Chuyện bên lề vòng 17 Vietnam Petro Gas V-League 2007

* Hiện tượng lạ: Lần đầu tiên trên sân Hàng Đẫy (kể từ khi V.League khai sinh) chưa bao giờ TMN.CSG lại có một lực lượng CĐV Snhiệt⬝ đến thế, dù họ chỉ có khoảng 500 người với đủ sắc phục, cờ, kèn, trống⬦

Không khí trận đấu giữa HP.HN và Thép- Cảng nhờ đó trở nên sôi nổi và cân bằng về số CĐV trên sân, vì CĐV đội bóng Thủ đô cũng chỉ tương đương con số trên.

* Bóng đá Thủ đô thoát hiểm: Đó là lời của các CĐV Hà Nội lúc rời sân Hàng Đẫy sau khi chứng kiến và nghe BTC sân thông báo HP.HN (gặp TMN.CSG) và HN ACB (gặp H.Thanh Hóa) đều giành chiến thắng.

Trận ĐPM.NĐ P.BĐ trên sân Thiên Trường

* Sau khi ghi bàn ấn định tỉ số 4-0, cầu thủ Darlington đã chạy ra hố cát gần đấy cầm ngay xẻng xúc cát để ăn mừng bàn thắng. Có lẽ, Darlington quá hạnh phúc với một ngày thi đấu xuất thần của mình.

* Sau trận đấu, 2 tiền đạo Darlington và Eric Murranda đã chạy lại phía phóng viên ảnh và nài nỉ xin mấy tấm hình chụp họ lúc thi đấu. Do ảnh được chụp bằng máy kỹ thuật số nên phóng viên này đã hẹn đến sáng hôm sau gửi qua email cho cả hai.

* Bliba rất hí hửng khi tưởng BHL CLB gọi lại để thay người nhưng không phải. Cầu thủ này buồn thiu sau pha mừng hụt, nhưng vẫn nở nụ cười và nói Sxin chào⬝ rất sõi tới các phóng viên ngồi ở góc sân.

* Khán giả đến xem trận đấu không kín khán đài A như mọi khi mà ngồi rải rác ra cả 4 khán đài để theo dõi trận đấu.  

* CĐV đặc biệt: Khán đài A sân Long An đã đón những vị khách trong các trang phục khá đặc biệt. Một đôi vợ chồng người Nhật với bộ đồ Kimono truyền thống, đi guốc gỗ tới chào Sbầu⬝ Thắng, xuống sân thăm HLV Calisto và các cầu thủ ĐT.LA trước trận đấu. Hỏi ra thì được biết anh chàng người Nhật vốn hâm mộ đội ĐT.LA từ lâu, hôm nay có vợ đi cùng đã quyết định diện đồ Stủ⬝.

* Đối: Lần đần tiên người ta thấy khẩu hiệu của hội CĐV Bình Dương có dòng chữ khá ấn tượng: SLê Thụy Hải và cơn lốc miền Đông quyết thắng⬝ được treo ở khán đài A4. Bên phía ĐT.LA trên khán đài B cũng có ngay tấm ảnh chân dung HLV Calisto phóng to được CĐV chủ nhà đưa lên để đáp lễ.

* CĐV Bình Dương lại tưng bừng: 350 CĐV Bình Dương với 7 chiếc trống đại đã có mặt ở sân Long An để ủng hộ đội nhà ngày hôm qua. Họ lại gây được ấn tượng bởi sự chuyên nghiệp và sắc màu xanh đỏ rực rỡ của mình.

* Ông Calisto Squái⬝ thật: Khi chuẩn bị đưa Quang Trãi vào sân, không biết ông Calisto dặn dò gì với Trãi nhưng nhìn cử chỉ ông cố tình dẫm nhẹ vào chân Quang Trãi làm nhiều người không hiểu tại sao! Liệu có phải vị HLV này muốn Quang Trãi đá rắn và điều đó làm anh phải lãnh 2 thẻ vàng?  

Bóng Đá

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA