Chủ tịch CLB CĐV bóng đá Việt Nam ở Hàng Châu

Anh Đỗ Hải Lý, một doanh nhân người Việt đang làm ăn tại Hàng Châu đã được các cổ động viên Việt Nam ở Trung Quốc chọn làm chủ tịch của “Vietnam Football Fans” (câu lạc bộ cổ động viên người Việt) ở Hàng Châu.

Anh Đỗ Hải Lý, một doanh nhân người Việt đang làm ăn tại Hàng Châu đã được các cổ động viên Việt Nam ở Trung Quốc chọn làm chủ tịch của “Vietnam Football Fans” (câu lạc bộ cổ động viên người Việt) ở Hàng Châu.

 

Mặc dù làm nghề kinh doanh và thường xuyên phải chạy ngược chạy xuôi giữa TQ, Nga và Việt Nam nhưng lòng đam mê bóng đá của anh Lý không vì thế mà nhạt phai.

Anh Đỗ Hải Lý (người mặc áo da) đứng bên phải cùng 4 sinh viên VN tại Hàng Châu chụp ảnh với HLV Calisto và ông Nguyễn Lân Trung tại sân vận động Hoàng Long chiều 20/1

 

Được tin ĐTVN sang Hàng Châu thi đấu, anh đã “quên” luôn việc kinh doanh mặc dù hiện đang là lúc “kiếm được”. Anh cùng với 4 sinh viên VN khác đang theo học tại Trường đại học Chiết Giang là Từ Quang Tân, Lê Văn Thảo, Lê Ngọc Hà và Lê Ngọc Toán lo lắng tập hợp lực lượng và chuẩn bị cờ cùng băng rôn để mang ra sân cổ vũ đội tuyển. Ngoài lá cờ Tổ quốc 24 m2 đặt từ trong nước từ mấy ngày trước, đến nay nhóm cổ động viên Việt Nam gồm 20 người đến Hàng Châu (tỉnh Chiết Giang), Thượng Hải và Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) đã chuẩn bị xong 1 tấm băng rôn dài 10 mét màu đỏ in dòng chữ vàng “Việt Nam quyết thắng”, 5 lá cờ Tổ quốc cỡ vừa và băng rôn quấn đầu. Anh Lý cho biết đã mua vé ở khán đài A. Toàn nhóm dự kiến sẽ đến sân sớm để treo cờ và băng rôn. Tối 19/1, các cổ động viên đã lên mạng tìm nơi cho thuê trống nhưng chưa thấy. Việc săn lùng chiếc trống vẫn đang tiếp tục.


“Chủ tịch” Hải Lý cho biết anh ham mê bóng đá từ nhỏ và trái bóng tròn đã trở thành một phần trong cuộc sống của anh. Tối 18/1, anh và các bạn sinh viên đã mang lại sự ngạc nhiên thú vị và cảm động cho HLV Calisto và ĐTVN bằng bó hoa tươi và những là cờ đỏ sao vàng ngay sau khi tới sân bay Hàng Châu. Chiều 20/1, anh và các cổ động viên một lần nữa vượt qua hàng rào của lực lượng bảo vệ vào sân Hoàng Long chụp ảnh với ông Calisto và xem đội tuyển tập luyện.

 

Ngày 24/1, anh Lý sẽ bay về Nga để kịp đoàn tụ với người thân đón Tết Nguyên đán 2009.

Nguồn: Thể thao & Văn hóa