Huda Huế gặp nhiều khó khăn trước mùa giải

Vừa trở lại V-League, Huda Huế đã gặp khó khăn khi họ bị nhận diện là một trong những ứng viên sẽ xuống hạng tại mùa giải 2007. Điều này không phải không có cơ sở bởi lực lượng của đội bóng cố đô không thể sánh bằng 13 đội còn…

Vừa trở lại V-League, Huda Huế đã gặp khó khăn khi họ bị nhận diện là một trong những ứng viên sẽ xuống hạng tại mùa giải 2007. Điều này không phải không có cơ sở bởi lực lượng của đội bóng cố đô không thể sánh bằng 13 đội còn lại.


Chinh chiến ở đấu trường   V-League, nhưng Huế dựa vào lứa cầu thủ U.21 còn non kém kinh nghiệm. Các cầu thủ này đã có công giúp Huế thăng hạng trong trận thủy chiến với Hải Phòng, nhưng cũng lực lượng này lại thất bại ở VCK U.21 Báo Thanh Niên, bởi thế người hâm mộ Huế tỏ ra rất lo lắng.

Huda Huế (phải) thi đấu chật vật tại Cúp Hoàng đế Quang Trung

Trong giai đoạn chuẩn bị, lãnh đạo và HLV đội bóng cố đô chạy ngược, chạy xuôi tìm kiếm cầu thủ nội để tăng cường, nhưng chẳng kiếm được ai, do không chịu nổi những mức giá chuyển nhượng “trên trời”. Lực đã yếu, kinh phí của đội cũng không dồi dào khi Công ty bia Huế chỉ tài trợ một phần chứ không chịu nhận luôn đội bóng. Bởi thế, HLV Đoàn Phùng đành phải cố gắng xoay trở với những gì mình có trong tay.

Để tăng cường kinh nghiệm trận mạc, Huế đã tích cực vào Trung tâm Thành Long ở suốt 2 tháng trời để tìm đối thủ cọ xát và họ cũng hăng hái thi đấu tại Cúp Hoàng đế Quang Trung đầu năm 2007. Xem Huế thi đấu với Hải Phòng ở vòng 1/8 Cúp Quốc gia, có thể thấy rằng điểm mạnh duy nhất của họ là thể lực và tinh thần thi đấu hết mình của các cầu thủ trẻ. Đây cũng chính là vũ khí duy nhất giúp ông Đoàn Phùng tự tin sẽ cùng với các học trò của mình trụ được ở V-League.

Góp công giúp Huế thăng hạng mùa rồi, trung vệ Marcelo cùng thủ môn Uirich được Huế tái ký hợp đồng với mức lương gần gấp đôi mùa giải trước. Ngoài ra, giờ chót Huế cũng kịp ký hợp đồng với 3 ngoại binh nữa là Lukunggu Roy (tiền vệ – Uganda), Rotowasini (tiền đạo – Togo) và Andrew Opara (tiền đạo – Nigieria) để bổ sung vào đội hình của mình. Dĩ nhiên, khả năng của các ngoại binh này cũng chỉ phù hợp với đồng tiền khiêm tốn mà Huế có thể bỏ ra. 

Ngoài ra, Huế cũng gặp bất lợi với lịch thi đấu vì họ phải gặp các đại gia GĐT LA (sân Long An), Đà Nẵng (sân Tự Do), SLNA (sân Vinh) và  HAGL (sân Tự Do) ở 4 lượt trận đầu tiên, nếu không kiếm được điểm trước các đội bóng này thì con đường còn lại của Huế ở V-League 2007 sẽ rất gian nan. HLV Đoàn Phùng nói: “Lần trở lại này chúng tôi rất khó khăn, nhưng sẽ thi đấu với tinh thần bất khuất để tự cứu mình”.

Theo ThanhNien

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA