, Kim Chi mới nhận lời trở lại.

Trước đây vào tháng 10-2008, HLV đội tuyển Việt Nam Trần Vân Phát có mời Kim Chi trở lại tham dự giải vô địch Đông Nam Á. Thế nhưng, do lời mời chỉ trước giải hơn 10 ngày, Kim Chi cảm thấy thể lực không đảm bảo nên đã từ chối.

3 câu hỏi với Đoàn Thị Kim Chi

 “TÔI VẪN THÍCH CÓ THÊM QUẢ BÓNG VÀNG”

Nhân sự việc Kim Chi trở lại với bóng đá, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện nhanh cùng cô vào ngày hôm qua xung quanh vấn đề này…

Kim Chi cảm thấy thế nào cho lần trở lại?

Do tuổi tác đã lớn, nên tôi cũng hơi lo lắng cho lần trở lại này, nhất là khi bỏ thi đấu một thời gian dài khiến thể lực có phần giảm sút. Tuy nhiên, trong tình hình đội TPHCM đang gặp khó khăn, tôi chỉ hy vọng mình đóng góp được bao nhiêu thì đóng góp…

Ngoài đội TPHCM, Kim Chi có muốn trở lại với ĐTQG?

Khoác lên màu áo đội tuyển quốc gia là điều mà bất cứ cầu thủ nào cũng mong muốn, tôi cũng vậy! Tuy nhiên, tôi cố gắng thi đấu tốt trong màu áo CLB TPHCM trước đã. Còn nếu các nhà chuyên môn và HLV Trần Vân Phát cảm thấy tôi đủ khả năng đóng góp cho đội tuyển mà gọi tôi thì tôi sẽ trở lại.

Thế còn danh hiệu Quả bóng Vàng?

Vì nghỉ thi đấu nên giải thưởng Quả bóng Vàng 2008 chắc tôi không mong đợi gì. Tôi nghĩ các cầu thủ trong đội tuyển Việt Nam đều xứng đáng, nhưng Quả bóng Vàng thì chỉ có một.

Tôi dự đoán cơ hội nhiều nhất dành cho Ngọc Châm, kế đến là Đào Thị Miện, Kiều Trinh, Kim Hồng. Tôi đã có 3 Quả bóng Vàng rồi nên hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ cố gắng giành lấy để theo kịp tôi (cười). Nếu năm sau được bầu chọn cho giải thưởng này, tôi sẽ rất hạnh phúc, và rất thích mình sẽ có thêm Quả bóng Vàng nữa.

Nguồn: Theo SGGP

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA