Giải bóng đá nữ U14 châu Á 2015 (Bảng B):Chiến thắng đầu tiên cho đội chủ nhà Việt Nam

Chiều nay (23/6), giải bóng đá nữ U14 châu Á 2015 – khu vực Đông Nam Á đã chính thức khai mạc tại các sân cỏ Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam (LĐBĐVN). Tại bảng B, chủ nhà Việt Nam đã có khởi đầu suôn sẻ khi đánh bại đối thủ Philippines với tỉ số 3-0 để giành trọn vẹn 3 điểm đầu tiên.

U14 nữ Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi khi đánh bại U14 nữ Philippines 3-0

Trận đấu đã có sự khởi đầu không thuận lợi khi các cầu thủ phải chơi bóng dưới cơn mưa nặng hạt, đã hạn chế rất nhiều kỹ thuật cá nhân và các đường chuyền bóng trở nên không chính xác.

Các cầu thủ cả 2 đội phải rất cố gắng để giữ vững cự ly, kiểm soát tầm nhìn và kèm người khi cơn mưa chưa có dấu hiệu chấm dứt. Ngay phút thứ 6, hàng phòng ngự tuyển Việt Nam phải đối mặt với tình huống tấn công, uy hiếp khung thành thủ môn Lê Thị Mai (1) từ pha đi bóng tốc độ của cầu thủ Aquino (6). Rất may, đội bạn đã không tận dụng tốt cơ hội để ghi bàn.

Đến phút thứ 9, ĐT U14 Việt Nam tổ chức tấn công khá tốt. Tiền đạo trẻ có vóc dáng nhỏ nhắn Ngân Thị Vạn Sự (16) bất ngờ đón bóng khu vực trung lộ và tung cú sút khá dứt khoát, khiến thủ môn Gumilao (1) một phen bất ngờ. 

Khi cơn mưa giảm dần, U14 Việt Nam bắt đầu làm chủ thế trận với các tình huống phối hợp được triển khai khá nhịp nhàng. Phút 24, Nguyễn Thị Thu Hiền (10) có cú sút xa khá căng nhưng rất tiếc đã không thể qua nổi hàng phòng ngự Philippines.

Phút 26, trong một tình huống lộn xộn trước khung thành thủ môn Gumilao (1), hậu vệ Agudolo (11) có pha phạm lỗi sau với tiền đạo Ngân Thị Vạn Sự (16) giúp U14 Việt Nam được hưởng đá phạt Penalty. Cầu thủ Trần Thị Hải Linh (9) đã không bỏ lỡ cơ hội này khi sút bóng khá căng, bóng chạm tay thủ môn Gumilao nhưng vẫn đi vào lưới trong sự vui mừng của khán giả nhà.

Với bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ Việt Nam chơi bóng có phần hưng phấn hơn. Đặc biệt, trong những phút cuối hiệp 1, Ngân Thị Vạn Sự (16) đã tích cực di chuyển và chạy chỗ, tạo ra nhiều khoảng trống và nỗ lực dứt điểm. Mặc dù vậy, thủ môn Gumilao (1) cũng xứng đáng nhận được sự khen ngợi khi đã xuất sắc cản phá thành công nhiều tình huống, cứu nguy cho U14 nữ Philippines.

Vào hiệp 2, lợi dụng sự mất tập trung của hàng phòng ngự Việt Nam, các cầu thủ Philippines bất ngờ dâng cao đội hình, tạo ra ít nhất 3 cú dứt điểm khiến khung thành của thủ môn Lê Thị Mai (1) thực sự gặp nguy hiểm. Trong khi các cầu thủ chủ nhà tỏ ra mất sức và chơi bóng có phần đuối thì đây mới là lúc đối thủ Philippines thể hiện với lối chơi sức mạnh, áp đảo. HLV trưởng Nguyễn Tiến Minh đã có 4 sự thay đổi nhân sự trong đó đáng chú ý là Nguyễn Thị Hằng (17) vào thay vị trí của Trần Thị Hải Linh.

Chính các cầu thủ mới thay vào sân đã giúp đội chủ nhà duy trì được thể lực và hỗ trợ bọc lót tốt ở tuyến dưới. Diễn biễn trận đấu sau đó ghi nhận sự áp đảo của Philippines khi bóng chủ yếu ở bên phần sân đội chủ nhà. Phải đến tận phút 68, trong một tình huống phản công nhanh của U14 Việt Nam, cầu thủ mới thay vào sân Nguyễn Thị Hằng (17) nỗ lực đi bóng, đánh lừa thành công thủ môn Gumilao để dứt điểm đẹp mắt, nâng tỉ số lên 2-0.

Khi hàng phòng ngự của đối phương còn đang bối rối trước bàn thua thứ 2, chính Nguyễn Thị Hằng (17) tiếp tục ghi bàn thắng thứ 3 trong sự sững sờ của đội bạn. Thua sốc 0-3, các cầu thủ trẻ Philippines không còn nhiều thời gian để đảo ngược tình huống với 3 phút bù giờ ít ỏi. Kết quả chung cuộc, U14 Việt Nam đã giành chiến thắng 3-0 trong trận mở màn để có 3 điểm đầu tiên đầy thuận lợi.

Trận đấu sớm lúc 14h ở bảng B giữa U14 nữ Singapore và u14 nữ Malaysia cũng là cuộc so tài kịch tính và đẹp mắt. So với 3 tháng trước trong chuyến tập huấn tại chính Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam, các cầu thủ U14 nữ Singapore đã tiến bộ khá nhiều về thể lực và ý đồ chiến thuật. Ngay những phút đầu, chính U14 nữ Singapore là đội nhập cuộc tốt hơn, thậm chí gây áp lực lên khung thành đối phương ngay từ những phút đầu trận đấu để có bàn thắng mở tỉ số ở phút 11. Mặc dù vậy, với thể hình có phần nhỉnh hơn, các cầu thủ U14 nữ Malaysia đã nhanh chóng lấy lại thế trận và ghi liên tiếp 3 bàn thắng sau đó để giành chiến thắng đầu tiên tại giải.

Ngày mai (24/6), các đội sẽ tiếp tục bước vào trận đấu thứ 2. Ở bảng B, trong khi Philippines sẽ gặp Singapore ở trận đấu sớm lúc 14h thì chủ nhà Việt nam sẽ đối đầu Malaysia lúc 16h tại Sân bóng số 3 – Trung tâm Đào tạo Bóng đá Trẻ Việt Nam. 

Đội hình xuất phát trận U14 nữ Việt Nam – U14 nữ Philippines:

Việt Nam: thủ môn Lê Thị Mai (1), đội trưởng Nguyễn Thị Kim Anh (15), Phạm Thị Lan Anh (4), Nguyễn Thị Huyền (5), Nguyễn Thị Hoài Thu (7), Trần Thị Hải Linh (9) (Nguyễn Thị Hằng (17) vào thay phút 45), Nguyễn Thị Thu Hiền (10) (Trần Thị Thương (11) vào thay phút 65), Nguyễn Thị Thu Hương (12), Hiền Anh (14) (Nguyễn Thị Lệ (2) vào thay phút 39), Ngân Thị Vạn Sự (16), Hà Thị Ngọc Uyên (19) (Nguyễn Thị Thanh Nhã (8) vào thay phút 5).

Ghi bàn: Trần Thị Hải Linh (9) 26′, Nguyễn Thị Hằng (17) 68’&69′.

Philippines: thủ môn Gumilao (1), đội trưởng Isulat (3), Aquino (6) (Panares (17) vào thay phút 30), Pardilla (9), Rebosura (10), Agudolo (11), Tan (12), Dela Cruz (14), Dana (19), Tiongson (23), Akillian (24) (Talbot (16) vào thay phút 60).

Xếp hạng bảng B sau ngày 23/6

XH

Đội

ST

T

H

B

Điểm

BT

BB

HS

1

Việt Nam

1

1

0

0

3

3

0

3

2

Malaysia

1

1

0

0

3

3

1

2

3

Singapore

1

0

0

1

0

1

3

-2

4

Philippines

1

0

0

1

0

0

3

-3

 

Hỉnh ảnh trong lễ khai mạc trước trận đấu U14 nữ Việt Nam – U14 nữ Philippines:

Phó chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Xuân Gụ tặng hoa đại diện đội U14 nữ Philippines 

Phó chủ tịch LĐBĐVN Nguyễn Xuân Gụ tặng hoa đội U14 nữ Việt Nam

Đội hình xuất phát của U14 nữ Việt Nam trong trận đấu với U14 nữ Philippines