Halida Thanh Hóa: Thỏa ước mơ rồi… về

Một năm trước, trước khi giải hạng Nhất khởi tranh, HLV Trần Văn Phúc ngồi với cả đội và nói: "Các con à! Mình là dân bóng đá, cứ phải chơi hết mình cho nó sướng, ít nhất cũng xứng đáng là thằng đàn ông. Chơi đi, cố lên, một lần…

Một năm trước, trước khi giải hạng Nhất khởi tranh, HLV Trần Văn Phúc ngồi với cả đội và nói: “Các con à! Mình là dân bóng đá, cứ phải chơi hết mình cho nó sướng, ít nhất cũng xứng đáng là thằng đàn ông. Chơi đi, cố lên, một lần lên hạng cho thoả ước mơ, cho biết cái cảm giác đá chuyên nghiệp là như thế nào”.

~ Halida Thanh Hoá, từ lãnh đạo tỉnh tới Sở TDTT đến các cầu thủ đã cùng với ông Phúc chung tay hiệp lực cho cái ước mơ mà bóng đá Thanh Hóa chưa bao giờ với tới: có mặt ở hạng đấu cao nhất của bóng đá Việt Nam. Sau bao năm chờ đợi, cuối cùng họ cũng đã thăng hạng.

Nói vui như Trưởng đoàn Trần Quốc Hưng thì “đó xứng đáng là chiến công lịch sử” bởi thực ra, lịch sử mấy chục năm của bóng đá Thanh Hoá, V-League 2007 mới là lần đầu tiên họ được góp mặt ở sân chơi cao nhất của bóng đá Việt Nam. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang, còn đó bao nhiêu nỗi lo khi khoác áo chuyên nghiệp.

Không nói thẳng ra nhưng HLV Trần Văn Phúc ý thức được thực tế “cửa” trở lại hạng Nhất của Halida Thanh Hoá là rất lớn. Với thực lực và những gì đang có, rất khó để trụ lại được ở V-League. Có người khuyên ông nên nghỉ. Đưa đội lên hạng, đi giữa lúc vinh quang thì không bị mất giá chứ tấm gương Vũ Trường Giang với Tiền Giang còn sờ sờ ra đấy.

Ông Phúc đã không chọn cách tính khôn ngoan cho mình. Ông ở lại để chiến đấu với các học trò. “Cứ làm hết sức đi cho thỏa ước mơ, đi đến đâu hay đến đó”. Lãnh đạo đến gặp nói thẳng rằng: “Có HLV Trần Văn Phúc thì mới hy vọng”. Thế là ông sẵn sàng chung lưng đấu cật để vượt khó, chỉ yêu cầu ngược trở lại với cấp trên phải nỗ lực hết sức ủng hộ đội bóng bằng cách đầu tư càng nhiều tiền càng tốt.

Quân không hay thì tinh thần phải “”máu””, đoàn kết. Phải có chế độ đãi ngộ tốt để cầu thủ an tâm dốc hết sức ra chiến đấu vì màu cờ sắc áo. Ông Phúc xác định vấn đề mấu chốt là thế và hành động. 2 tháng sau khi kết thúc mùa giải 2006, Halida Thanh Hoá vẫn chưa tổng kết vì tiền thưởng chưa đến tay cầu thủ. Ông thúc ép lãnh đội đòi khoản tiền thưởng 1 tỷ cho thành tích thăng hạng và khoản thưởng 400 triệu mà tỉnh còn nợ. Khi có tiền, tất cả được chia sòng phẳng cho cầu thủ theo đóng góp của từng người.

Nếu như mùa trước, HLV Trần Văn Phúc đã thành công trong việc tạo ra một cuộc cách mạng tiền lương (lương cứng khoảng 1,8 triệu, đá tốt, tập tốt thì có thêm tiền trách nhiệm, thưởng cao) thì chuẩn bị cuộc chơi chuyên nghiệp, ông tiếp tục đấu tranh để tăng quyền lợi cho cầu thủ lên một nấc mới.

Bắt đầu từ ngày 1/3, Halida Thanh Hoá sẽ áp dụng một mức lương mới. Các cầu thủ được ăn lương chuyên nghiệp, được phia chia theo 4 mức, từ 4 đến 7 triệu/tháng. Nếu đá chính sẽ nhận thêm 2 triệu, dự bị 1 triệu/trận.

Với quy định rạch ròi thế, mỗi cầu thủ loại 1 nếu đá tốt cũng có tối thiểu 14, 15 triệu. Với Halida Thanh Hoá, đó đã là một ước mơ và cầu thủ cũng chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn.

Khi được hỏi tên của Chủ tịch CLB thì ở Thanh Hoá ai cũng “cười trừ” vì làm gì đã có Chủ tịch. Trong số 14 đội chuyên nghiệp thì duy nhất Halida Thanh Hoá vẫn còn mang tên là Đoàn bóng đá.

Đề án thành lập CLB chuyên nghiệp đã trình lãnh đạo tỉnh từ lâu nhưng do nhiều khó khăn vẫn chưa được duyệt. Mấu chốt ở chỗ lãnh đạo Sở TDTTT cũng sợ trách nhiệm. Thành CLB chuyên nghiệp là có con dấu, tài khoản riêng và phải lăn ra tự xoay xở chứ không dựa nhiều vào tiền từ Ngân sách nhà nước nữa.

Lên hạng đã khó, trụ hạng lại còn khó hơn. Halida Thanh Hoá biết điều đó nhưng họ không sợ. Cái hay ở đội bóng này nằm ở chỗ họ đã cùng nhau quán triệt tinh thần “chơi cho thoả ước mơ, không được thì về lại hạng Nhất”.

Biết đâu đấy!




Thông tin về CLB Halida Thanh Hoá

Tên chính thức: Halida Thanh Hoá (H.TH)

Sân nhà: Thanh Hóa

HLV trưởng: Trần Văn Phúc

Trưởng đoàn: Trần Quốc Hưng.

Thành tích: Không

Mục tiêu: Trụ hạng

Dự đoán: Vị trí 13

 
(Theo thethao.vtc.vn)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA