GIẢI VÔ ĐỊCH FUTSAL ĐÔNG NAM Á

Giải futsal vô địch Đông Nam Á Cúp HDBank 2017: Timor Leste hài lòng dù thua Malaysia

Tại trận đấu thứ hai của bảng B và cũng là trận đấu cuối cùng trong ngày thi đấu hôm nay (26/10), ĐT Timor Leste đã không tạo được bất ngờ khi để thua Malaysia với tỷ số 2-7. Mặc dù vậy HLV trưởng của Timor Leste vẫn cảm thấy hài lòng về màn trình diễn của các học trò.

Malaysia (đen) có 3 điểm quan trọng trong trận ra quân

Từng lọt vào tới bán kết tại giải đấu năm 2016 (giải này Việt Nam và Thái Lan không tham dự) nên Timor Leste có lý do để nhập cuộc một cách khá tự tin. Thế nhưng, tinh thần của các học trò HLV Bruno Torres nhanh chóng bị giáng đòn mạnh khi Malaysia liên tiếp ghi được 2 bàn thắng trong vòng phút thứ 2 của trận đấu.

Những tưởng sau 2 bàn thua chóng vánh này, Timor Leste sẽ sụp đổ và chịu chung số phận với các đội “cửa dưới” như ở 3 trận đấu diễn ra trước đó, tuy nhiên họ đã thể hiện tinh thần thi đấu đáng khen ngợi khi không chỉ đứng vững trước các đợt tấn công từ phía Malaysia mà còn có bàn thắng rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 sau pha dứt điểm của Bruno Gomes ở phút thứ 8. Tiếc rằng, những sai sót trong phòng ngự trong thời gian cuối hiệp 1 đã khiến Timor Leste phải trả giá bằng 2 bàn thua liên tiếp ở phút 18 và 19, giúp Malaysia vượt lên dẫn 4-1.

Sang hiệp hai, Timor Leste vẫn thể hiện khá tốt đấu pháp phòng ngự phản công. Nhưng cũng giống như hiệp 1, họ tỏ ra đuối sức ở thời gian cuối trận và để lọt lưới thêm 3 bàn,  đành chấp nhận chịu thua với tỷ số chung cuộc 2-7.

Timor Leste (trắng) thi đấu rất kiên cường.

Thất bại trong trận ra quân là điều không đội bóng nào mong muốn, tuy nhiên HLV trưởng Bruno Torres lại tỏ ra khá bình thản bởi theo đánh giá của ông các cầu thủ Timor Leste đã có một trận đấu tốt nhất trong khả năng của mình. “Tại Timor Leste chúng tôi tập trên mặt sân xi măng có kích thước 20×12 trong khi sân thi đấu tại giải Đông Nam Á là 40×12. ĐIều này đã khiến các cầu thủ mất nhiều thời gian để làm quen với không gian thi đấu mới. Tôi hi vọng các cầu thủ của tôi sẽ tiến bộ hơn nữa trong những trận đấu tới”, HLV Buno Torres nói.

Trái ngược với đồng nghiệp bên phía Timor Leste, HLV trưởng của Malaysia Chiew Chun Yong cho biết ông chỉ hài lòng về mặt kết quả. “Chúng tôi đã có 3 điểm trong trận đầu tiên. Đó là điều quan trọng. Tuy nhiên tôi chưa hài lòng vì trận này các cầu thủ đã mắc rất nhiều lỗi, đấu pháp cũng không được thực hiện một cách hoàn hảo. Cầu thủ di chuyển còn chậm, yếu về thể lực và không thể hiện được tinh thần tốt. Chúng tôi cần phải xem xét tìm ra nguyên nhân để sớm khắc phục những nhược điểm này”.


LỊCH THI ĐẤU NGÀY 27/10:

Bảng B

12h00, Lào vs. Malaysia

14h30, Timor Leste vs. Thái Lan

Bảng A

17h00, Indonesia vs. Brunei

19h30, Việt Nam vs. Philippines