Giải bóng đá U13 Asean – Cúp Yamaha 2010: Hai đội bóng Việt Nam dừng bước

Không thể đánh bại đối thủ trực tiếp U13 Malaysia, đội Việt Nam 1 (U13 ĐT.LA) phải tiếc nuối dừng cuộc chơi. Trong khi đó, Việt Nam 2 (U13 Đồng Tháp) cũng không thể tạo bất ngờ trước đội bóng quá già dặn đến từ Thái Lan.

Không thể đánh bại đối thủ trực tiếp U13 Malaysia, đội Việt Nam 1 (U13 ĐT.LA) phải tiếc nuối dừng cuộc chơi. Trong khi đó, Việt Nam 2 (U13 Đồng Tháp) cũng không thể tạo bất ngờ trước đội bóng quá già dặn đến từ Thái Lan.

 

Tiếc cho Việt Nam 1

Thua đội chủ nhà, nhưng tất cả đều tin Việt Nam 1 sẽ giành quyền vào bán kết, bởi đối thủ U13 Malaysia là “tương đối vừa sức”. So với các đội bóng tại giải lần này, U13 Malaysia không vượt trội về thể hình, thể lực, dù họ cũng thể hiện được lối chơi rất chững chạc so với lứa tuổi.

Các cầu thủ trẻ Việt Nam gây được ấn tượng đẹp với khán giả nước chủ nhà – Ảnh Khắc Sơn

 

Do thua về chỉ số phụ nên Việt Nam 1 buộc phải thắng mới giành vé đi tiếp. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, các cầu thủ trẻ Việt Nam tràn lên tấn công và họ đã trình diễn một lối chơi khá ấn tượng, tạo được một loạt cơ hội ăn bàn. Không ngạc nhiên khi Việt Nam 1 có được bàn thắng mở tỷ số do công của tiền đạo Thành Trung sau một pha phối hợp khá bài bản. Quá hưng phấn với bàn thắng, hàng phòng ngự Việt Nam 1 thi đấu bất cẩn để đội bạn ghi liền 2 bàn thắng.

 

Hiệp 2, các cầu thủ trẻ Việt Nam dù thể hình hạn chế và suy giảm về thể lực nhưng vẫn duy trì được sức ép lên phần sân đối phương. Trong khi đó, U13 Malaysia hiểu lợi thế mình đang nắm giữ nên chơi phòng thủ chặt và không ngần ngại sử dụng tiểu xảo nhằm câu giờ. Mặc dù đã chiến đấu hết mình nhưng các cầu thủ trẻ Việt Nam chỉ ghi được một bàn thắng. Bị thủ hòa trong một thế trận lấn lướt, Việt Nam 1 cùng có được 1 điểm như U13 Malaysia nhưng thua về chỉ số phụ và đành phải rời cuộc chơi.

 

Thất bại đáng yêu

Ra quân sau Việt Nam 1, nhưng khi bóng chưa lăn thì người ta đã nghĩ đến một kết quả bất lợi cho Việt Nam 2. Đơn giản, bởi đội bóng đến từ Việt Nam quá “mi nhon” trước U13 Thái Lan. Không hiểu do chế độ dinh dưỡng tốt, hay vì nguyên nhân nào đó mà các cầu thủ nhí Thái Lan có thể hình tương đương như đội U17 Việt Nam. Vì thế mà các pha tranh chấp cũng như lối chơi của họ rất “người lớn”. Ngay cả khi vào trận với tâm lý “không còn gì để mất”, lại nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả Indonesia song các cầu thủ Việt Nam vẫn bị đối thủ ghi đến 5 bàn vào lưới.

Dù ghi đến 2 bàn thắng nhưng Việt Nam 1 vẫn phải dừng cuộc chơi – Ảnh: Khắc Sơn

 

Thua cả hai trận, bị thủng lưới đến 9 bàn, nhưng các cầu thủ Việt Nam 2 tạo được ấn tượng mạnh mẽ với NHM nước chủ nhà. Thua thiệt đủ đường, nhưng họ vẫn chơi với tinh thần cao nhất. Và chính hình ảnh các cầu thủ trẻ Việt Nam luôn phải nhờ cậy đến sự can thiệp của bác sỹ, hay tập tễnh rời sân đã gây ấn tượng mạnh với dư luận Indonesia.

 

Bóng đá, bên cạnh sự thắng-thua thì nguyên nghĩa là một cuộc chơi với những ý nghĩa rất nhân văn. Ở đó, sự lay động trong tâm hồn mỗi người mới chính là phần thưởng vô giá. Và hôm qua, hai đội bóng Việt Nam đã khiến bạn bè quốc tế phải nể trọng bởi sự bất khuất và trong sáng của mình.

 

Indonesia 2 và Thái Lan vào chung kết

Do U13 Thái Lan đứng đầu bảng B nên hai đội bóng của Indonesia phải gặp nhau ở trận bán kết. Ở trận bán kết 1, Indonesia 2 đã giành thắng lợi với tỷ số 2-0 trước Indonesia 1. Đáng nói, Indonesia 2 từng thua Indonesia 1 ở trận chung kết giải U13 QG cách đây không lâu. Ở trận bán kết 2, U13 Thái Lan đã giành chiến thắng trước U13 Malaysia với tỷ số 2-0.

U13 Indonesia 2 vô địch- Ảnh: Khắc Sơn

 

Hôm qua (1/8), trận chung kết giữa Indonesia 2 và Thái Lan đã diễn ra hết sức căng thẳng và quyết liệt. Mặc dù được đánh giá cao hơn nhờ thể hình vượt trội nhưng các cầu thủ Thái Lan lại mắc lỗi trong phòng ngự để đội chủ nhà sớm dẫn 2-0.

 

Những cố gắng của đội khách chỉ đem lại bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 trước khi Indonesia 2 ấn định chiến thắng 3-1. Với kết quả này, Indonesia 2 giành ngôi vô địch giải bóng đá U13 Asean -Cúp Yamaha 2010.

 

Khắc Sơn

Báo Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ ĐỘI TUYỂN QUỐC GIA VIỆT NAM