Cổ động viên TMN-CSG: Người tình chung thủy

Sau chuỗi khởi đầu chuệch choạc, TMN-CSG đã ung dung trụ hạng. Nỗ lực này không phụ lòng những CĐV trung thành của Thép-Cảng.

Sau chuỗi khởi đầu chuệch choạc, TMN-CSG đã ung dung trụ hạng. Nỗ lực này không phụ lòng những CĐV trung thành của Thép-Cảng. Nói cho công bằng, các cầu thủ TMN-CSG là những người hạnh phúc nhất tại V-League khi có được những người bạn yêu mến và trung thành hết mực, luôn song hành với niềm vui nỗi buồn của đội bóng.
 
Thời điểm CSG rớt xuống hạng Nhất năm 2003, chính các CĐV trung thành này vẫn tiếp tục sát cánh để cùng đội nhà trở lại mái nhà xưa V-League.
 
Sân QK7 chiều 18-8 nhộn nhịp và sôi động hẳn. Để tiếp thêm sức chiến đấu cho đội nhà, hội CĐV TMN-CSG thuê hẳn một đội kèn gồm 45 em học sinh trường Võ Thành Trang-Q.Tân Phú đến sân thổi cho khí thế. Các em không chỉ thổi rất bài bản, đa dạng mà còn di chuyển đội hình và mặc đồng phục rất đẹp mắt, tạo nên không khí sôi động trong suốt 90 phút đồng thời dàn hàng ngang trước xe đưa rước đội bóng để tiễn đội sau trận đấu.
 
Dù cũng có đội kèn riêng của mình, nhưng một lãnh đạo hội CĐV cho biết: “Đây là đội kèn có trình độ, các em thổi kèn chuyên nghiệp có hợp đồng với Công viên Đầm Sen nên rất biết cách tạo không khí trên sân vì vậy chúng tôi thuê về”. Toàn bộ chi phí thuê 5 triệu/buổi do các thành viên trong hội đóng góp vào trả.
 
Một CĐV tên Phước cho biết: “Thời gian qua báo chí nói chúng tôi không còn tinh thần cổ vũ. Nhưng dù Thép-Cảng thế nào thì tụi tôi cũng không bao giờ bỏ đội. TMN-CSG đã ăn sâu vào máu của biết bao thế hệ người dân Sài Gòn rồi. Sắp tới tụi tôi sẽ lên kế hoạch cổ vũ trên sân khách và các trận còn lại trên sân nhà”.  
 
– Thể Thao Ngày Nay –

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA