Đồng Tháp mơ ngày trở lại V-League

Sáng 3/1/2008, đội bóng ĐBSCL đã làm lễ xuất quân tham dự giải hạng Nhất với phiên hiệu mới: Tập đoàn cao su – Đồng Tháp.

Không ồn ào với những cuộc chuyển nhượng bạc tỷ như Vinakansai Ninh Bình hay T&T Hà Nội, Đồng Tháp đang chuẩn bị tích cực cho mùa bóng 2008 bằng cách riêng của mình dù vẫn còn đó không ít khó khăn. Sáng 3/1/2008, đội bóng ĐBSCL đã làm lễ xuất quân tham dự giải hạng Nhất với phiên hiệu mới: Tập đoàn cao su – Đồng Tháp.

Tên gọi mới của đội là kết quả của nhiều phiên đàm phán kéo dài từ đầu tháng 11 giữa Sở TDTT Đồng Tháp với Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam (VRG) dưới sự chủ trì của lãnh đạo UBND tỉnh.

Một thời gian dài sau khi rớt hạng, bóng đá Đồng Tháp lâm vào cảnh bế tắc cùng cực, không chỉ ở hướng ra cho những mùa bóng tiếp theo mà còn phải đối diện với nguy cơ “chảy máu” lực lượng mà mức độ dự báo còn nghiêm trọng hơn cả những năm trước đây.

Nhiều đối thủ công khai mời chào những nhân tố chủ chốt của đội, bất chấp việc Thanh Bình, Phong Hòa, Việt Cường, Quý Sửu… vẫn còn “bị” ràng buộc không chỉ ở thời hạn hợp đồng mà còn ở cả tình cảm đối với đội bóng quê hương.

Chỉ khi Tập đoàn công nghiệp cao su Việt Nam bất ngờ vào cuộc, tình hình mới trở nên lạc quan đối với đội bóng ĐBSCL. Tương lai trở nên sáng sủa hơn với Đồng Tháp rất nhiều khi nhà tài trợ đồng ý ngay với quyết định của lãnh đạo tỉnh, nghĩa là TĐCS Đồng Tháp sẽ phải giành quyền trở lại hạng chuyên nghiệp ngay sau mùa giải 2008.

Do có tiền nên Đồng Tháp giữ được chân Việt Cường, Thanh Bình

Khác với những thông tin đã xuất hiện thời gian qua, VRG không hẳn tài trợ với mức khoảng 17 tỷ đồng/năm trong hai mùa 2008 và 2009, mà đây sẽ là nguồn vốn góp vào việc thành lập Công ty cổ phần bóng đá TĐCS Đồng Tháp sẽ hoàn tất thủ tục trong nay mai.

Trước mắt, VRG đã chuyển vào tài khoản đội bóng 8,5 tỷ đồng và cùng với 7 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh cấp cho đội bóng, đáp ứng ngay kinh phí hoạt động của đội ở mùa bóng 2008, trong đó có việc xây dựng bảng lương mới để giữ chân nhiều vị trí chủ chốt đã và sắp mãn hạn hợp đồng.

Một cầu thủ trụ cột cho biết, mức lương mới mà anh và đồng đội được nhận cao hơn cả khi đội còn thi đấu ở V – League mùa rồi và xác nhận mình được nhận mức 17 triệu đồng/tháng.

Tuy nhiên, không phải cứ có tiền là mọi thứ đều được giải quyết chóng vánh… Đạt được thoả thuận với VRG từ đầu tháng 11 nhưng phải đến gần đây, hai bên mới tiến hành những điều khoản đầu tiên theo hợp đồng. Tiền đã có, nhưng do quỹ thời gian quá ngắn, đội bóng chẳng thể tiến hành những cuộc tuyển mộ lực lượng như mong muốn.

Không thành công với dàn cầu thủ Brazil của Matsubara, Đồng Tháp quay sang ngắm nghía các tuyển thủ Thái Lan nhưng rồi mọi chuyện cũng chẳng đi đến đâu bởi những đồng hương của Thonglao, Sakda đều bận làm nhiệm vụ ở vòng loại World Cup đúng vào thời điểm các tuyển trạch viên của Đồng Tháp bay sang Bangkok. Những ngoại binh tìm đến thử việc sau đó tại sân Cao Lãnh đều không đáp ứng được yêu cầu của BHL trong khi thời hạn đăng ký đã cạn dần…

Đồng Tháp đặt mục tiêu quay lại V-League ngay sau mùa bóng này

Việc tăng cường lực lượng không như mong muốn đã đành, ngay cả việc tập huấn chuẩn bị cho mùa bóng mới của Đồng Tháp cũng gặp khó khăn. Non nửa đội hình phải tham gia đội tuyển Olympic quốc gia rồi U-23 quốc gia khiến HLV Phạm Anh Tuấn phải cắt bỏ việc tham gia các giải tập huấn, dù là ở trong nước và thay vào đó chỉ là một vài trận đấu giao hữu.

Về nhân sự, cựu HLV trưởng Phạm Anh Tuấn sẽ nắm quyền dẫn dắt đội ở mùa bóng năm nay cùng với trợ lý Phạm Công Lộc. Ngoài hai cựu binh Nguyễn Văn Hùng (ĐT.LA) và Nguyễn Trung Vĩnh (Bình Dương) trở về khoác áo đội bóng quê hương sau nhiều năm xa xứ, TĐCS Đồng Tháp vẫn giữ nguyên thành phần nội binh đã tham dự V – League mùa rồi.

Hai ngoại binh Rodolfo (Nigeria) và Batista (Brazil) tuy trình độ chuyên môn chỉ ở mức trung bình nhưng đội vẫn phải tiếp nhận và chờ bổ sung ở giai đoạn hai của giải.

Sau chiến thắng tưng bừng ở vòng một Cúp Quốc gia trước HA.GL hôm 29/12/2007 vừa qua, không chỉ đội bóng mà cả người hâm mộ Đồng Tháp cũng rất hào hứng với bước khởi đầu đầy lạc quan ở mùa bóng mới. Theo đánh giá của BHL, số điểm cần thiết phải đạt đến để giành suất thăng hạng chính thức là 45, tức tương đương với toàn bộ 13 trận thắng trên sân nhà.

Chẳng những thế, cũng cần phải giành thêm một số trận thắng hoặc chí ít cũng phải có điểm trên sân khách… Đây thực sự là những thách thức không nhỏ đối với TĐCS Đồng Tháp nếu nhớ lại mùa giải vừa qua, đội thường thi đấu rất chật vật trên “thánh địa” Cao Lãnh và đấy là nguyên nhân chính khiến họ phải rớt hạng, bên cạnh những lý do bất khả kháng như ngoại binh yếu, nội binh thiếu kinh nghiệm…

Ngoài ra, cũng phải tính đến yếu tố chủ đạo của mùa giải hạng Nhất 2008: Rất, rất nhiều đội bóng có tham vọng lên chuyên, từ các “anh nhà giàu mới nổi” như T&T Hà Nội, Vinakansai Ninh Bình cho đến các đối thủ truyền thống, có bề dày kinh nghiệm chinh chiến ở sân chơi này như Ando An Giang, Hancofood Cần Thơ, SHS Tiền Giang, Berayja Đồng Nai, Huda Huế…

Dù còn nhiều khó khăn, nhưng với những động thái tích cực trong thời gian qua, hy vọng đội bóng ĐBSCL sẽ tìm lại quá khứ hoàng kim của mình trong tương lai không xa ở cấp độ cao nhất của BĐVN.

Theo VTC

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA