Đội hình tiêu biểu lượt 6 V.league 2007: Nhiều Stiểu tướng⬝ mới…

Vòng đấu thứ 6 có thể coi là vòng đấu đáng nhớ của nhiều gương mặt trẻ, họ đã tỏa sáng để góp phần lớn vào thắng lợi chung cuộc của đội nhà.

Đối với các Sđại gia⬝, vòng đấu thứ 6 khép lại với tiếng thở phào, nhiều nụ cười bởi họ đều có những kết quả thuận lợi trên sân khách khi Đà Nẵng, ĐTLA tìm được 1 điểm còn B. Bình Dương và HAGL Sbảnh⬝ hơn khi hốt trọn 3 điểm. Tuy nhiên đây lại là vòng đấu buồn của nhóm đội cuối bảng và cũng là vòng đấu đáng nhớ của nhiều gương mặt trẻ. Họ đã tỏa sáng để góp phần lớn vào thắng lợi chung cuộc của đội nhà.
 
Trở lại đội hình chính, sau khi bình phục chấn thương, thủ môn trẻ Quốc Việt đã tạo sự an tâm cho các đồng đội ở tuyến trên khi tiếp tục là nút chặn an toàn trong khung thành. Sự ổn định của anh ít nhất 4 lần cứu thua cho đội nhà để giữ vẹn mành lưới trong thắng lợi 2-0 của HAGL.
 
Phía trước Quốc Việt, hai hậu vệ Dusit và Gia Hoàng đã chơi một trận thật tưng bừng để làm nản lòng hàng tấn công của Đồng Tháp. Riêng lão tướng Dusit, không chỉ thành công ở vai trò libero trong trận này, anh còn là tác giả của bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 2 để khởi đầu thế trận cho HAGL.
 
Trên sân Quy Nhơn, hậu vệ biên Ngọc Bảo đã chơi khá ấn tượng không chỉ trong phòng ngự mà còn là người khởi xướng cho các đợt tấn công từ biên của đội chủ nhà Bình Định. Trong khi đó, đội B.Bình Dương đã gặp không ít khó khăn ở hàng phòng ngự sau đợt chấn thương và thẻ phạt trước trận đấu đã gia tăng gánh nặng cho hàng phòng ngự. Tuy nhiên, trung vệ Đình Phước dù ít ra sân trong đội hình chính từ đầu giải cũng đã khẳng định phong độ tốt để sẵn sàng xung trận bất kỳ lúc nào. Sự hiện diện của Đình Phước đã gây không ít khó khăn cho hàng tấn công của SLNA, nhất là các pha tấn công bằng những đường chuyền bổng.
 
Trận đấu sớm nhất của lượt 6, K.Khánh Hoà đã chơi thật tưng bừng để giành thắng lợi trước HP.HN. Trong đó sự đồng đều và khát vọng chiến thắng tiếp tục được các cầu thủ xứ biển trẻ thể hiện. Nổi bật nhất phải nói đến cầu thủ chạy biên Ngọc Điểu qua lối chơi cơ động của anh, cũng chính cầu thủ trẻ này là tác giả của bàn mở tỷ số cho đội chủ nhà ở phút thứ 13. Trên sân Thiên Trường, chủ nhà ĐPM.Nam Định đã có trận thắng tưng bừng và cách biệt nhất từ đầu giải đến nay và người khởi đầu cho thắng lợi đó là tiền vệ Darlington Ajoku(28) qua bàn mở tỷ số ở phút thứ 7. Sự năng động của anh cũng đã góp phần duy trì sức mạnh cho khu trung tuyến của đội chủ nhà trong thế trận áp đảo ngay từ đầu.
 
Trên sân Vinh, cầu thủ người Argentina Diego đã có pha sửa bóng kỹ thuật làm bó tay thủ môn Hồng Sơn (SLNA) trong bàn nâng tỷ số lên 2-1. Đó không chỉ là bàn thắng đem lại bước ngoặt cho trận đấu, riêng với Diego, sau giai đoạn đầu khá mờ nhạt, sự toả sáng của anh đã đem lại niềm tin và sự tin cậy của BHL đội bóng này trước giai đoạn tăng tốc sắp tới.
 
Trên sân Nha Trang, chân sút người Ghana Nouhoum tiếp tục toả sáng trong trận thắng 2-1 của chủ nhà HP.HN khi ghi một bàn và kiến tạo bàn thắng còn lại cho đội chủ nhà. Bàn thắng trên đã giúp anh tiếp tục bám sát Almeida trên bảng danh sách Sdội bom⬝ ở mùa bóng năm nay. Còn ở sân Quy Nhơn, Sarayoot đã khai thông thế trận bế tắc của đội chủ nhà sau pha đột phá dũng mãnh trong vòng cấm để đem lại cho đội chủ nhà một quả phạt 11m và chính anh là tác giả của bàn mở tỷ số ở phút thứ 55. Bất ngờ lớn nhất là sự hiện diện của Nguyễn Anh Đức, lần đầu tiên trở thành chân sút số 1 của B. Bình Dương, tiền đạo trẻ này đã không phụ lòng mong đợi của HLV Lê Thuỵ Hải khi thi đấu lăn xả tạo nhiều khó khăn cho hàng thủ TCDK.SLNA và cũng là tác giả bàn ấn định tỷ số 3-1 cho B.Bình Dương trong trận đấu này.
 
Theo Thethao SGGP

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA