HLV Vũ Quang Bảo (QK4): "Tiền không phải là tất cả"

Không còn phải lận đận để giành lấy “sự sống” như những mùa bóng trước, đến thời điểm…

Không còn phải lận đận để giành lấy “sự sống” như những mùa bóng trước, đến thời điểm này trụ hạng không còn quá tầm khi QK4 đang chơi lên chân “như diều gặp gió”. Lương “bèo”, tiền thưởng hầu như không có, điều gì giúp cho đội bóng quân đội bước đầu thành công ngoài mong đợi?

HLV Vũ Quang Bảo – Ảnh: ĐỨC ANH

 

PV: Trước lúc giải hạng Nhất 2008 khởi tranh, không ai dám đặt cược vào vị trí hiện tại của QK4. Với ông, QK4 đang xếp thứ 4 phải chăng cũng là một “giấc mơ”?

 

HLV Vũ Quang Bảo: Tôi vui vì thành công bước đầu của đội. Thành quả này có một nền tảng vững chắc. Lực lượng của QK4 không phải vay mượn mà được chúng tôi đào tạo từ lứa tuổi U15. Chúng tôi lại có được 2 ngoại binh chất lượng. Hiện tại, chân sút Souza đang cùng 2 cầu thủ khác dẫn đầu danh sách ghi bàn tại hạng Nhất.

 

– Quân mạnh nhưng chưa hẳn đã mang lại thành công. Trong bóng đá hiện tại, tiền là một vấn đề không thể thiếu?

 

– Với các đội khác thì như thế, nhưng với QK4, nói đến chữ “tiền” e hơi lạc lõng. Sự thành công bước đầu của QK4 không đặt trên nền tảng của chữ “tiền”. Thay vào đó là tính kỷ luật. Là cầu thủ, nhưng bản chất chúng tôi là người lính. Tất cả đều mang quân hàm, từ binh nhất, binh nhì… và cao nhất là thiếu uý. Với một người lính, cho họ 50-70 triệu đồng không vinh dự bằng cuối năm được xem xét để thăng quân hàm.

 

Là những người lính, chúng tôi đề cao tính kỷ luật. Đó là cơ sở để xem xét đề đạt các hình thức khen thưởng vào cuối mùa giải. Mùa bóng này, chúng tôi lập “ba-rem” điểm rất chi tiết và đã công bố trước khi mùa giải khởi tranh để “chấm điểm” cho các cầu thủ – chiến sỹ. Cuối năm xét thi đua, khen thưởng. Với một người lính, đạt được danh hiệu “Chiến sỹ quyết thắng” không hề đơn giản chút nào. Để có danh hiệu đó, họ phải biết khép mình vào khuôn khổ và phấn đấu không ngừng.

 

– Có quan điểm cho rằng, lối chơi “chém đinh chặt sắt” của QK4 khiến các đối thủ e ngại và đó là lý do chính yếu giúp QK4 dễ dàng giành chiến thắng?

 

– Hãy phân biệt giữa lối chơi “chặt chém” với sự máu lửa. Tôi đảm bảo rằng, nhiều đội bóng rủng rỉnh tiền bạc nhưng tinh thần thi đấu không bằng chúng tôi. Chính GĐKT Nguyễn Văn Vinh của HAGL cũng thán phục tinh thần thi đấu của QK4 dù ông chỉ theo dõi 1 trận đấu tập. Chúng tôi đá máu lửa nhưng không hề đá bậy. Các cầu thủ của QK4 nhận nhiều thẻ vàng là do những lỗi khá vu vơ như câu giờ…

 

– Khi thế đang lên, QK4 có dám phất cờ nếu cơ hội đến?

 

– Năm nay, QK4 được sự quan tâm rất lớn từ cấp lãnh đạo cao nhất của Bộ Tư lệnh quân khu. Chẳng dại gì bỏ lỡ cơ hội nếu “cờ đến tay”. HLV cũng như cầu thủ chúng tôi luôn khát khao góp mặt ở V.League.

 

– Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi này!

 

Mơ một chiếc xe mới

Trong khi máy bay là phương tiện di chuyển thường xuyên ở nhiều đội bóng thì QK4 vẫn xem đó như một thứ “xa xỉ”. Chỉ trong trường hợp đặc biệt, đội bóng quân đội này mới dám “xài sang” bằng máy bay, còn lại phải “hành quân” bằng ôtô. Song, chiếc xe đội đang sử dụng đã thuộc loại “hàng hiếm” và đủ tuổi để đưa vào… viện bảo tàng. Nhìn các đội bóng khác có ôtô máy lạnh, các cầu thủ QK4 cũng mơ có một chiếc như thế để đỡ vất vả hơn khi di chuyển.

Nguồn: baobongda.com.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA