Đồng Tháp: SLúa⬝ đã chín

Nhiều năm gần đây, người Đồng Tháp muôn phải sống trong cảnh ăn đong, nhiều thời điểm phải gặt Slúa non⬝. Họ không có một tiềm lực tài chính dồi dào và thế là, Đồng Tháp cứ lên hạng, rồi lại rớt. Nhưng rất có thể, mọi chuyện…

Nhiều năm gần đây, người Đồng Tháp muôn phải sống trong cảnh ăn đong, nhiều thời điểm phải gặt Slúa non⬝. Họ không có một tiềm lực tài chính dồi dào và thế là, Đồng Tháp cứ lên hạng, rồi lại rớt. Nhưng rất có thể, mọi chuyện năm nay sẽ khác.

1. Không cần thầy ngoại

Vài tuần trước khi V.League 2007 khởi tranh, thông tin về bản hợp đồng Slịch sử⬝ giữa Đồng Tháp và đương kim HLV tuyển Thái Lan, Chanvit Polcheewin, liên tục được đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng. Giới thạo tin cho rằng, Đồng Tháp muốn chơi một canh bạc Sđược ăn cả, ngã về không⬝.

Họ dùng gần như toàn bộ số tiền thưởng với suất thăng hạng mùa rồi, cộng thêm những Squyên góp⬝ của “Mạnh Thường Quân” để rước bằng được HLV ngoại về, cho rất nhiều các chiến lược mang tính dài hơi.

Thứ nhất, Chanvit được kỳ vọng sẽ nâng được tầm cầu thủ Đồng Tháp lên một vị thế mới, sau nhiều năm lẹt đẹt vì SBụt chùa nhà không thiêng⬝. Mặc cho Gạch đang là đội bóng mạnh nhất ĐBSCL vào thời điểm hiện tại, nhưng Đồng Tháp mới là cái nôi cũng bóng đá miền Tây Nam Bộ. Bóng đá Đồng Tháp Mười có một quá khứ hào hùng và một tiềm năng hết sức to lớn.

Trong rất nhiều các giai thoại, từ thời của Phạm Anh Tuấn (VĐQG 1989), đến thế hệ của Công Minh, Công Nhậm, Quốc Cường⬦ giữa thập kỷ 90 của thế kỷ trước cũng từng gây tiếng vang và bây giờ là Thanh Bình, Quý Sửu, Được Em⬦ Nhân tài không thiếu, thậm chí còn dư thừa, nhưng sự ổn định là thứ bóng đá Đồng Tháp còn thiếu. Và việc thuê HLV Chanvit, cũng vì một trong những mục đích đó.

Thứ hai, Chanvit Polcheewin từng là giảng viên lớp HLV của AFC, từng có nhiều năm làm huấn luyện trong làng bóng đá đỉnh cao Thái Lan và đội tuyển Thái Lan, nên ông sẽ rất cần thiết để truyền lại kinh nghiệm cho các HLV người bản địa. Đó là một trong những phần việc của ông thầy người Thái, nếu về Đồng Tháp. Các HLV nội như Lại Hồng Vân, Phạm Anh Tuấn và cả Trần Công Minh sẽ có cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm để sẳn sàng kế nhiệm.

Ngoài ra, BLĐ Đồng Tháp cũng kỳ vọng rất nhiều vào khả năng điều binh khiển tướng của Chanvit, hòng giúp Đồng Tháp trụ hạng thành công.

HLV Lại Hồng Vân sẽ vẫn dẫn dắt các cầu thủ Đồng Tháp

Nói chung, các tiêu chí của BLĐ đội bóng này rất “ok”. Nhưng có điều, nó không thực sự thích hợp với hoàn cảnh hiện tại. Việc một đội bóng phải chạy ăn qua ngày, với quỹ lương còn rất thấp dành cho các cần thủ và thậm chí chưa tìm được nhà tài trợ, có cần thiết phải đầu tư hao tiền tốn của cho phi vụ Chanvit?! Sau rất nhiều những đắn đo, thương thảo, cộng thêm những phản ứng của dư luận, cuối cùng Đồng Tháp buộc phải chon phương án Scancel⬝ cho Slành⬝.

Như vậy, Sê-kíp⬝ cũ từng đưa Đồng Tháp lên chơi V.League mùa giải rồi, Phạm Anh Tuấn – Lại Hồng Vân vẫn sẽ đương nhiệm. Hai con người giàu kinh nghiệm và thừa nhiệt huyết này liệu có lèo lái con tàu Đồng Tháp qua khỏi vùng bão?

2. Qua rồi, cảnh gặt Slúa non⬝

Người miền Tây có một thuật ngữ khá thú vị, chỉ về những mùa lúa thất bát bởi lũ: Sgặt lúa non⬝. Họ buộc phải gặt lúa khi chưa kịp chín là bởi trong nhà đã hết gạo dự trữ và cũng để không phải bỏ phí khi nước lũ về. Có thể nói, điều này là đặc trưng của vùng Đồng Tháp Mười.

Những người giàu trí tưởng tượng đã suy luận thuật ngữ này với bóng đá Đồng Tháp, ít nhất trong khỏang 3-4 năm đổ lại. Không có một dàn cầu thủ dày dạn kinh nghiệm, thiếu hẳn một đội ngũ kế thừa, lứa cầu thủ mà Đồng Tháp vẫn dùng suốt nửa thập kỷ qua là lớp năng khiếu học sinh PTTH, sau thành công tại Hội khỏe Phù Đổng Đồng Tháp năm 2000!

Đem đám học sinh phổ thông ra đấu trường đỉnh cao, để Schiến⬝, thì thất bại là điều có thể dự đoán trước. Tuy nhiên, có vẻ như tất cả đã thay đổi.

Nhìn toàn cảnh các đội bóng ở V-League vào thời điểm hiện tại, ngoài Nam Định, Nghệ An, có lẽ chỉ còn lại một Đồng Tháp là còn giữ được bộ khung các cầu thủ tài năng người bản địa. Lứa những người này của Đồng Tháp đang bước vào tuổi 21-22, nhưng đã có thâm niên chơi bóng đỉnh cao từ vài năm nay và đang là trụ cột tại các đội tuyển Olympic, ĐTQG.

Những Thanh Bình, Quý Sửu, Việt Cường, Châu Phong Hòa, Văn Pho, Minh Hưng, Được Em, Phước Thạnh, Văn Tưởng, Văn Ngân⬦, đang bắt đầu Sđộ chín⬝ và hoàn tòan có thể gánh vác những trọng trách lớn lao mà không sợ bị Sngợp⬝. Ngoại binh của Đồng Tháp cũng được xem là tương đối khá với chuyên gia thu hồi Maxwell được giữ lại từ mùa trước, cựu binh người Ukraine Gnatenko, trung phong Bosango, cũng như 2 tân binh đến từ Nga Melnikov và Andrew Moulds (một đến từ Nga, người còn lại mang quốc tịch Australia).

Dàn cầu thủ trẻ trung, giàu khát vọng.

Trước khi V.League khởi tranh, Đồng Tháp đã tham dự một số giải tập huấn để rà soát lực lượng như Cúp Hoàng đế Quang Trung hay giải Thành Long mở rộng. Trong hầu hết các trận đấu đó, Đồng Tháp luôn trung thành với lối chơi phòng ngự phản công, kiểu ăn chắc mặc bền của người dân Nam Bộ, rất hiệu quả. Sẽ không có nhiều nét chấm phá mới về cách chơi bóng mà Đồng Tháp đã và đang chọn: Stiên hạ thủ vi cường⬝, song các đối thủ sẽ phải rè chừng.  

3. Sự hậu thuẫn của thời thế

Năm ngoái, khi Đồng Tháp sớm giành ngôi vô địch giải hạng Nhất trước đến vài vòng đấu, đã có những suy luận logic rằng, họ đang có thiên thời, địa lợi và nhân hòa. Cho mục tiêu trụ hạng ở mùa giải này, rất có thể những tiểu tiết cần và đủ kia vẫn sẽ Sở lại⬝ với người Đồng Tháp.

Cũng dễ hiểu, mặt bằng hạng nhất mùa giải rồi khá thường và không có nhiều ứng viên đặt tham vọng cao. Nhưng yếu tố quan trọng nhất có lẽ là lứa cầu thủ đồng đều sau nhiều năm chơi bóng đỉnh cao, giờ đã và đang vào độ chín.Lãnh đạo Đồng Tháp hồi đó cũng Smáu⬝ và thế là Schúng ta lên chuyên một lần nữa⬝, như lời của một cán bộ Sở TDTT nói vui.

So với các đội bóng cũng mới lên hạng như Halida Thanh Hóa hay Huda Huế, Đồng Tháp rõ ràng đang nắm trong tay nhiều lợi điểm hơn họ. Đội bóng miền Tây có một dàn hảo thủ cứng cựa hơn, một kinh nghiệm chiến trường dầy dạn hơn, một sự chuẩn bị chu đáo hơn và thực tế, khán giả Đồng Tháp cũng máu lửa hơn.

Cứ địa Cao Lãnh kể từ khi giải bóng đá cao nhất VN ra đời cho đến ngày hôm nay, vẫn luôn dễ đi khó về cho mọi đối thủ đến đây làm khách. Sức ép của sân bóng ghê gớm đến mức, nhiều cầu thủ rơi vào trạng thái Smất hồn⬝. Điều này, thì có lẽ chỉ có ở Đồng Tháp.

Sẽ có 2,5 suất xuống hạng ở mùa bóng này và Đồng Tháp có cơ sở để lạc quan. So với các đối thủ cùng lên chuyên, Đồng Tháp cứng cựa và được đánh giá cao hơn hẳn. Có lẽ, ít nhất họ cũng giành lấy được tấm vé play-off để ở lại V-League bằng cửa phụ.

Theo Thethao.vtc.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA