Dương Hồng Sơn: "Đức Cường đã chịu áp lực lớn"

Ở trận đấu thứ 2 vòng loại Asian Cup 2011, tuyển VN đã để thua đậm Trung Quốc 1-6. HLV Vương Tiến Dũng và thủ thành Hồng Sơn – bị chấn thương phải ở nhà, cùng nhìn nhận, trận thua không thật đáng lo vì thực sự đối thủ của chúng ta quá mạnh.

Ở trận đấu thứ 2 vòng loại Asian Cup 2011, tuyển VN đã để thua đậm Trung Quốc 1-6. HLV Vương Tiến Dũng và thủ thành Hồng Sơn – bị chấn thương phải ở nhà, cùng nhìn nhận, trận thua không thật đáng lo vì thực sự đối thủ của chúng ta quá mạnh.

 

Dương Hồng Sơn: “Tiếc là không sát cánh cùng đồng đội”

Mình nghĩ, hôm nay, các anh em cũng đã cố gắng và nỗ lực hết sức trước một đối thủ quá mạnh là ĐT Trung Quốc. Mặt khác, Trung Quốc lại được thi đấu trên nhà, với sự cố vũ của khán nhà.


Như các anh biết đấy, khán giả chính là cầu thủ thứ 12 của đội bóng. Được thi đấu trên sân nhà sẽ là một lợi thế rất lớn cho các cầu thủ, ít nhất là về mặt tinh thần.

Do chấn thương, thủ môn Hồng Sơn không thể sát cánh cùng đồng đội tại Hàng Châu. Ảnh: Reuters

 

Mặt khác, ĐTVN lại gặp một số bất lợi về thời tiết trong trận đấu tại Hàng Châu tối 21/1. Phải thi đấu dưới nhiệt độ rất thấp như vậy sẽ rất khó cho chúng ta mà trước đó đội đã phải mất sức do di chuyển nữa.

 

Chính vì vậy, trong trận đấu này, thể lực của ĐTVN là không được tốt. Họ thật sự bị đuối cho nên thường bị thua trong các tình huống tranh chấp tay đôi với các cầu thủ của đội chủ nhà.

 

Trong hiệp 1, sau khi chúng ta có bàn thắng san bằng tỷ số 1-1 của Vũ Phong, lúc đó, tôi cảm thấy rất vui và nghĩ rằng, cơ hội giành điểm trên đất Trung Quốc là hoàn toàn có thể cho ĐTVN.


Nhưng sau đó không lâu, đội Trung Quốc đã nhanh chóng thể hiện bản lĩnh của một đội bóng được đánh giá cao hơn và gia tăng cách biệt trước ĐTVN.

 

Cũng phải nói thêm rằng, trong trận đấu này, Đức Cường đã bị áp lực quá lớn về tinh thần. Có thể, do khá lâu, Cường không thi đấu nên khi được vào sân, cậu ấy chưa thể ngay lập tức bắt nhịp được với trận đấu. Và sai sót của Cường trước một hàng tấn công rất mạnh của Trung Quốc là một điều bình thường.

Lâu rồi không xung trận, lại trước một đối thủ khác biệt về đẳng cấp nên Đức Cường chịu không ít sức ép về tâm lý. Ảnh: Nguyễn Hoàng

 

Tôi nghĩ, chúng ta cũng không nên trách Đức Cường về những tình huống để thua. Sau trận đấu này, hi vọng Cường sẽ thi đấu tốt hơn và là người “gác đền” vững chắc của ĐTVN trong tương lai.

 

Về phía mình, tôi thật sự cảm thấy rất buồn về trận thua này của đội nhà. Tôi cũng cảm thấy rất tiếc khi không thể góp mặt cùng các anh em trong chuyến làm khách trên đất Trung Quốc này.

 

Trong mấy ngày trước khi đội sang Trung Quốc, tôi thật sự rất sốt ruột vì chấn thương bả vai bị tái phát. Cho đến ngày đội lên đường, tôi chỉ biết chúc các anh em thi đấu hết sức mình thôi.

 

Theo tôi thì trận thua này không phải do ĐTVN thiếu vắng một cá nhân nào hết. Bởi vì, bóng đá là một môn chơi mang tính tập thể. Sức mạnh của đội bóng chính là sức mạnh của một tập thể chứ không phải là của một ai đó, bởi “một cây làm chẳng nên non” mà.

 

Tuy nhiên, đây mới chỉ là trận đấu thứ 2 cơ mà, chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội ở phía trước. Tôi nghĩ, sau trận đấu này, ĐTVN sẽ có  nhiều thời gian đển chuẩn bị trước khi bước vào loạt trận thứ 3 sẽ diễn ra vào cuối năm nay.

 

HLV Vương Tiến Dũng (Thể Công): Trận thua không đáng ngại

Tôi nghĩ, chúng ta đã gặp quá nhiều bất lợi trước một đối thủ Trung Quốc vốn được đánh giá là mạnh nhất bảng D. Đầu tiên, có thể kể tới là yếu tố thời tiết, nó đã ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của các cầu thủ.

 

Có thể thấy rõ hơn điều này trước khi ĐTVN thi đấu trận đầu tiên trên sân nhà cách đây ngày dưới thời tiết ở Thủ đô Hà Nội là hơn 10 độ C mà đã có hàng loạt những cầu thủ không chịu được nên bị cảm cúm rồi và ốm.

 

Tuy nhiên, về mặt chuyên môn mà nói, trong trận đấu này, Trung Quốc đã trở lại với chính mình, họ thật sự là đội bóng quá mạnh so với ĐTVN. Mặt khác, sau lượt trận đầu tiên, họ đã bị mất điểm trước một đối thủ được đánh giá là yếu hơn là ĐT Syria, nên trong trận đấu với ĐTVN, họ đã vào trận với tinh thần và quyết tâm cao nhất.

ĐTVN đã gặp nhiều bất lợi về thời tiết trước một ĐT Trung Quốc vốn rất mạnh. Ảnh: Nguyễn Hoàng

 

Trong suốt trận đấu, họ đã thật sự chơi lấn lướt so với chúng ta. Đặc biệt, khi họ có được bàn thắng từ rất sớm và sức ép vốn từ khá lâu sau thời gian thi đấu không mấy ấn tượng đã được cởi bỏ, lối chơi của họ đã trở nên khó chịu hơn cho ĐTVN.

 

Một điểm nữa cũng cần phải bàn đến, đó là tâm lý. Trong trận đấu hôm qua, các cầu thủ của chúng ta đã bị mất tinh thần trước một ĐT Trung Quốc buộc phải thắng và phải chịu một sức ép rất lớn từ trên khán đài của SVĐ ở thành phố Hàng Châu.

 

Có lẽ, trước khi trận đấu diễn ra, vị trí chấn giữ khung thành của ĐTVN đã khiến nhiều người phải lo lắng. Quả đúng như vậy, sau một thời gian khá lâu không được ra sân, Đức Cường đã tỏ ra thiếu cảm giác về bóng và cũng chưa có được tinh thần tốt nhất trong trận đấu này.

 

Các vị trí khác cũng tỏ ra không có được thể lực và tinh thần tốt nhất cho trận đấu này. Có quá nhiều những lỗi về vị trí cũng như những đường chuyền không chính xác trước một đối thủ chơi áp sát và rất quyết liệt như ĐT Trung Quốc. Chính vì vậy mà ĐTVN đã để thua với tỷ số quá đậm, cho dù trước trận đấu này không ai có thể nghĩ tới một thất bại nặng nề như vậy.

 

Một điểm nữa là, sự thiếu vắng của Hồng Sơn và Công Vinh cũng là một thiệt thòi rất lớn của ĐTVN trong trận đấu này. Bởi trước đó, tại AFF Cup 2008 và trong trận đấu với Lebanon cách đây mấy ngày, họ đã chơi rất tốt và đóng góp không nhỏ vào chiến thắng của ĐTVN.

 

Dù sao đi nữa, trong trận đấu này, chúng ta đã để thua một đội quá mạnh và hơn hẳn về đẳng cấp. Cho nên, thất bại đó cũng chẳng có gì là quá to tát sau chuỗi trận thành công của ĐTVN tại AFF Cup 2008.

 

Hi vọng, sau trận đấu này, ông Calisto và các học trò sẽ rút ra được nhiều bài học quý giá để tiếp tục chinh phục sân chơi lớn nhất khu vực trong thời gian tới vì cơ hội đi tiếp của chúng ta vẫn còn rất lớn.

Nguồn: ThethaoVietnamnet