Các đội V-League: Chọn ngày chẵn để khai xuân

Hầu hết các CLB V-League đều sớm giã từ không khí Tết để tập trung cho những trận đấu cam go trước mắt…

Hầu hết các CLB V-League đều sớm giã từ không khí Tết để tập trung cho những trận đấu cam go trước mắt…

Mùng 2 Tết có vẻ là một ngày may mắn nên đã được rất nhiều đội bóng chọn làm thời điểm tập lấy may đầu năm mới. M.H. Hải Phòng ra sân từ chiều mùng 2, sau đó cho anh em cầu thủ về nhà ăn Tết lại và chính thức “thiết quân luật” từ sáng mùng 4. Một điều làm toàn đội phấn khởi, đó là tiền vệ trụ Francis đã trở lại. Sự có mặt của anh sẽ giúp lối chơi của đội trở nên vững chãi hơn 3 vòng đấu đầu tiên.

Mikado Nam Định là một trong những CLB nghỉ Tết ngắn nhất. Ảnh: Đ.A

Mikado Nam Định – với mục tiêu lấy lại thăng bằng sau những lượt đấu chệch choạc trên sân nhà – đã “gò” quân vào khuôn khổ ngay từ tối mùng 2. Thực chất các cầu thủ chỉ được nghỉ đúng 2 ngày, nhưng không ai phàn nàn bởi ngay trước mắt đã là trận đấu khó khăn trên sân Vinh của P.SLNA.

Bình Định cũng “xuất hành” sáng mùng 2 với những bài tập… giãn gân giãn cốt là chính, và chỉ lao động thực sự vào ngày mùng 4. Ngay sau trận hoà 0-0 với LG.HN.ACB ở vòng áp Tết, các cầu thủ Thái Lan của đội bóng đất võ đã từ Hà Nội bay thẳng về nước và tập trung lại vào chiều mùng 1. Tuy nhiên, tiền đạo Sarayoot Chaikamdee do bị chấn thương (dự đoán phải nghỉ khoảng 1 tháng) nên vẫn còn nán lại quê nhà.

Đối thủ của Bình Định ở vòng đấu tới – Thép Pomina Tiền Giang thậm chí còn mang quân đi du đấu đầu năm. Sau khi tập trung tối mùng 2, ngay hôm sau họ đã đá giao hữu với Đồng Tháp mà không có HLV trưởng Vũ Trường Giang (ra Bắc ăn Tết). 

Mặc dù bị thua đội hạng dưới với tỷ số 1-2, nhưng theo các cầu thủ sông Tiền, họ không hề “lăn tăn” gì về điều đó bởi mục đích của trận đấu này chỉ là để… nhẹ bớt bánh chưng. Ngày hôm nay, mùng 4 Tết, HLV trưởng Vũ Trường Giang mới bay vào TPHCM để tập trung cùng cả đội.

Không nhiều CLB chọn mùng 3 Tết làm ngày “khai giày”. P.SLNA và HA.GL có thể coi là những ngoại lệ khi chọn ngày lẻ để ra quân. 

2 đội bóng của Thủ đô có lẽ là những người “đủng đỉnh” nhất. Cả HP.HN lẫn LG.HN.ACB đều đợi đến sáng mùng 4 Tết mới chạy những bước đầu tiên trên sân tập Mỹ Đình. Tuy nhiên, HP.HN ngay buổi trưa cùng ngày đã phải gói ghém hành lý lên máy bay vào Nam chuẩn bị cho cuộc đọ sức với GĐT.LA, trong khi những người láng giềng của họ ung dung về nghỉ ngơi, chờ đến tối nhận lì xì của Chủ tịch Nguyễn Đức Kiên.

Vòng đấu đầu tiên của năm Bính Tuất sẽ diễn ra vào ngày Chủ nhật (5/2/2006 dương lịch). Do được nghỉ lượt trận này nên Đà Nẵng vẫn còn rất ung dung. Hầu hết các cầu thủ “thập phương” của họ về quê đón Tết đều chưa trở lại.

Theo Vietnamnet

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA