Kiếm thủ Trần Thị Len: Vàng 10 cho nghị lực

“Trước khi SEA Games 28 diễn ra, tôi tưởng mình đã phải rời xa môn đấu kiếm vì bệnh tật. Vậy nên, chiếc HCV giành được giống như một giấc mơ”, kiếm thủ Trần Thị Len, người giành HCV nội dung kiếm ba cạnh chiều qua, nói với chúng tôi trong nghẹn ngào.

Nỗ lực của Trần Thị Len đã được tưởng thưởng bằng tấm HCV

Hôm qua, môn đấu kiếm tiếp tục giành thêm 2 HCV cho Đoàn TTVN. Đấy thực sự là thành tích ấn tượng, giúp bộ môn này tiến sát mục tiêu đề ra là giành 4 đến 5 HCV. Như người ta vẫn nói, tấm huy chương nào cũng có mặt sau của nó. Và trong buổi tối ở khu OCBC, nơi diễn ra môn đấu kiếm, chúng tôi càng hiểu và thấm thía hơn điều đó.
 
Trần Thị Len, kiếm thủ có khuôn mặt cười, nhưng đằng sau là nỗi lòng chỉ có chị mới hiểu. Trong trận chung kết nội dung kiếm ba cạnh cá nhân nữ, Len đã vượt qua Harlene Raguin (Philippines) với tỷ số 11-7 sau 3 hiệp đấu. Có thể nói, chiến thắng của Len không phải do cô xuất sắc hơn đối thủ, mà nằm ở sự lựa chọn đấu pháp hợp lý. Chính Len thừa nhận: “Tôi đã chọn cách tiếp cận trận đấu bằng việc hạn chế sức mạnh tấn công của đối phương, tìm cách kéo dài thời gian và ghi điểm ở thời điểm quyết định”. 
 
 
Nhưng tấm HCV ấy xứng đáng cho nghị lực phi thường của kiếm thủ người Hải Dương. “4 tháng trước, tôi bị u nang buồng trứng và phải cắt bỏ. Hơn 1 tháng trước SEA Games, tôi lại bị viêm phổi. Cứ nghĩ không kịp tham dự đại hội lần này, nhưng cuối cùng, nhờ được các bác sĩ điều trị, tôi đã trở lại và thật tuyệt vời là giành được tấm HCV”, Trần Thị Len rưng rưng nói về những ngày khó khăn.
 
Ngoài tình yêu với môn kiếm, tuyển thủ 27 tuổi này còn có một tình yêu lớn và cũng là động lực mạnh mẽ, đó là gia đình. Trần Thị Len kể: “Chồng tôi vốn là một VĐV đua thuyền. Anh ấy rất tuyệt vời, luôn đứng sau tôi những lúc khó khăn nhất. Bên cạnh đó là cậu con trai chưa đầy 3 tuổi nữa. Mỗi khi nghĩ về họ, tôi luôn tự nhủ phải cố gắng hơn”. Cũng theo Len, sau ca phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng, thể lực của cô đã giảm sút. Chính vì thế, sau kỳ SEA Games 28 này, cô quyết định “gác kiếm” để sinh thêm em bé và chăm sóc gia đình nhỏ.
 
Và hôm qua, Trần Thị Len không chỉ “sắc” trong những đường kiếm để giành vàng, mà cô còn xứng đáng nhận được “vàng 10” cho những nỗ lực phi thường ấy. Cám ơn Len, người phụ nữ kiên cường của thể thao Việt Nam!
Lệ Dung là “độc cô cầu bại” kiếm chém.
 
Chỉ nửa tiếng đồng hồ sau khi Trần Thị Len giành HCV nội dung kiếm ba cạnh, đàn chị Nguyễn Thị Lệ Dung cũng dễ dàng đánh bại kiếm thủ Pornsawan của Thái Lan ở chung kết nội dung kiếm chém đơn nữ để giành HCV. Đáng nói hơn, đây đã là tấm HCV thứ 8 sau 5 kỳ SEA Games 22, 23, 24, 26 và 28. Đó là chưa kể 6 HCV Đông Nam Á của Nguyễn Thị Lệ Dung. Nói không quá, Lệ Dung chính là “độc cô cầu bại” ở nội dung kiếm chém đơn nữ khu vực Đông Nam Á ở thời điểm hiện tại.

Nguồn: bongdaplus.vn