Fabio Santos và ước mơ trở thành người Việt

6 năm gắn bó với VN, chàng thủ môn Fabio Santos (Đồng Tâm Long An – ĐTLA) như bị VN hớp hồn. Anh mong muốn sớm trở thành người Việt để có thể gắn bó với VN mãi mãi.

6  năm gắn bó với VN, chàng thủ môn Fabio Santos (Đồng Tâm Long An – ĐTLA) như bị VN hớp hồn. Anh mong muốn sớm trở thành người Việt để có thể gắn bó với VN mãi mãi.

Chàng thủ môn vui tính

6 mùa giải chơi cho ĐTLA, Santos luôn đóng vai chính và là cầu thủ không thể thay thế. Anh thường được nhắc đến với những cụm từ: “Người giữ thành vững chắc”, “Người nhện đất Long An”, “50% sức mạnh của ĐTLA”… và với những gì đã đóng góp cho CLB của mình, chàng thủ môn Brazil xứng đáng với những lời ngợi khen ấy. Có Santos trong đội hình, HLV Calisto yên tâm thực hiện lối chơi phòng thủ phản công. Bởi với chiều cao 1m87 và sự phản xạ nhanh nhạy, Santos chắc chắn trong khung thành.

Suốt 6 năm nay, anh luôn là người giữ thành vững chắc và bây giờ vẫn vậy. ~ CLB Đồng Tâm Long An, Santos cũng là người thường thi đấu nhiều nhất với hơn 90% số trận của CLB trong một mùa giải. Làm được điều này, không chỉ nhờ anh luôn có được phong độ ổn định, mà còn thi đấu rất khôn khéo. Những tình huống tranh chấp với tiền đạo đối phương, Santos vào bóng rất dũng mãnh, nhưng ít khi thấy anh phạm lỗi, bởi đơn giản: “Phạm lỗi ở khu vực nhạy cảm này đội nhà rất dễ bị phạt 11m”. Cố gắng hạn chế lãnh thẻ phạt cũng là điều mà anh tự nhắc nhở mình, vì anh biết rõ, thiếu vắng mình CLB sẽ gặp nhiều khó khăn.

Thân hình vạm vỡ, to lớn như người khổng lồ, nhưng anh lại là chàng trai vui tính. ~ CLB, các đồng đội gọi anh là “vua hề” vì Santos luôn là người khởi xướng các trò vui trong mỗi buổi tập. Santos biết đủ trò và luôn thân thiện với mọi người, nên tất cả các cầu thủ ngoại và nội của ĐTLA đều rất thích trò chuyện và trêu chọc anh. Trên những chuyến bay dài, chàng hề Santos cũng bày trò để thư giãn cùng các đồng đội. Nghe và hiểu tiếng Việt khá sõi, nhưng mỗi khi có những lời đùa hơi quá từ các đồng đội, thì câu cửa miệng của “vua hề” là: “Hiểu chết liền”!

Ước mơ chính đáng

Khi được hỏi vì sao Santos lại muốn nhập quốc tịch Việt Nam, anh nói thẳng mà không cần vòng vo: “Trước hết là cho chính bản thân tôi. Nếu mang quốc tịch Việt, tôi sẽ yên tâm tiếp tục cống hiến cho CLB vì ai cũng biết, chúng tôi sẽ thuận lợi hơn khi mỗi CLB chỉ được tung ra sân 3 cầu thủ nước ngoài. Trở thành cầu thủ VN, tôi sẽ gắn bó với bóng đá VN lâu hơn, bởi sau này nếu ĐTLA không ký hợp đồng với tôi nữa, tôi có thể tiếp tục chơi bóng ở đất nước mà tôi yêu mến cho các CLB khác. Nhưng trên hết, tôi mong muốn ĐTLA luôn là CLB bóng đá số 1 của Việt Nam”.

Để đi đến quyết định quan trọng này, Santos cũng đã suy nghĩ rất lâu nhưng anh đã quyết bởi ngoài bóng đá, đất nước VN cũng đã đem lại cho anh nhiều thứ mà theo anh thì khó tìm được ở nơi khác. Anh cũng đã quen thuộc với phong tục, lối sống của người Việt và cảm thấy mình luôn hòa nhập tốt. Cái tên VN mà anh chọn cho mình là Phan Văn Bảo – để được cùng họ với 2 anh em Phan Văn Giàu, Phan Văn Tài Em mà anh rất thân thiết. Khi chúng tôi nhắc đến việc anh có thể khoác áo tuyển VN, Santos ao ước: “Tôi nghĩ đó là điều rất khó, nhưng ai cũng có quyền hy vọng. Thế giới này có biết bao cầu thủ chơi bóng đá, nhưng mấy ai có được vinh dự khoác áo đội tuyển quốc gia. Tôi chưa dám nghĩ đến điều tuyệt vời này, nhưng đó sẽ là vinh dự lớn đối với tôi”.

Theo Quang Huy (Thanh Niên)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA