HLV Đặng Trần Chỉnh: "Trận đấu gặp HA.GL có ý nghĩa sinh tử"

Đó là suy nghĩ của HLV Đặng Trần Chỉnh trước khi TMN.CSG có cuộc đối đầu với chủ nhà HA.GL trên sân Pleiku chiều chủ nhật tới đây trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2007.

Đó là suy nghĩ của HLV Đặng Trần Chỉnh trước khi TMN.CSG có cuộc đối đầu với chủ nhà HA.GL trên sân Pleiku chiều chủ nhật tới đây trong khuôn khổ vòng 3 V-League 2007.

Thầy trò ông Chỉnh đã di chuyển lên Gia Lai ngay từ đầu tuần để tập luyện. Không lối thoát là những gì mà đội khách TMN.CSG đang đau đầu đối phó. Phải thi đấu 3 trận liên tiếp trên sân khách, 2 đã thua, còn 1 chưa biết nhưng sẽ khó có điểm vì như ông Chỉnh nhận xét thì HAGL là đối thủ mạnh, là 1 trong 3 đội có khả năng cao nhất Vô địch V-League 2007.

Vẫn như 2 năm trước, ông Đặng Trần Chỉnh và TMN.CSG vẫn canh cánh nỗi lo trụ hạng. Ảnh: VTC

Chưa có điểm lận lưng, mọi người chưa đạt phong độ tốt nhất, các cầu thủ trụ cột mệt mỏi, thiếu tập trung. Mặc dù rất thất vọng trước lịch thi đấu bất lợi, lại không có điểm nhưng ông Chỉnh cũng chẳng biết làm sao hơn ngoài cách động viên cầu thủ cố gắng thi đấu tốt từng trận.

Ông nói: “Đầu có xuôi đuôi mới lọt. Nếu được thi đấu trên sân nhà và có điểm thì anh em đâu đến nổi buồn như hôm nay. Trận gặp HAGL tới sẽ là trận cầu sinh tử của đội. Nếu thất bại nữa thì tôi sợ cầu thủ mất niềm tin ở những trận tiếp theo. Điểm số không quan trọng lúc này (vì mới thi đấu 3 trận) nhưng vấn đề chính là niềm tin của cầu thủ. Mặc dù biết là khó nhưng chúng tôi quyết có điểm trên sân Pleiku”.

Có một thực tế là hiện tại các ngoại binh trụ cột của đội như tiền vệ Helio, tiền đạo Elenido và cả trung vệ Niweat hiện tại phong độ không tốt, “chỉ đạt 70% năng lực” ông Chỉnh nói. Trong khi đó, các nội binh được kỳ vọng như Minh Chuyên thì không có thời gian hoà hợp với đồng đội vì thường xuyên làm nghĩa vụ quốc gia, A Vỹ, Nguyên Quang hay các cầu thủ trẻ được kỳ vọng như Ngọc Tùng, Đại Đồng vẫn chưa bắt nhịp tốt dù đá rất tốt ở các giải tập huấn mùa khi V.League khai cuộc.

~ trận thua TCDK.SLNA ông Chỉnh cũng thừa nhận sai sót ở hàng hậu vệ khi không tập trung để đối phương ghi bàn thắng ở những phút cuối và sẽ cố gắng khắc phục nhược điểm này trong trận tới.

Trong khi đó HAGL sau thời gian “thăng hoa” đã trở về mặt đất. Thất bại trước ĐPM.Nam Định đã giúp cho họ nhìn lại chính mình. Trong trận đấu tới, HAGL không được phép để mất điểm, nếu không niềm tin mà đội bóng bây lâu nay gây dựng sẽ có nguy cơ sụp đổ bất kỳ lúc nào. Hiện tại, HAGL như một “bệnh viện” khi hàng loạt trụ cột ở hàng thủ như đội trưởng Trịnh Duy Quang, Văn Đàn hay Ngọc Cảnh đều dính chấn thương, trong khi đó đội bóng thiếu nguồn “dự trữ” có chất lượng.

Tin vui nhất với HAGL là tiền đạo Douhou Sey, cầu thủ Bờ Biển Ngà, xuất thân từ học viện bóng đá Arsenal-Bờ Biển Ngà đã có giấy phép chuyển nhượng quốc tế và sẽ được ra sân trong trận đấu tới. Hy vọng đây sẽ là sự bổ sung tốt của đội vì hiện tại hàng tiền đạo HAGL là Minh Nghĩa và Yaw Preko không đạt phong độ tốt.

Theo Thethao.vtc.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA