Kesley trở thành "tân binh" của Bình Dương

Sau một mùa bóng không thành công tại HAGL, cựu vương Kesley đã quay trở về đội bóng cũ Bình Dương…

Sau một thời gian thử việc như những cầu thủ mới, cựu vua phá lưới Kesley đã chính thức trở thành cầu thủ của Chelsea Bình Dương.

Kesley trong buổi tập tại CLB Bình Dương. Ảnh D.L

Thời gian của hợp đồng không được tiết lộ, nhưng nhiều khả năng “chàng rể Việt” cũng chỉ được ký 1 năm, bởi đây đã là tiền lệ của bóng đá Việt Nam kể từ khi lên chuyên. Và cũng như chính sách của HLV Lê Thuỵ Hải là “ngoại bình chỉ nên ký 1 mùa”

Trở lại Việt Nam sau kỳ nghỉ phép tại quê nhà, cựu vương Kesley trông đã thon hơn rất nhiều và anh đã giành cho TT VietNamNet cuộc trò chuyện ngắn:

– Chào Kesley, trông anh có vẻ như ốm hơn thì phải?

+ Kesley: Đúng thế, sau mùa bóng tại HAGL tôi hiểu cần phải thay đổi, ít nhất là số kg (cười). Khi trở về Brazil tôi đã tập luyện ngay, và kết quả bây giờ là như thế này.

– Cảm giác của anh ra sao khi quay trở lại Việt Nam, và nhất là trở về Bình Dương?

Tôi cảm thấy rất vui, bởi vì ở đây tôi có những người bạn tốt. Tôi cũng biết Bình Dương bây giờ có khá nhiều sự thay đổi như HLV Dũng (HLV Vương Tiến Dũng) đã chuyển đi, rồi thêm một vài cầu thủ mới nữa…

Qua nhiều người tôi cũng biết, HLV mới Lê Thuỵ Hải là người rất giỏi về chuyên môn và khá nghiêm túc trong công việc. Nhưng với một cầu thủ chuyên nghiệp thì bạn phải chấp nhận mọi thứ, và nói chung tôi cảm thấy thoải mái khi trở về nơi đây.

– Anh đã lấy lại được phong độ đỉnh cao như năm đầu tiên khoác áo Bình Dương chưa?

+ Có lẽ là chưa (cười), bởi vì hiện nay tôi vẫn đang bị chấn thương ở háng, chưa thể tập cùng đội được. Tôi hy vọng sẽ hồi phục kịp để có thể tham dự BTV Cup 2006. Còn về phong độ, thì có lẽ cần có thời gian mới có thể lấy lại được mọi thứ.

– Xin cảm ơn anh, chúc anh thành công một lần nữa với đội bóng của mình!

(Theo VNN)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA