HLV Kiatisuk: "Chúng tôi đang nhắm đến ngôi VĐ lần thứ 3"

Sau khi nhậm chức HLV trưởng HA.GL thay cho người thầy của mình Arjhan Somgamsap, ’’Zico Thái’’ đặt chỉ tiêu ’’đứng vào tốp 5, trước mắt phải thắng đối thủ truyền kiếp GĐT.LA’’. Sau đó là ’’những ngày tháng tươi đẹp’’ hiện…

 

Sau khi nhậm chức HLV trưởng HA.GL thay cho người thầy của mình Arjhan Somgamsap, ’’Zico Thái’’ đặt chỉ tiêu ’’đứng vào tốp 5, trước mắt phải thắng đối thủ truyền kiếp GĐT.LA’’. Sau đó là ’’những ngày tháng tươi đẹp’’ hiện hữu ở CLB HA.GL, mục tiêu được điều chỉnh vào tốp 3. Còn bây giờ là ngôi vô địch V-League 2006.

Điều gì đảm bảo cho CLB HA.GL ’’nâng cấp’’ mục tiêu phấn đấu đoạt ngôi vô địch V-League 2006?

– HLV Kiatisuk: Giải VĐQG 2006 còn 5 vòng đấu, thực ra đối với nhiều đội chỉ còn 4 trận, trong đó có CLB HA.GL. Khoảng cách hiện tại giữa chúng tôi với đội đầu bảng P.Bình Định chỉ có 3 điểm, đúng bằng một bước chân cho một trận thắng, và kém GĐT.LA 2 điểm.

Điều đáng nói cả 2 đội bóng này cùng đã thi đấu hết 20 trận như chúng tôi. Trong khi đó, BD và Đà Nẵng hơn HA.GL 1 điểm và thi đấu ít hơn chúng tôi 1 trận, khoảng cách này không đáng ngại.

Nhưng quan trọng hơn cả, trong 4 trận còn lại, CLB HA.GL còn 3 trận được thi đấu trên sân nhà gặp: HN.ACB, GM.M.NĐ, BD và một trận làm khách trước TMN.CSG vốn không mạnh. Bởi vậy, mục tiêu của CLB HA.GL hiện nay là đoạt ngôi vô địch V-League lần thứ 3.

Nghĩa là CLB HA.GL vẫn ’’máu’’ ngôi vô địch V-League và sẽ quyết tâm làm điều đó trong 4 trận đấu còn lại?

– HLV Kiatisuk: Chẳng trách người hâm mộ nghi ngờ về điều đó, nhiều năm qua bóng đá Việt Nam đã từng xảy ra việc này. Ngay từ đầu mùa giải, chính CLB HA.GL đã thể hiện quyết tâm đoạt ngôi vô địch để phục thù đấu trường ở Cúp C1 Đông Nam Á bằng cách chiêu mộ thêm rất nhiều cầu thủ nội và ngoại có tên tuổi.

Chẳng lẽ tốn tiền, tìm người về để mà chơi hay sao? Chẳng ai dại gì làm việc đó. Mặt khác, CLB HA.GL là một đội bóng doanh nghiệp, rất cần chiến thắng để tiếp tục khuếch trương thương hiệu cả trong nước và nước ngoài.

Trở lại trận đấu làm khách trên sân GĐT.LA vừa qua. Đâu là bí quyết giúp CLB HA.GL giành trận thắng thứ 5 trong 8 lần gặp nhau ở giải VĐQG?

– HLV Kiatisuk: Có những trận thắng, có giá trị chẳng hề thua kém danh hiệu ngôi vô địch của cả mùa giải. HA.GL và GĐT.LA là một trong những trận đấu như vậy. Vì thương hiệu, cứ mỗi lần gặp GĐT.LA, chẳng cần ai bảo ai, các cầu thủ của chúng tôi luôn luôn thi đấu với 150% công suất.

Về mặt chiến thuật, GĐT.LA thực sự cực kỳ nguy hiểm trong các pha phản công, giống như lối chơi của đội tuyển Ý tại World Cup 2006. Muốn khắc chế lối chơi này, mỗi khi GĐT.LA có bóng cần tìm mọi cách cắt đứt sự liên lạc giữa các tuyến.

Giữa các vị trí trụ cột như: Tài Em-Minh Phương, thủ môn Santos với Minh Phương, Tài Em, Carlos, Antonio⬦ Đặc biệt khi thủ môn Santos có bóng phải cử ngay một cầu thủ đến ngăn cản những quả phát bóng nhanh của anh chàng này.

Vừa thua đội chót bảng TP.TG với 2 bàn trắng, lập tức 4 ngày sau lại thắng đội đầu bảng GĐT.LA. Có phải toàn đội dưỡng sức để gặp ’’kỳ phùng địch thủ’’?

– HLV Kiatisuk: Bóng đá chẳng nói trước được điều gì. Ai dám chắc bảo chúng tôi sẽ thắng GĐT.LA ngay trên sân đối phương, để trước đó nương chân, dưỡng sức trong trận gặp TP.TG, chỉ có thần thánh mới dám làm điều đó.

Nếu vậy thì cũng chẳng dại gì để thủ quân Trịnh Duy Quang (6) nhận thẻ đỏ khiến toàn đội bước vào trận gặp GĐT.LA với một đội hình chắp vá. Còn bản thân tôi và Kesley cũng phải thỉnh thoảng luân phiên nhau vào sân để nhường 2 suất ngoại binh còn lại ở tuyến dưới.

Trong trường hợp khán giả ném chảy máu đầu trợ lý trọng tài trong trận đấu vừa qua thì ở Thái Lan người ta xử lý như thế nào?

– HLV Kiatisuk (cười): ~ Thái Lan chưa hề xảy ra trường hợp này bao giờ. Nên xử lý cá nhân người gây ra hậu quả thích đáng để tránh tình trạng tái diễn. BTC cũng cần rút kinh nghiệm, học hỏi cách làm của BTC sân Pleiku. Khán giả vào sân không được mang theo chai đựng nước, thay vào đó phát cho họ những túi đựng thay cho chai.

Xin cảm ơn anh.

Theo VietNamNet

 

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA