"Cục vàng" của Nam Định

Nam Định là mảnh đất đã làm nên tên tuổi của Achilefu, Amaobi. Mùa này, họ lại giới thiệu một chân sút mới, cũng đến từ Nigeria và hứa hẹn sẽ trở thành một kẻ khủng bố đáng sợ đối với tất cả mọi hàng thủ.

Nam Định là mảnh đất đã làm nên tên tuổi của Achilefu, Amaobi. Mùa này, họ lại giới thiệu một chân sút mới, cũng đến từ Nigeria và hứa hẹn sẽ trở thành một kẻ khủng bố đáng sợ đối với tất cả mọi hàng thủ.

2 tháng trước khi V-League khởi tranh, tất cả mọi vấn đề liên quan đến công tác chuẩn bị cho mùa giải mới đều ổn, chỉ có duy nhất một câu hỏi khiến cả Nam Định lo ngay ngáy: Làm sao kiếm được một tiền đạo ngon?

V-League 2003 họ có Achilefu, 2004 có Amaobi. Nam Định có 2 Vua phá lưới và chơi rất thành công. Nhưng rồi 2 mùa giải liên tiếp sau đó thất bát mà một trong những nguyên nhân trực tiếp là do Nam Định không tìm thấy một tiền đạo biết ghi bàn.

“Cục vàng” Harisson Eric của ĐPM.Nam Định.

Chuẩn bị V-League 2007, họ đã có một trung vệ tốt, người có thể đá cả tiền vệ lẫn tiền đạo khi cần là Odibe Chukwunwike, tìm được một tiền vệ trụ chơi được là Emmanuel Ejike. Hơn 2 tháng chọn lọc với gần chục cầu thủ đến từ các loại nguồn khác nhau, HLV Nguyễn Ngọc Hảo vẫn lắc đầu nguầy nguậy. Trong tay mới chỉ có Bliba Iliya Johnson, tiền đạo chân gỗ do nhầm lẫn nên ký hớ.

“Không cần kỹ thuật, không cần khéo hay tinh quái. Chỉ cần tốc độ, chơi càn lướt và dám lao, đâm thẳng vào mặt hậu vệ và biết sút bóng. Tóm lại là một tiền đạo mà nếu thả quả bóng vào khoảng trống trước mặt phải tỳ bung hậu vệ và lao vào dứt điểm ngay…”. Nam Định gửi yêu cầu tới các nhà môi giới lẫn những cầu thủ châu Phi đến đội thử việc để họ đưa người giới thiệu.

Harrison Eric Muranda đến qua một tay môi giới, và tự giới thiệu đang chơi tại giải Singapore. Người Nigeria, 25 tuổi, cao to và rất khoẻ. Lương không cao, lại không phải trả phía chuyển nhượng. Nam Định khi đó đang đá Cúp Hoàng đế Quang Trung, Eric – cái tên ngắn gọn mà cầu thủ này muốn các đồng đội gọi mình cho dễ – chỉ được tập chung với đội U19.

Do xác định sang Việt Nam thử xem sao nên đúng 2 ngày sau, visa của cầu thủ này hết hạn. Không ưng lắm, nặng nề và thiếu sức rướn. Nhưng phát hiện thấy một vài điểm sáng trong cách chơi của Eric, HLV đội U19 Doãn Dũng hội ý với các đồng nghiệp và thân chinh đi xin visa cho Eric, thuyết phục anh ở lại chờ đội 1 về để thử việc.

Mọi thứ sau đó diễn ra ổn thoả. Eric đáp ứng được những yêu cầu mà Nam Định đưa ra. Càng ngày, cầu thủ Nigeria này càng chứng tỏ đó là mẫu tiền đạo mà đội bóng thành Nam bấy lâu nay vẫn thèm khát. Nhanh, khoẻ, tốc độ, đập nhả tốt, lại có kỹ thuật lẫn khả năng quan sát. Thế là ký hợp đồng gấp.

HLV phó Nguyễn Văn Tuấn trước giải khoe Nam Định đã có “hàng ngon” rồi. “Hơn nhiều Achilefu, chỉ kém Amaobi tốc độ xuyên phá còn các chỉ số chuyên môn khác đều ngon hơn hẳn. Có lẽ, chỉ chờ đá thật xem thế nào thôi”.

4 trận đấu đầu tiên, Harisson đều nổ súng và có 6 bàn thắng

Vòng 1 Cúp QG, ĐPM.Nam Định thắng QK5 4-0, Eric lập hattrick và chuyền ăn bàn bàn thắng còn lại. Vòng 2 thắng Quảng Nam 4-1, Eric ghi 1 bàn, có một đường chuyền dọn cỗ thành bàn thắng. Khai mạc V-League với TCDK SLNA, tiền đạo này đánh đầu mở tỷ số và trong chuyến làm khách ở Pleiku hôm 10/3, lại là Eric lập công với bàn thắng phút 87 mang về 3 điểm cho ĐPM.Nam Định. 4 trận đấu, 6 lần lập công. Với một tiền đạo thì đấy chính là sự khẳng định tốt nhất.

Có một vài điểm khiến Eric được đặt trọn niềm tin, ngoài những phẩm chất chuyên môn thể hiện trong luyện tập. Cầu thủ này đến từ Nigeria, mảnh đất mà bóng đá Nam Định rất có duyên. Achilefu hay Amaobi đều là những tiền đạo mang quốc tích Nigeria. Eric cũng bị chê, cũng gặp trục trặc khi bắt đầu thử việc, giống như Amaobi. Nhưng vì một vài lý do, cuối cùng ở lại và được phát hiện là một “viên ngọc thô”.

Eric hiền như một cục đất. Ai nhắc nhở, nói gì cũng “OK, OK”. “Luyện tập thì thôi rồi, tôi chưa bao giờ cần phải nhắc nhở”, HLV Nguyễn Ngọc Hảo mãn nguyện khi nói về chân sút mới này. ~ đội, từ BHL đến cầu thủ đều rất kết tính cách dễ chịu của Eric. Chơi trách nhiệm, cần mẫn và sống giữ gìn.

Rút kinh nghiệm từ Achilefu đến Amaobi, những cầu thủ thủ ngoại sau khi khẳng định được tầm quan trọng của mình bắt đầu trở chứng, Nam Định chăm chút rất cần thận với Eric. Không cưng chiều, không đưa lên mây, không có những khoản thưởng nóng riêng, không có chế độ đặc biệt, họ chỉ động viên ở mức vừa phải đối với Eric.

Thậm chí, bằng cách này cách khác, họ còn phân tích cụ thể để Eric biết vì sao những tiền đạo như anh lại có thể chơi đặc biệt tốt ở Nam Định. Và vì sao những tiền đạo từng nổi đình nổi đám ở Nam Định nhưng khi dứt áo ra đi đều đi xuống. Từ cách chơi bóng, cách sống và môi trường đội bóng, chỉ có ở Nam Định thì các tiền đạo châu Phi mới dễ thành công.

~ Nam Định bây giờ, Harrison Eric Muranda được coi là “cục vàng”. “Vàng” bởi những bàn thắng và “vàng” bởi đó là mẫu tiền đạo mà họ vẫn thèm khát, nhân tố có thể giúp cả đội tự tin, chơi tốt và phát huy hết sức mạnh của mình.

Theo Thethao.vtc.vn

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA