Huda Huế: Đã có Sthuốc giải⬝ hàng công?

"Cùng tắc biến, biến tắc thông". Trận thắng 3-2 trên sân Vinh trước TCDK SLNA không chỉ giúp Huda huế có 3 điểm cực kỳ quý giá mà còn giúp HLV Đoàn Phùng thở phào nhẹ nhõm khi trút một gánh nặng.

“Cùng tắc biến, biến tắc thông”. Trận thắng 3-2 trên sân Vinh trước TCDK SLNA không chỉ giúp Huda huế có 3 điểm cực kỳ quý giá mà còn giúp HLV Đoàn Phùng thở phào nhẹ nhõm khi trút một gánh nặng. Huda Huế đã tìm được lời giải cho bài toán hàng công.

Ai cũng thấy ái ngại cho tân binh H.Huế, khi ngay từ vạch xuất phát đã phải đụng độ với toàn các đối thủ rắn mặt cỡ ĐT.LA, Đà Nẵng, TCDK.SLNA, HAGL, HP.HN. Đặc biệt trong bối cảnh hàng tấn công mấy tháng nay luôn là điều khiến Stướng⬝ Phùng mất ăn, mất ngủ.

Hàng tấn công yếu đuối, nỗi lo đó bắt đầu Scháy⬝ trong đầu ông Phùng khi Huda Huế trắng tay tại Cúp Hoàng đế Quang Trung và rõ nét nhất là 2 trận đấu tại khuôn khổ Cúp QG. Chỉ gặp một Than Quảng Ninh, hay  Vạn Hoa Hải Phòng kém nhuệ khí nhưng suốt 180 phút các chân sút của đội bóng Cố đô im hơi lặng tiếng. Họ phải nhờ đến loạt đấu súng cân não trên chấm 11m mới lọt vào tứ kết.

Những tiền đạo “cây nhà, lá vườn” như Văn Trung khiến HLV Đoàn Phùng lo ngay ngáy khâu ghi bàn.

Nhìn cặp tiền đạo Trọng Trung và Văn Trung Ssong kiếm, hợp bích⬝ trên hàng tiền đạo, nhiều người thấy xót xa. Trẻ măng, nhỏ con, lại thiếu sự tinh quái trong những pha đi bóng cũng như khả năng phối hợp, hai tiền đạo Stí hon⬝ này chỉ khiến người xem bật cười trước những tình huống tranh chấp kiểu Schâu chấu đá xe⬝.

Rõ ràng, sau sự ra đi của 2 tiền đạo ngoại Fabio và Christian, những người đã đóng góp tới 18 bàn thắng cho Huda Huế mùa giải trước, lỗ hổng trên hàng tiền đạo đang là nỗi lo đau đáu của anh chàng tân binh mới nhập ngũ V-League này. HLV Đoàn Phùng lo và chính nhiều cầu thủ Huda Huế cũng lo.

Nếu như ở trận đầu ra quân, xác định tâm lý đá tử thủ với đội hình 9-1, không một ai trong đội “lăn tăn” về chuyện tịt ngòi của các chân sút. Nhưng khi được về sân nhà tiếp Đà Nẵng, Huda Huế bắt đầu sốt hết cả ruột gan về khả năng ghi bàn của các chân sút.  Không phải là đội chủ nhà không có cơ hội, nhưng hết Trọng Trung, Thanh Tuấn, kể cả tiền vệ rất có duyên ghi bàn là Độ Thắng cũng không một lần làm người hâm mộ Ssướng⬝.

Ví dụ như trong tình huống đối mặt với thủ môn Đức Cường của tiền đạo Trọng Trung ở những phút cuối hiệp 1 hay cú sút của Thanh Tuấn ngay sát vạch 16m50 sau cú căng ngang của Độ Thắng, nhưng bóng lại đi vọt xà. Thất vọng nhất là phong độ nhạt nhòa của tân binh Andew.  

Quá đen! Đó là cách luận giải của nhiều  người cho sự vô duyên của các chân sút chủ nhà, nhưng xem ra cái công thức S3 Tây + 8 Huế⬝ của đội chủ nhà đang có vấn đề. Ngoài 2 vị trí dành cho ngoại binh là thủ môn Ulrich và hậu vệ Marcelo, ông Phùng phân vân nên sử dụng ngoại binh nào cho vị trí tiền đạo. Alpha hay Andew sẽ đá cặp cùng Trọng Trung, cầu thủ trẻ được “book” một chỗ trên hàng công?

Hành quân ra Vinh,  Skhó đấy, họ là thế cửa trên lại có 4 điểm làm vốn rồi⬝, ông Phùng không giấu được nỗi lo trắng tay. Trong lúc khó khăn nhất, Sbệnh nhân⬝ H.Huế đã tìm được Sthuốc giải⬝ và chiến thắng 3-2 trước TCDK SLNA có dấu ấn rất lớn của HLV Đoàn Phùng. Một canh bạc và Huda Huế đã giải quyết được vấn đề đang rất nan giải.

Tướng Phùng xếp Andew đá chính cùng với Trọng Trung trên hàng công, với tâm niệm Sphương án này vẫn tịt ngòi, chắc nguy mất⬝. Andew đá thấp hơn mọi khi, thường xuyên lùi xuống tận giữa sân với nhiệm vụ làm bóng, còn Trọng Trung Smắc màn⬝ luôn ở phía trên. Sự thay đổi này hóa ra lại là Sthuốc giải⬝ cho hàng công của đội bóng Cố đô.

Andew đá lùi có nhiều khoảng trống để phát huy sức càn lướt và nền tảng thể lực dồi dào, lập tức cho thấy tính hiệu quả. Bằng chứng là cú sút từ ngoài vòng cấm địa của cầu thủ này gỡ hòa 1-1 cho Huda Huế.

Nhờ tầm hoạt động rộng, lôi kéo hàng thủ đối phương tốt nên các cầu thủ tấn công như Độ Thắng, Viết Hải, Thanh Tuấn có đất để xâm nhập vòng cấm địa. Cả 2 pha pha lập công của Độ Thắng và Viết Hải trên sân Vinh đều đến từ những tình huống như thế.

3 điểm có được là phần thưởng đáng khích lệ cho đoàn quân của Stướng⬝ Phùng, nhưng Huda Huế còn có cái để mừng hơn. Đó là bài toán tấn công và khâu ghi bàn đã có “thuốc chữa”. 

Theo Thethao.vtc.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA