Cầm Thị Hằng – cô gái dân tộc mang băng đội trưởng đội bóng đá nữ Sơn La

Đang thi đấu trong đội hình nữ Sơn La ở giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016 với vị trí tiền vệ trung tâm, đội trưởng mang áo đấu số 6 Cầm Thị Hằng là niềm hy vọng của HLV trưởng Lương Văn Chuyên về một ngày không xa cô sẽ được triệu tập lên đội tuyển nữ Quốc gia.

Cầu thủ Cầm Thị Hằng (số 6-áo trắng)

Sinh năm 1996, Cầm Thị Hằng – cầu thủ người dân tộc Thái, xuất thân trong một gia đình có hoàn cảnh đặc biệt tại huyện Phù Yên tỉnh Sơn La. Trong đợt tuyển trạch đầu tiên (2012) của các thầy trong ban huấn luyện đội Sơn La, Cầm Thị Hằng đã được phát hiện với những tố chất cùng với lứa cầu thủ gồm 22 vận động viên. Thời gian đầu tập luyện tại Trung tâm Đào tạo và Huấn luyện VĐV tỉnh Sơn La, Cầm Thị Hằng chưa thể hiện được gì nhiều bởi bản tính nhút nhát và tâm lý còn dao động. Nhớ lại khoảng thời gian đầu, HLV trưởng Lương Văn Chuyên chia sẻ: “Khi mới thành lập đội bóng, chúng tôi gặp nhiều khó khăn và phải tự tìm cách khắc phục. Một trong những khó khăn đó là thuyết phục gia đình các em yên tâm gửi con em mình tập luyện ở Trung tâm, tiếp đến là làm công tác tư tưởng cho từng em, vì lúc này các em vẫn chưa xác định rõ được mục đích của việc chơi bóng đá. Với Cầm Thị Hằng, đã có giai đoạn em bỏ không đá bóng để đi học, khi hết tuổi đá giải U19 Quốc gia. Giai đoạn đó, việc tập luyện của đội cũng bỏ dở giữa chừng mà chưa có kế hoạch mục tiêu cụ thể. Tôi đã tìm cách và thuyết phục được Hằng. Đến bây giờ, Hằng đã ổn định tâm lý, thậm chí cũng xác định mục tiêu cống hiến cho đội Sơn La trong sự nghiệp thi đấu của mình”.

Công tác huấn luyện của đội Sơn La liên tục gặp khó khăn về điều kiện tập luyện, thiếu đối thủ cọ xát là nữ. Để trau dồi cho các học trò, HLV trưởng Lương Văn Chuyên và ban huấn luyện đã tìm mọi cách để các cầu thủ được tiếp xúc với bóng đá trong đó có việc xem các video về các thần tượng bóng đá thế giới sau đó thực hành lại lối đá trong các buổi tập “chay”. Đối với Cầm Thị Hằng, cầu thủ này thần tượng Andres Iniesta – một trong những tiền vệ trung tâm hay nhất thế giới với những pha đập nhả thông minh, sự khôn ngoan trong từng bước chạy và những đường chuyền tinh tế.

Hiện đang thi đấu trong đội hình Sơn La ở vị trí tiền vệ trung tâm, đội trưởng Cầm Thị Hằng là linh hồn của cả đội. Với khả năng tư duy chiến thuật tốt, bao quát được tình huống trên sân, Cầm Thị Hằng có thể kiểm soát lối chơi của toàn đội nhanh hay chậm. Mặc dù vậy, với kinh nghiệm thi đấu còn thiếu, Cầm Thị Hằng chưa thể hiện được gì nhiều ở 3 lượt trận đầu tiên tại giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016.

Chia sẻ về cơ duyên đến với sự nghiệp quần đùi áo số còn non trẻ của mình, Cầm Thị Hằng cho biết: “Em bắt đầu đá bóng từ năm 2012. Khi biết các thầy ở Trung tâm huấn luyện và đào tạo Vận động viên tỉnh Sơn La đến huyện em tuyển chọn cầu thủ đá bóng em rất thích. Rất may là em đã được chọn và khi đó háo hức lắm, không nghĩ là con gái đá bóng sẽ vất vả. Từ năm 2013, em được tham dự giải U19 nữ Quốc gia cùng đội Sơn La, sân chơi này đã để lại cho em nhiều kỷ niệm cùng các đồng đội. Đội Sơn La còn nhiều khó khăn lắm, đã có lúc bọn em tưởng chừng như sẽ không tập luyện được nữa nhưng nhờ có tình yêu bóng đá nên tất cả cùng vượt qua”.

Theo nghiệp đá bóng đã lâu nhưng kỷ niệm đáng nhớ nhất đối với Hằng cũng gần như là bước ngoặt để tiếp tục gắn bó với sự nghiệp của cầu thủ này: “Tập với đội Sơn La được 1 thời gian, bố mẹ có gọi cho em và mong muốn em về nhà vì sợ em hàng ngày tập luyện vất vả. Nhà chỉ có 2 chị em gái, trên em có 1 chị gái đã ổn định gia đình nên bố mẹ muốn em có tương lai tốt hơn. Đợt đó cộng thêm việc tập luyện của đội không được thường xuyên, lực lượng cầu thủ không nhiều nên trong số bọn em có nhiều người dao động. Cũng có tâm lý bỏ bóng đá để tìm kiếm tương lai công việc khác. Biết được tình hình, thầy Chuyên – HLV trưởng đội em đã tìm cách nói chuyện thuyết phục tất cả. Thầy cũng gọi điện cho mẹ em động viên gia đình cho em ở lại tập luyện. Thực sự thời gian đó em có chút chán nản vì không có động lực tiếp tục. Nhưng bây giờ, khi suy nghĩ lại, em thấy mình đã lựa chọn đúng khi ở lại cùng đội. Tuy thu nhập không cao nhưng ít nhất chúng em được sống với đam mê đá bóng. Em đã xác định được cho mình hướng đi và muốn cống hiến cho bóng đá Sơn La. Ước mong của em một ngày nào đó được gọi lên tập trung đội tuyển Quốc gia”.

Cùng đội Sơn La năm đầu tiên thi đấu tại giải bóng đá nữ VĐQG – Cúp Thái Sơn Bắc 2016, qua 3 vòng đấu đầu tiên, đội trưởng Cầm Thị Hằng cho biết cô và đồng đội dần lấy được sự tự tin khi thi đấu tại sân chơi này. “Ở lượt trận mở màn gặp TNG Thái Nguyên, bọn em khá run. Với kinh nghiệm thi đấu còn thua so với các đội khác, chúng em cần phải tập luyện thật nhiều mới có thể đuổi kịp các đối thủ. Tất nhiên, sau mỗi trận thua, các cầu thủ Sơn La đều có được nhiều bài học cho mình. Đó là kinh nghiệm thi đấu từ thực tế mà trong lúc tập luyện ở nhà chúng em không có được. Đến bây giờ, qua 3 vòng đấu, em và các cầu thủ Sơn La đã tự tin hơn rất nhiều và khá hào hứng với các lượt trận kế tiếp”.

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA