Dừng chân tại Tứ kết, ĐT Việt Nam ngẩng cao đầu chia tay Asian Cup 2007

Trước một Iraq được đánh giá cao hơn về mọi mặt, dù đã nỗ lực hết mình trước sự cổ vũ nồng nhiệt của gần 6000 người hâm mộ nước nhà trên đất khách nhưng ĐT Việt Nam đã không thể tạo thêm một bất ngờ lớn nữa tại Asian Cup…

Trước một Iraq được đánh giá cao hơn về mọi mặt, dù đã nỗ lực hết mình trước sự cổ vũ nồng nhiệt của gần 6000 người hâm mộ nước nhà trên đất khách nhưng ĐT Việt Nam đã không thể tạo thêm một bất ngờ lớn nữa tại Asian Cup năm nay khi để thua với tỷ số 0-2. Tuy nhiên, với những gì đã thể hiện kể từ đầu giải cho đến hết 90 phút đầy nỗ lực trong trận đấu này, ĐT Việt Nam có thể ngẩng cao đầu chia tay Asian Cup trong sự nể phục của bạn bè quốc tế.

ĐT Việt Nam (đỏ) đã không tạo được bất ngờ trước một Iraq quá mạnh – Ảnh: Thanh Niên

Mặc dù sớm lường trước được sự nguy hiểm của tiền đạo Younis Mahmoud, tuy nhiên hàng thủ Đt Việt Nam vẫn không thể ngăn cản được Ssát thủ⬝ này ghi bàn mở tỷ số cho ĐT Iraq chỉ 2 phút sau tiếng còi khai cuộc. Bàn thắng sớm đã nhanh chóng giúp Iraq chủ động hơn trong lối chơi của mình. Bên cạnh đó, thể hình và thể lực vượt trội cũng giúp đội bóng Vùng Vịnh chiếm ưu thế hơn trong các pha tranh chấp ở khu vực giữa sân. Nửa đầu hiệp đấu đầu tiên, khung thành thủ môn Hồng Sơn luôn đặt ở vào tình thế báo động trước sức ép của ĐT Iraq. Chỉ đến khi đội bạn chủ động chơi chậm lại trong thời gian nửa cuối của hiệp đầu, ĐT Việt Nam mới có cơ hội triển khai các pha tấn công đáp trả. Cơ hội tốt nhất mà các học trò HLV A.Riedl tạo được về phía khung thành đội bạn là cú dứt điểm ở cự ly gần của tiền vệ Vũ Phong ở phút 45 của trận đấu, tiếc rằng một hậu vệ Iraq kịp lao về, cứu thua cho đội nhà ngay trước vạch vôi.

Sang hiệp hai, Iraq tiếp tục nắm thế chủ động dù rằng lối chơi của ĐT Việt Nam đã có sự khởi sắc rõ nét so với hiệp đấu đầu tiên. Phút 65, Minh Chuyên phạm lỗi ngay trước vòng cấm địa và Younis một lần nữa thể hiện bản năng ghi bàn với cú sút phạt kỹ thuật, đưa bóng lượn qua hàng rào chắn đi thẳng vào lưới, ấn định chiến thắng thuyết phục 2-0 cho đội tuyển Iraq.

Với kết quả này, ĐT Việt Nam đã chính thức kết thúc cuộc hành trình của mình tại Asian Cup 2007. Một cuộc hành trình quá ấn tượng và đầy ắp những hình ảnh đẹp về một tinh thần thi đấu cống hiến hết mình, về một sự tiến bộ, trưởng thành rõ nét trong lối chơi và đặc biệt là về sự tự tin khi đối đầu với những đội bóng lớn của châu lục, để từ một đội bóng Sngoài rìa⬝ của cuộc chơi, thầy trò HLV A.Rield đã đi vào lịch sử với lần đầu tiên lọt vào tốp 8 đội mạnh nhất của bóng đá châu lục tại Asian Cup kỳ này. Với kỳ tích đó, các chàng trai áo đỏ hoàn toàn có thể ngẩng cao đầu để viết tiếp những câu chuyện thần kỳ cho bóng đá Việt Nam trong tương lai.

VFF