Cư dân mạng gửi lời chúc tới đội tuyển Việt Nam

Trước trận đấu lịch sử với Iraq, giới blogger lại được dịp gửi gắm tình yêu tới những tuyển thủ. Với khẩu hiệu SNgàn lời chúc-Triệu niềm tin-Cùng đội tuyển Việt Nam chiến thắng⬝ giới blogger đang hoạt động tại Ngoisaoblog.com đang…

Sự kiện đội tuyển thắng UAE, hoà Qatar và hiên ngang bước vào vòng tứ kết Asian Cup đã khiến giới blogger nức lòng. Hàng ngàn bài viết về đội tuyển, trong đó có cả copy, dịch từ các báo trong và ngoài nước về đội tuyển. Trước trận đấu lịch sử với Iraq, giới blogger lại được dịp gửi gắm tình yêu tới những tuyển thủ. Với khẩu hiệu SNgàn lời chúc-Triệu niềm tin-Cùng đội tuyển Việt Nam chiến thắng⬝ giới blogger đang hoạt động tại Ngoisaoblog.com đang tạo nên một không khí nóng hơn bao giờ hết trước giờ bóng lăn.
 
Triệu niềm tin cùng ĐT Việt Nam chiến thắng – Ảnh: Quang Thắng.
 
Những bài viết nức lòng người
Phổ biến nhất trong phong trào ủng hộ đội tuyển từ quê nhà là hình ảnh, bài viết về từng trận đấu của đội tuyển Việt Nam tại vòng loại. Ngay từ trận đấu đầu tiên, blogger Stocxoan⬝ đã vừa xem truyền hình trực tiếp vừa tường thuật online không thiếu một phút nào tới các blogger khác không theo dõi được qua tivi. Và chiến thắng đến khiến giới blogger Ngôi sao blog bùng nổ. Thầy giáo dạy văn Trần Hà Nam, người nổi tiếng nhất của Ngôi sao blog không giấu được cảm xúc đã lập tức online chia sẻ với bạn bè bằng một bài thơ.
S⬦Tiến lên nào, tiến lên Việt Nam ơi
Cả triệu tiếng hô suốt chiều dài đất nước
SVào⬦!⬝, thật tuyệt vời, rưng rưng nước mắt
Đây là Việt Nam! Chính là Việt Nam⬦⬝ (trích đoạn)
 
Bài thơ lập tức được hưởng ứng bằng hàng loạt góp ý và bài viết mới. Bematbuon lập tức tường thuật về đêm Hà Nội ăn mừng chiến thắng. Chuyenbenle xa nhà chợt trầm lại và ước ao được chia vui với người hâm mộ tại Hồ Gươm. Tát cả rạo rực đến nỗi, sau trận thắng, toàn bộ trang chủ Ngôi sao blog rực màu cờ đỏ, ngập tràn hình ảnh các tuyển thủ, vô số các hình ảnh về lễ ăn mừng. Tocxoan thổ lộ: SBóng đá thật là kỳ diệu, nó khiến chúng ta gần nhau hơn, hướng về tổ quốc nhiều hơn…⬝. Các blogger khác thì không tiếc lời khen ngợi và coi trận thắng này như một cơn địa chấn tại châu Á có tâm điểm là Việt Nam. Chỉ trong vòng 1 ngày hơn 60 bài viết về đội tuyển đã được đưa lên và nhận được hàng ngàn góp ý.
 
Quyết thắng trận này…-Ảnh: Quang Thắng.
 
Không quá hưng phấn như trận đầu, trận gặp Qatar, giới blogger có những nhìn nhận khá công bằng về đội tuyển. Blogger Natipong khẳng định, chúng ta may mắn nhưng chúng ta đá song phẳng và đáng để khen ngợi, xứng đáng với 1 điểm có được. Blogger này cũng thừa nhận bất ngờ với những gì tuyển Việt Nam làm được bởi trước trận đấu, dấu hỏi cho một trận hoà trước Qatar vẫn được đặt ra. Blogger con kiến lửa dường như không nén nổi cảm xúc đã đặt luôn cho đội tuyển Việt Nam là một cỗ xe tăng ngạo nghễ tiến lên phía trước. Anh tranhanam thì có một ví von một cách khá ấn tượng: SĐội tuyển Việt Nam như những chàng lãng tử. Đã vào cuộc chơi là chơi hết mình⬦⬝.
 
Không đảm bảo một trận thắng trước Nhật Bản, giới blogger khu vực TPHCM đổ xô đến sân vận động quân khu 7 cổ vũ cho đồng minh của đội tuyển Việt Nam, tuyển UAE. Thông tin Việt Nam thua đậm Nhật Bản không làm giới blogger quá buồn bởi UAE đã đem lại cho toàn thể người dân Việt Nam một niềm vui vô bờ bến: Chiến thắng Qatar. Nhận định sau trận đấu, tocxoan cho rằng, chúng ta đã nhen lên 1 hi vọng ở đội tuyển UAE và hi vọng đó đã thành hiện thực. Chị huongmuathu viết: SChúng ta đã đá đúng thực lực và tự hào ngay cả khi thua nhật 1-4⬦⬝. Đều quan trọng hơn cả đối với các blogger đó là tuyển Việt Nam đã vào tứ kết, một dấu mốc lịch sử đáng tự hào cho nền thể thao Việt Nam. Nguyetnhat lại có một ước mơ nhỏ, được hoà cùng dòng người ăn mừng ở hai đầu đất nước để được 1 lần sống với 1 cảm giác khác, một cảm giác mà blogger này chưa bao giờ được hưởng.
 
Không dừng lại ở đó, các blogger không ai bảo ai tự động treo cờ tổ quốc, lấy hình các tuyển thủ làm hình đại diện, thiết kế hình nền có liên quan đến Asian Cup. Blog www.ngoisaoblog.com/chuyenbenle đỏ rực với hình nền cờ tổ quốc và hình ảnh ăn mừng của cổ động viên. Blog www.ngoisaoblog.com/xuongthuytinh cũng lập tức treo hình đại diện là đội tuyển Việt Nam. Phong trào này lây sang cả ban quản trị của website này khi họ quyết định tổ chức gửi lời chúc tới đội tuyển Việt Nam và treo banner lớn ngay trên trang chủ.
 
Cố lên các anh ơi!vì màu cờ sắc áo,vì niềm tự hào Lạc Việt – Ảnh: Anh Tú.
 
Lời kêu gọi Ngàn lời chúc-Triệu niềm tin
SCỗ xe tăng Châu Á VN đang tiến lên với một không khí hừng hực. Trải qua bao thăng trầm, nền bóng đá VN đã làm được một cuộc kỳ tích, vượt qua mặc cảm “vùng trũng” Đông nam Á (ĐNA), vượt qua bóng đen “bán độ” hồi Seagames 22 và “tiêu cực” của cúp quốc gia. Để giờ vươn lên thành một cú shock thật sự, xứng đáng kỷ lục thế giới: “Đội bóng ĐNA đầu tiên vào vòng tứ kết”, Thật sự là hơn cả với kế hoạch bàn giấy của VFF: “Top 10 châu Á năm của mình⬦Hãy góp một nghìn lời chúc tại blog này, đó sẽ là món quà vô giá dành cho đội tuyển. Chúng ta đã từng cười mỗi lần đội tuyển thắng trận, chúng ta đã khóc cùng những bàn thua, chúng ta đã hân hoan cùng những trận thắng, và giờ niềm hân hoan đó vỡ òa cùng chiến thắng vào tứ kết của tuyển VN. hãy là một trong 88 triệu con tim yêu bóng đá cuồng nhiệt của con tim và để cho 2, 8 tỉ người dân Châu Á phải tự hào và khâm phục VN!⬝. Đó là những gì Minh Hội, blogger được yêu quý nhất ngoisaoblog.com kêu gọi mọi người.
 
Blog Người đưa tin cũng tham gia với những lời kêu gọi đầy cảm động: SChúng tôi, những blogger thuộc hệ thống Ngôisaoblog đang dõi theo bước chân của các anh nơi đất Thái. Không quan trọng thắng thua bởi các anh đã đánh một dấu mốc lịch sử mới cho nền bóng đá Việt Nam. Không quan trọng tỉ số bởi các anh đang đá bằng trái tim, bằng niềm tự hào dân tộc. Các anh hãy đá với tất cả niềm kiêu hãnh của mình. Chúng tôi chỉ có ngàn lời chúc nhưng có cả triệu tấm lòng đang hướng về đội tuyển. Hãy đón nhận lời chúc của chúng tôi và tin rằng chúng tôi sẽ giữ mãi lời chúc đó trong tim, trong từng phút các anh chơi bóng trên sân⬝.
 
Ngay sau lời kêu gọi, hàng ngàn bài viết, lời chúc lập tức được gửi về. Mỗi người một tâm trạng, mỗi người một tình cảm. Đó có thể là Tuấn rùa với lời chúc: Vào tứ kết các anh đã là người chiến thắng. Hãy tiếp tục là niềm tự hào của người dân Việt Nam. Hay đó là gửi gắm riêng của Driver tới Huy Hoàng, người đã vượt qua những cám dỗ để khẳng định vị trí của mình trong đội tuyển. Và đó cũng có thể là lời hứa của blogger Hà Nội nhớ: SHai bố con tôi sẽ cùng ủng hộ đội tuyển. Nồi niêu, xoong chảo hay bất cứ thứ gì cũng có thể được huy động⬝.
 
Và cuối cùng, chúng tôi muốn gửi tới các tuyển thủ Việt Nam những ời chúc hay nhất mà các blogger Ngôi sao blog đã viết trên blog của mình. Mong các anh mang vinh quang về cho Tổ quốc.
 
Có cả triệu tấm lòng đang hướng về đội tuyển – Ảnh: VNN
 
Những lời chúc hay nhất:
CHIẾN THẮNG là món quà quý giá nhất dành tặng cho…lễ cưới của Tài Em nói riêng, và cho tất cả người Việt Nam nói chung, các anh tuyển thủ nghĩ sao ạ??? (Policewoman113)
 
Cố lên các anh ơi!vì màu cờ sắc áo,vì niềm tự hào Lạc Việt (My_life483)
 
Trời ơi, Huy Hoàng trấn thương rồi. Hoàng ơi cố lên. Đội tuyển cần những người như Hoàng (Người đưa tin)
 
Các bạn đôị tuyển ta hãy tự tin, không một giây nào klhác. Tất cả để khẳng định sự lớn mạnh của mình.
Chúc chiến thắng. (Khải Hoàn)
 
Có cả triệu tấm lòng đang hướng về đội tuyển (Hainho)
 
Tiếc quá, Tài Em không thi đấu được vì mắc cưới vợ. Chúc Tài Em hạnh phúc với vợ. Chúc tuyển Việt Nam hạnh phúc với chiến thắng (Vodanh)
 
Hay không bằng hên, vừa hay vừa hên là nhất, chúc đội tuyển chúng ta luôn vừa hay vừa hên, thắng vừa đủ để còn đủ sức đi tiếp ! (Ask me)
 
Gửi đội tuyển Việt Nam: Tôi muốn có được cảm giác Việt Nam vô địch ASIA CUP…Gửi niềm mơ ước này vào chân của các anh (hihi)…những người đàn ông của đội tuyển bóng đá Việt Nam…Suú..t….vaaoo….vaaoo……. (RoseBlues)
 
Các anh ơi! Hãy cố lên nhé! Bé sẽ luôn cầu nguyện cho các anh bình an và thật dồi dào sức khoẻ! Hàng triệu con tim Việt Nam đang hướng mình về các anh đó! (Bengoc)
 
Nào anh em cùng nhau xông pha cả nhà cổ vũ (Tocmay)
 
VIET NAM VO DICH ! TOI KO BIET NOI GI HON LA CHUC CAC BAN THI DAU TOT DE DANH -=Cup Vang=- NHE ! CO LEN NHE !!!!! CO LEN NAO !!!!! (Forever)
 
Mong các anh chân cứng, bóng mềm, đầu óc tỉnh táo. Đừng có vừa đá vừa nghĩ đến các cổ động viên nữ nhé. Mất tập trung lắm. Hihi (Anhbocu)
 
Số lượng bàn thắng các anh ghi được…không quan trọng! Quan trọng là Việt Nam CHIẾN THẮNG! Cố lên các anh! 😀 (Police)
 
Chưa thắng được Thái Lan,thì phen này phải thắng I-rắc trên đất Thái cho hả hê mới được.cố lên các cầu thủ thân yêu (Huongmuathu)
 
“Nếu Ta chơi Hết Mình, Chiến thắng sẽ mỉm cười với ta”.

—–CHUC ĐI VIỆT NAM CHIẾN THẮNG—- (Vodanh)

 
Các cầu thủ Việt Nam ơi! hàng triệu con tim đang mong chờ chiến thắng……. (Bin)
 
Rất tiếc bà già này chỉ có một trái tim,còn lời chúc thì sẳn sàng chúc tới …mấy triệu lần. Chúc đội tuyển việt nam chiến thắng (Huong)
 
Chúng tôi tự hào các anh là tuyển VN, hãy làm một cuộc cách mạng nhé! chúc đá trận nào, thắng trận đó. (Kiencoc)
 
Đội tuyển VN hãy là rồng châu Á, chúng tôi luôn chúc thần may mắn và vinh quang luôn ở cùng các anh! (Đấu trường 100).
Cao Mạnh Tuấn (ngoisaoblog.com)