HLV Đoàn Phùng: "Cứ chơi hết sức, có rớt hạng…cũng sướng"

Những bất ngờ cuối cùng đã không đến, Huda Huế cùng Đồng Tháp sớm nhận vé xuống hạng Nhất trước 2 vòng đấu cuối của mùa bóng V-League 2007. Đối với H.Huế, suốt 24 vòng đấu trước khi rớt hạng đều…

Những bất ngờ cuối cùng đã không đến, Huda Huế cùng Đồng Tháp sớm nhận vé xuống hạng Nhất trước 2 vòng đấu cuối của mùa bóng V-League 2007. Đối với H.Huế, suốt 24 vòng đấu trước khi rớt hạng đều là những trận “chung kết”, nhưng riêng HLV Đoàn Phùng, ông không bất ngờ khi đón nhận kết cục trên. Cuộc đối thoại của chúng tôi vì thế cũng xoay quanh chủ đề ấy.⬦


HLV Đoàn Phùng

“CỨ CHƠI HẾT SỨC, C RaT HẠNG … CŨNG SƯaNG”

· Huda Huế chính thức rớt hạng, cảm giác của anh thế nào?

– Thật ra, không phải bây giờ Huế thua rồi tôi mới nói, mà ngay khi giải chưa khởi tranh, tôi đã tuyên bố với thực lực thế này, Huế không thể nào trụ lại nổi ở V-League. Thế nhưng biết làm sao được, tôi là người Huế, muốn cống hiến một cái gì đó cho quê hương, đã cố hết sức mình, nhưng “lực bất tòng tâm” thì đành phải chịu. Không phải nói “trạng” chứ với năng lực của tôi, đi đâu chẳng kiếm được miếng cơm, lại khỏi phải chịu cảnh “trên đe, dưới búa” như ở quê nhà, nhưng vì nặng lòng với quê hương nên tôi không đi được và đành đứng ra hứng mũi chịu sào. Còn nói chuyện Huế xuống hạng ư? Buồn thì tất nhiên là buồn rồi. Nhưng thực lực của Huế thì ai cũng biết rồi.

Xem ra, ông không bất ngờ với kết quả này?


– Tôi không có gì phải bất ngờ cả, lực lượng của Huda Huế chuẩn bị cho V-League 2007 hầu hết là các cầu thủ trẻ, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao không nhiều nên tôi đã tính trước những khó khăn ở mùa bóng này, nhưng cũng có không ít vấn đề không lường hết được. Không mạnh về thực lực, nhưng các em trẻ đã thi đấu hết mình và không phụ lòng của người hâm mộ bóng đá Huế.

Mùa trước may mắn được lên hạng, nhưng trong suy nghĩ của tôi, những cầu thủ Huế hiện nay cần phải tôi luyện ở giải hạng Nhất thêm 2-3 mùa nữa mới đủ sức chơi ở giải chuyên nghiệp. Vậy nên, tôi đã động viên các học trò: “Cứ đá hết sức, có rớt hạng cũng sướng”. Còn bây chừ rớt hạng rồi, tôi khuyên các em đừng buồn vì các em còn trẻ, tương lai của các em còn dài, việc rớt hạng mùa này biết đâu lại là bài học quý báu cho các em trưởng thành sau này.

· Ngoài trận đấu trên, các trận còn lại ông đều hài lòng?


– Tôi chỉ hài lòng 20 trận thôi, đó là những trận các em chơi rất tốt, dù có nhiều trận không thắng nhưng tôi cũng hài lòng. Chỉ riêng 2 trận gặp Đà Nẵng và ĐT.LA ở lượt về, các em đã không phản ánh đúng với trình độ của mình, xử lý các tình huống không tốt và đôi lúc quá thật thà nên đã thất bại.

RaT HẠNG, NHƯNG KHÔNG C GR PHẢI H THẸN


So với lần H.Huế rớt hạng cách đây 6 năm, lần này có khác biệt nhiều không?

– Hai lần rớt hạng diễn ra ở 2 hoàn cảnh khác nhau. Xét về bản chất thì trước đó và bây giờ không thay đổi, nếu có giống nhau là ở hiện tượng. Lúc ấy, mọi chuyện đi đêm, liên minh diễn ra lộ liễu, còn bây giờ thì kín kẽ. Huế không thành công ở mùa này cũng đúng thôi, chỉ có điều đội thua nhưng tôi không phục.

Một thực tế là giữa bóng đá hạng Nhất và chuyên nghiệp vẫn còn khoảng cách lớn, không chỉ ở trình độ chuyên môn. ~ giải hạng Nhất, tôi có cảm giác các đội thi đấu vô tư và⬦ hồn nhiên. Còn tại V-League không chỉ mạnh về lực lượng mà còn cả tài chánh mới kham nổi.

 · Nhưng nếu tiếp tục “được” lên hạng ở mùa bóng 2008, H.Huế cũng không bỏ lỡ?


– Tất nhiên! Dù sao thì V-League cũng là điều kiện cho các cầu thủ trẻ cọ xát để trưởng thành hơn.

· Nhưng không có nguồn tài chánh dồi dào, liệu có xảy ra cảnh lên – xuống hạng như⬦ “đi chợ”?

 – Tiền, rõ ràng là quan trọng nhưng chưa hẳn có tính quyết định. Mùa bóng năm nay, H.Huế rớt hạng không phải là không có tiền mà còn những yếu tố khác nữa ngoài chuyên môn, mà điều này thì những địa phương tỉnh lẻ như Huế làm sao có thể vượt được Hà Nội và TPHCM!?

Mặt khác, tôi nghĩ bóng đá đã là thương mại, chúng ta cần xã hội hóa, không thể để Nhà nước bao cấp hoài. ~ những mùa bóng kế tiếp, lui tới vẫn sẽ là những Bình Dương, Đà Nẵng hay Hoàng Anh Gia Lai tranh đua thứ hạng đầu V-League, bởi đó là những đội có nhiều tiềm năng.


TÔI THUC LOẠI C CHUY`N MÔN TỐT NHẤT VIỆT NAM


· Anh suy nghĩ thế nào về nghề nghiệp của mình?

– Với tôi, bóng đá không chỉ là nghề mà chính xác hơn là “cái nghiệp” đã đeo đuổi tôi suốt đời. Có lúc, tôi muốn mình lui vào hậu trường nhường cho lớp trẻ, nhưng rồi không biết điều gì đó lại thôi thúc tôi, bắt buộc tôi phải đứng ra. Quả thật, nếu tôi không theo trái bóng thì nó cũng theo tôi, nên đành vậy. Đã là cái nghiệp rồi thì khó dứt bỏ.

· Vậy anh có dự tính gì cho tương lai?


– Cứ để đội thi đấu cho hết giải đã rồi tính. Dĩ nhiên, sau giải cũng phải ngồi lại để rút kinh nghiệm, đề ra mục tiêu cho mùa tới. Nếu người ta còn tín nhiệm, tôi sẽ cố gắng đứng ra làm thêm một vài mùa nữa rồi nghỉ. Còn nếu không, tôi xin rút lui. Thật ra, trước mùa giải này, tôi cũng đã từng có ý nghĩ rút lui nhưng không được chấp thuận. Lãnh đạo cứ động viên hoài, hơn nữa, các em ở đội đều qua tay tôi đào tạo từ các lứa U nên tôi bỏ cũng không đành. Còn mục tiêu trong tương lai của tôi là chuyên tâm cho công tác đào tạo bóng đá trẻ. Mấy năm nay, tôi đã dành nhiều công sức vào vấn đề phát triển các đội trẻ của Huế và sau này cũng vậy.

· Cảm nhận của anh về bóng đá Việt Nam?


– Tôi là một trong số những người có chuyên môn bóng đá thuộc vào loại tốt nhất Việt Nam. Bằng cấp tôi không thua người ta, thâm niên trong nghề cũng vậy. Thế nên, tôi có thể nói thẳng dù điều đó làm mất lòng nhiều người, bóng đá Việt Nam vẫn chưa chuyên nghiệp. Nói đâu xa, như chuyện thuê thầy ngoại cho đội tuyển cũng thế. Không phải tôi coi thường thầy ngoại, nhưng cách họ huấn luyện nhìn là biết ngay từ sách vở ra, mà điều này thì thầy nội cũng biết. Dĩ nhiên, tôi vẫn tôn trọng các HLV ngoại như: Calisto, Riedl. Nhưng nói thật, không phải nhờ có họ đội tuyển Việt Nam mới mạnh như thế.

Cái được của bóng đá Việt Nam hiện nay là đã sản sinh ra một lớp cầu thủ trẻ có tài năng. Các em lại hơn đàn anh đi trước ở chỗ được thi đấu quốc tế nhiều nên kinh nghiệm, bản lĩnh trận mạc cũng dạn dày hơn chứ về kỹ thuật, độ “quái”… các em hiện nay còn kém xa các bậc đàn anh. 

Theo SGGP

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA