HAGL trước mùa bóng 2008: Nỗi lo hàng thủ

HAGL là một trong 2 đại diện của V-League bị loại ngay từ vòng 1 Cúp QG lần này. Cũng giống như TMN CSG, đội bóng phố Núi không thể vin vào chuyện Sbuông Cúp để dồn sức vào V-League 2008⬝ để lý giải cho…

HAGL là một trong 2 đại diện của V-League bị loại ngay từ vòng 1 Cúp QG lần này. Cũng giống như TMN CSG, đội bóng phố Núi không thể vin vào chuyện Sbuông Cúp để dồn sức vào V-League 2008⬝ để lý giải cho thất bại của mình trước Cao Su Đồng Tháp.

Thất bại nhưng đáng buồn hơn khi tiền vệ chủ lực Thonglao vẫn chưa tìm ra cách tốt nhất để giữ bình tĩnh trước lối đá quyết liệt và rất đặc trưng của các hậu vệ tại bóng đá CLB Việt Nam. Và hơn thế, HLV Anant trong lần đầu tiên kế nhiệm người bạn cũ Chatchai trong trận đấu chính thức đầu mùa đã không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng.

Dường như vòng 1 Cúp QG đang là lời nguyền đối với những nhân vật Thái Lan trong màu áo HAGL. Còn nhớ, vòng 1 Cúp QG mùa bóng vừa rồi, HAGL cũng thua bẽ bàng trên sân Cần Thơ ngay trong dịp ra mắt của tiền vệ số 1 Đông Nam Á, Datsakorn Thonglao. Và lần này đến lượt HLV Anant trải nghiệm cảm giác này trong trận cầm quân chính thức đầu tiên của mình.

Dù muốn dù không cũng phải thừa nhận rằng HAGL chưa là guồng máy thật sự ổn định cho V-League 2008, dù trước đó họ rất tự tin về khả năng cạnh tranh chức vô địch ở mùa bóng mới.

Lối chơi của HAGL vẫn phụ thuộc vào phong độ và sự toả sáng của Thonglao trong khi Agostinho lại là mẫu tiền đạo chờ được tạo cơ hội chứ không tự săn cơ hội. Khi bước vào trận đấu trên sân Cao Lãnh chiều 29/12 qua, HAGL đã gút xong danh sách ngoại binh gồm: tiền vệ Thonglao, Sakda, tiền đạo Agostinho, Kone Mohammed và trung vệ mới được ký hợp đồng đến từ Ghana, Benjamin. Tuy nhiên, rõ ràng những gương mặt mới của HAGL vẫn cần có thời gian để hoà nhập cũng như hiểu rõ hơn về trình độ các cầu thủ nội còn lại.

Nếu nhìn vào lực lượng ngoại của HAGL mùa này, rõ ràng họ đang sở hữu những cái tên không hề tồi. Sakda, Thonglao và Agostinho năng lực đã được kiểm chứng trong khi tiền đạo Kone Mohammed đã có tiếng vang từ hồi còn thi đấu cho NH.Đông Á và Benjamin cũng không phải là hàng dởm như trung vệ Rafael bị thanh lý hợp đồng trước đó. Nhiều người khi biết HAGL vời được Kone về đã nhận định thế công của đội bóng này sẽ đáng gờm trong mùa bóng 2008, nhất là khi họ sở hữu hậu vệ trái Văn Nhiên và tiền vệ chạy cánh Quốc Dũng (thi đấu khá tốt tại BTV Cup 2007) hỗ trợ tấn công hiệu quả.

Tuy nhiên, hàng thủ vẫn chưa làm yên tâm BHL. Trong hai bàn thua của đội bóng phố núi, lỗi đều thuộc về vị trí trung vệ khi Duy Quang là nguyên nhân chính dẫn đến bàn phạt đền mở tỷ số và không chỉ huy được hàng thủ phán đoán ý đồ phối hợp giữa Thanh Bình và Được Em trong bàn nhân đôi cách biệt. Sự xuất hiện của tuyển thủ quốc gia Văn Nhiên cũng chưa làm mạnh hàng thủ bởi cầu thủ gốc Nam Định này có thiên hướng dâng cao trong khi các trung vệ của HAGL lại khá yếu trong khâu bọc lót khoảng trống lộ ra ở hai biên.

Chừng mực nào đó, sau trận thua Đồng Tháp, đội hình HAGL vẫn còn chút gì đó mất cân đối giữa công và thủ. Liệu có còn kịp thời gian để HAGL kết nối những mối tấn công giữa Thonglao, Agostinho và Kone để bù đắp lại sự nhạt nhoà của hàng thủ.

Không biết lời nhận định của HLV Nguyễn Ngọc Hảo (ĐPM.Nam Định) đúng đến đâu nhưng có lẽ chỉ ĐT.LA mới có thể là địch thủ Sđồng cân đồng lạng⬝ với B.Bình Dương ở V-League mùa này⬦

Theo TT&VH

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA