Hòa Phát Hà Nội và giấc mơ đổi đời

Đó là đội bóng chịu chơi, chịu chi nhất trong quá trình chuẩn bị cho V-League 2007. Họ xài tiền không tiếc tay và tiến hành thay máu tới hơn nửa đội hình. Tất cả cho ước mơ đổi đời, không phải sống với nỗi lo trụ hạng đã đeo đuổi…

Đó là đội bóng chịu chơi, chịu chi nhất trong quá trình chuẩn bị cho V-League 2007. Họ xài tiền không tiếc tay và tiến hành thay máu tới hơn nửa đội hình. Tất cả cho ước mơ đổi đời, không phải sống với nỗi lo trụ hạng đã đeo đuổi suốt từ khi bước chân lên chuyên nghiệp.

Từ chỗ chỉ lo giữ chỗ ở V-League, họ mạnh dạn đặt mục tiêu “đứng trong Top 3” và đặt nền móng cho việc vươn lên thành một thế lực mới của BĐVN trong tương lai gần.

Trong e-mail gửi lãnh đạo HP.HN, đại diện của tiền đạo Das Silva gửi 1 yêu cầu ngắn tủn mủn: lương 7.000 USD/tháng, 100.000 USD phí chuyển nhượng nếu muốn có chữ ký của cầu thủ này cho mùa giải 2007. HP.HN không chấp nhận nhưng tiếp tục thương thảo để giảm giá. Das Silva sẽ nhận lương 6.000 USD, có 60.000 USD tiền chuyển nhượng và được bao toàn bộ chi phí để đưa vợ con sang Hà Nội ở cùng. Sau những lần thương thảo, cuối cùng đầu tháng 1, Das Silva cũng đã gật đầu.

Das Silva sẽ là đội trưởng của HP.HN mùa bóng này. Ảnh: Quang Minh

Tháng 7/2006, tiền vệ Cao Sỹ Cường hết hợp đồng với HN.ACB. Giữa 3 sự lựa chọn, một là ở lại HN.ACB, 2 là đi Bình Dương với HLV Lê Thuỵ Hải và 3  là qua HP.HN, Sỹ Cường đã nhận lời với HP.HN. Khi cầu thủ này đang băn khoăn thì Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn mời Sỹ Cường đi ăn trưa và chơi bài ngửa: lương loại 1, tiền cho riêng Sỹ Cường là 480 triệu (ký hợp đồng 4 năm, mỗi năm được 120 triệu).

Nếu ký ngay, 2 tiếng sau lên công ty nhận tiền luôn. Trước đề nghị siêu hấp dẫn như vậy, Sỹ Cường không thể nói không.

Trong danh sách những cái tên mà HLV Vương Tiến Dũng yêu cầu phải bổ sung sau mùa giải 2006, có 5 trụ cột của SLNA. Bốn trong số đó ngay lập tức về với HP.HN. Khoản tiền lương cao vọt 4.000 USD mà HP.HN trả đã kéo trung vệ Alphonse chạy khỏi SLNA.

Ngoài chuyện “tình nghĩa” (SLNA cho HP.HN mượn quân 3 năm nay và mùa trước HP.HN cho mượn lại 2 cầu thủ ngoại), đội bóng xứ Nghệ không thể cưỡng lại số tiền gần 2 tỷ nếu bán Ngọc Tú, Công Mạnh, Hải Nam (bao gồm phí chuyển nhượng và tiền “lót tay” cho cá nhân từng cầu thủ).

Những con số đó biết nói. Nó cho thấy mức độ chịu chơi và quan điểm đã chơi phải chơi hết mình của lãnh đạo HP.HN. Sau 3 năm làm bóng đá, khi đã thấu hiểu cuộc chơi và tích luỹ đủ kinh nghiệm, họ muốn lên đời. Không còn cách nào khác, phải bung tiền ra để xây dựng một lực lượng đủ “ngon” để tiến lên.

Danh hiệu vô địch Cúp Quốc gia ít danh tiếng mà HP.HN khá “vô tình và may mắn” có được cuối mùa 2006 không ngờ có ý nghĩa lớn lớn với họ đến vậy. Nó đã trở thành động lực thúc đẩy quyết tâm đầu tư cho đội bóng, vốn được nung nấu chuẩn bị suốt từ hơn một năm trước.

“Tôi chán trụ hạng lắm rồi. 2 năm liên tiếp, vài tháng trước lúc bóng lăn đã lo khâu chuẩn bị, rồi đến tận cuối mùa vẫn lo sao cho trụ hạng. Không thể kéo dài tình trạng nhắc đến tên HP.HN là thiên hạ gắn liền với 2 chữ trụ hạng được. Phải chơi thôi”. Chủ tịch Nguyễn Mạnh Tuấn tuyên bố sau ngày đăng quang ở Cúp Quốc gia. V-League 2007 sẽ được xem là năm bản lề đối với sự phát triển của HP.HN.

Không tiếc tiền đầu tư cho đội bóng, họ muốn có một thành tích nhất định để gây một tiếng vang và xoá bỏ những mặc cảm về một đội bóng non cả về tuổi đời lẫn trình độ, một điểm yếu cố hữu đã hằn in trong đầu không ít cầu thủ. “Khi đã làm được một cái gì đó và xây dựng được tiếng tốt, mọi thứ sau đó chắc chắn sẽ dễ dàng hơn chứ không khổ sở như thời gian qua”.

Thanh lọc đội ngũ mạnh tay. Hơn một nửa quân số của mùa trước bị thanh lý hợp đồng và đẩy cho các đội hạng Nhất như Vinakansai Ninh Bình, Quảng Ninh mượn. Hàng loạt những cầu thủ nội chất lượng được đưa về để dựng lại một bộ khung mới.

Đơn cử như chuyện hậu vệ Hải Nam hồi mới từ SLNA ra HP.HN, đòi đeo băng đội trưởng nếu không sẽ không tập. “Vì cái chung”, cả đội không ai nói gì và đồng ý để Hải Nam làm đội trưởng. Rồi khi Das Silva trở lại, băng thủ quân được trao cho tiền đạo ngoại này để tăng thêm trách nhiệm đối với đội bóng.

Trong con mắt của nhiều cầu thủ ở phía Bắc, khoác áo HP.HN là “sướng” nhất. Tiền nhiều, chế độ đãi ngộ cao và không bao giờ lãnh đạo để cầu thủ lăn tăn về những chuyện ngoài chuyên môn.

Đội bóng này có một HLV tốt, công bằng, được toàn quyền về chuyên môn và không một ai được phép can thiệp, kể cả những ông chủ của đội bóng. Dù HP.HN tuyên bố mục tiêu đứng trong nhóm 3 đội dẫn đầu nhưng thực sự, cầu thủ của họ tập luyện, thi đấu mà không bị áp lực về thành tích, chỉ cần chơi hết khả năng và chơi tốt là ok…

Xét về lực lượng, tiềm lực và so sánh với mặt bằng chung ở V-League hiện nay, HP.HN cũng thuộc loại có máu mặt. Họ có thủ môn Esele trong khung gỗ, với 2 thủ môn nội để lựa chọn là Mạnh Dũng và cựu binh Châu Trí Cường. Hàng phòng ngự có Như Thuần, Ngọc Tú, Tiến Dũng, Alphonse, Hải Nam, Văn Lưu.

Có Hải Nam, hành lang phải của HP.HN sẽ trở nên vững chắc hơn

Tuyến giữa có Cao Sỹ Cường, Ánh Cường (cho Khánh Hoà mượn mùa trước), Công Mạnh, cựu tuyển thủ quốc gia Xuân Thành và đặc biệt là cặp tiền đạo có sức công phá khủng khiếp Das Silva – Williams…

Năm nay, mỗi đội bóng được đăng ký 30 cầu thủ và việc phải tham dự AFC Cup cũng không phải áp lực quá lớn đối với HP.HN. Với họ, đây chỉ là một cuộc chơi “vô thưởng, vô phạt” và mục tiêu lớn nhất là cọ xát, tạo cơ hội cho các cầu thủ dự bị được chơi. Có Cúp QG rồi, bây giờ sẽ là sân chơi V-League, nơi mà lãnh đạo HP.HN cực kỳ cay cú ăn thua bởi 2 năm liên tiếp họ bết bát.

Mùa giải trước, HLV Vương Tiến Dũng thường than phiền về chất lượng cầu thủ. Bây giờ, con người không còn là nỗi lo và cái yếu, cái thiếu lớn nhất của họ đã được đáp ứng tương đối đầy đủ. Tinh thần tốt, lực lượng có chiều sâu, vấn đề của HP.HN mùa giải này là phải hiện thực hoá những “cái tốt” đang có bằng những kết quả tương xứng.

Cụ thể là một lối chơi mang bản sắc riêng của HP.HN, chứ không nhờ nhờ và đơn giản là cứ nhồi bóng thật nhiều, dồn trách nhiệm cho các cầu thủ ngoại như suốt thời gian qua. Và đây cũng là mối lo lớn nhất của lãnh đạo đội bóng này, sau khi đã đầu tư hết khả năng cho đội bóng.

Cùng với Bình Dương, HP.HN là một trong hai đội bóng bước vào chuẩn bị cho V-League 2007 sớm nhất, từ đầu tháng 9. Sớm và rất chu đáo, với 2 giải tập huấn (giải Hải Phòng, Thể Công Viettel mở rộng) và hàng chục trận giao hữu với đủ các loại đối tượng. Cộng với những gì có trong tay, không có lý do gì để bào chữa nếu V-League năm nay HP.HN không thành công.

Alphonse, một trong những trung vệ tốt nhất của V-League đã đầu quân cho HP.HN.

Tuy nhiên, theo dõi suốt quá trình chuẩn bị cho V-League 2007 và nhất là trận thua 0-2 trước GĐT.LA ở trận tranh Siêu Cup QG rồi trận hoà đáng thất vọng 1-1 trước Quảng Ngãi ở Cúp Quốc gia (thắng 5-4 penalty), thực tế cho thấy HP.HN chưa đủ tầm để trở thành một thế lực của bóng đá VN và để đạt được mục tiêu đứng trong nhóm 3 đội hàng đầu V-League còn một chặng đường dài phía trước đối với HLV Vương Tiến Dũng.

Nhưng với nỗ lực lớn của cả một tập thể đầy khát khao và những gì họ đang có, chí ít cũng có thể hy vọng vào HP.HN. Mang đến một luồng gió mới cho V-League 2007 thì khó nhưng khiến cách nhìn về HP.HN thay đổi thì đội bóng này có thể làm được.

Có thể nói, HP.HN hiện nay là một trong số ít những đội bóng “ngon lành” nhất. Họ nổi tiếng là có phong cách chơi đẹp và rất chiều quân. Bởi thế, dù là tập hợp của những cầu thủ tứ xứ nhưng HP.HN không gặp những vấn đề nội bộ và đã hình thành được một bầu không khí rất đoàn kết, hết mình vì đội bóng.



Thông tin về CLB Hòa Phát Hà Nội

Tên chính thức: Hoà Phát Hà Nội (HP.HN)

Địa chỉ: 126 Bùi Thị Xuân – Hà Nội

Sân nhà: Hàng Đẫy

Chủ tịch: Nguyễn Mạnh Tuấn

HLV trưởng: Vương Tiến Dũng

Trưởng đoàn: Trần Bình Sự

Thành tích: Vô địch Cúp QG 2006

Mục tiêu: Top 3

Dự đoán: Thứ 6.

 

Theo Thethao.vtc

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA