Khatoco Khánh Hòa: Sẽ lại “ngổ ngáo”

Đội bóng từng một thời được coi là “vua trụ hạng” đang có sự chuẩn bị lặng lẽ nhưng không thiếu phần vững chắc cho mùa giải mới. Kể từ khi HLV Hoàng Anh Tuấn lên nắm quyền,  K.Khánh Hòa đã có một quá trình chuyển mình gắn với sự trưởng thành mau chóng của những cầu thủ trẻ

Đội bóng từng một thời được coi là “vua trụ hạng” đang có sự chuẩn bị lặng lẽ nhưng không thiếu phần vững chắc cho mùa giải mới. Kể từ khi HLV Hoàng Anh Tuấn lên nắm quyền,  K.Khánh Hòa đã có một quá trình chuyển mình gắn với sự trưởng thành mau chóng của những cầu thủ trẻ.

Mùa giải 2008 kết thúc, BLĐ đội chấp nhận sự ra đi của một số trụ cột như TM Đức Hùng, Hữu Chương, Tấn Điền và Trọng Bình. Đó là những gương mặt chơi khá nổi bật trong mùa giải vừa qua tại phố Biển. Tuy nhiên BHL đội K.Khánh Hòa đã có sự chuẩn bị từ sớm ngay khi mùa giải chưa bắt đầu. Vị trí tiền vệ trái của Hữu Chương đã có Ngọc Điểu thay thế hoàn hảo. Vị trí chốt chặn ở trước khung thành của đội trưởng Trọng Bình sẽ được chuyển giao cho trung vệ trẻ Hoàng Đức, còn khả năng chơi đa năng ở nhiều vị trí của Tấn Đạt khiến mọi người quên hẳn đi được sự thiếu vắng của Tấn Điền. Riêng TM Đức Hùng thì BLĐ đội đã phải tính tới nhiều hơn khi TM trẻ Phạm Văn Thạch chưa thực sự làm an tâm BHL.

K.Khánh Hòa đã có một quá trình chuyển mình gắn với sự trưởng thành mau chóng của những cầu thủ trẻ


Chỉ có 2 nội binh chuyển tới đội cho tới lúc này và đều thể hiện được khả năng của mình trong thời gian vừa qua. TM Hòang Tuấn chuyển tới từ Đồng Nai thể hiện được khả năng và kinh nghiệm của mình sau thời gian tập trung cùng cả đội, trong khi Huỳnh Đức Nghĩa (từ GTC Tây Ninh) cũng chơi tròn vai tại tuyến giữa đội chủ nhà. Có thể hiểu  chuyện “bình lặng” tại Nha Trang bởi CLB không có đủ khả năng tài chính để biến mình thành một “đại gia”. Mất đi những cầu thủ trụ cột, HLV Hòang Anh Tuấn chỉ còn biết cách đưa những cầu thủ trẻ như Thanh Hải, Duy Nhât, Khải Minh… lên từ tuyến U21. Cũng như trông đợi vào sự trở lại sau thời gian chấn thương của đội trưởng Thiện Hảo và bộ ba từng khoác áo ĐTQG là Tấn Tài, Thanh Hải và Văn Phong trong cuộc chơi dài hơi tại sân chơi V-League.

 

Không có tham vọng đoạt ngôi cao tại giải chuyên nghiệp nhưng khi nhắc tới K. Khánh Hòa tất cả đều nể phục đội bóng có lối chơi máu lửa. Dàn cầu thủ trẻ này luôn là một chướng ngại vật mà không dễ cho một đội bóng mạnh nào có thể vượt qua dễ dàng. Người Khánh Hòa biết tận dụng những gì mà mình đang có để phát triển, do không có điều kiện tài chính dư dả nên CLB thường tấn dụng tối đa thời gian để hoàn thiện đội hình. Ngoài việc tin tưởng vào các cầu thủ trẻ, các cầu thủ ngoại binh cũng sớm ổn định chỗ đứng khi Quartey, Abbey, Issfu, Wiliam Santos đều có HĐ dài hạn, còn tân binh Mustafa cũng là cựu cầu thủ từng thi đấu cho đội cách đây vài mùa.

An tâm với lực lượng nội binh vốn trẻ, khỏe và không thiếu quyết tâm của mình, HLV Anh Tuấn vẫn đang cố gắng tìm thêm ngoại binh chất lượng. HLV Hoàng Anh Tuấn cho biết: “Dù gặp khó khăn không ít trong mùa giải tới nhưng tôi tin rằng các cầu thủ trẻ của chúng tôi sẽ sớm trưởng thành và khẳng định được mình”.

Không lắm tiền nhiều của như nhiều đội bóng khác, K.Khánh Hòa vẫn biết mình phải làm gì để “sống”. Chắc chắn rằng thầy trò Hoàng Anh Tuấn ít nhất cũng sẽ trở lại là một chú “ngựa ô ngổ ngáo” như họ đã từng làm được.    

Nguồn: Theo TTVN

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA