Bên lề vòng 2 V.League 2006

Bên cạnh những bài phản ánh chuyên môn, diễn biến của các trận đấu vòng 2 V.League 2006, thì những câu chuyện mà các PV lượm lặt trong quá trình tác nghiệp cũng rất thú vị⬦

Bên cạnh những bài phản ánh chuyên môn, diễn biến của các trận đấu vòng 2 V.League 2006, thì những câu chuyện mà các PV lượm lặt trong quá trình tác nghiệp cũng rất thú vị⬦

* Làm sao mà đá phạt đền được! Đó là ý kiến của  Chủ tịch CLB bóng đá Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà khi nói về tình huống tiền vệ Quang Tuấn (18) bị ngã trong khu cấm địa M. Nam Định vào phút 84. Sau một pha đột phá, cầu thủ này đã bị ngã và nhiều người chờ đợi tiếng còi của trọng tài. Tuy nhiên, đã không có một quả đá phạt đền cho Đà Nẵng và chính Chủ tịch CLB Đà Nẵng Bùi Xuân Hoà cũng khẳng định trọng tài đã đúng trong tình huống trên.

* Trong thời gian nghỉ giữa hiệp, thần đồng tâng bóng Angulo (Thái Lan) đã cùng 15 em nhi đồng Gia Lai đã biểu diễn phục phụ khán giả phố núi. Liên tục các tràng pháo tay trên khan đài để cổ vũ Angulo có động tác tâng bóng đẹp, điêu luyện. Sau khi thực hiện xong bài biểu diễn, Angulo đã tặng khán giả ảnh mình chụp với Beckham và Kiatisak.

* Dù chỉ kiếm được 1 điểm nhưng khán giả sân Bình Dương đều tỏ ra hài lòng với diễn biến quyết liệt và lăn xả của hai đội bóng trong trận này. Với đội chủ nhà khán giải hài lòng hơn khi cầu thủ trẻ Vũ Phong đã chơi khá tự tin trong đội hình chính, có điều cầu thủ trẻ này đôi lúc hơi cá nhân.

* Dù vừa trải qua giai đoạn trị bệnh tim mạch nhưng TGĐ đội TMN.CSG Nguyễn ThanhTùng vẫn tranh thủ đến Bình Dương để xem đội nhà thi đấu.Thay vì xuống khu kỹ thuật  cùng ngồi với đội bong ông lại chọn khan đài A đề xem các cầu thủ thi đấu.

BTC sân Nha Trang đã in tặng khán giả chương trình thi đấu của đôi nhà tại các giải U19, Cúp Quốc gia và V.League 2006 để người hâm mộ tiện đến sân cổ vũ cho đội nhà.

* An ninh tỉnh Khánh Hoà cũng vào cuộc. Do tình hình của các đội bóng tại các giải đấu vừa qua, an ninh tỉnh Khánh Hoà sẽ thu hình tất cả các trận đấu của đội nhà tại giải V.League 2006 để nếu có vấn đề gì thì lập tức mổ băng và xử lý ngay chứ không để mầm mống bán độ làm ảnh hưởng đến đội bóng.

* Ngôi sao của trận đấu. Đó là Huy Hoàng đội Trưởng đội SLNA. Nếu như kết quả hoà làm các cầu thủ và khán giả sân Long An  buồn lòng nhưng đó lại là kết quả tuyệt vời của các cầu thủ SLNA. Và đóng vai trò quan trọng trong việc cầm hoà đội chủ nhà phải kể đến công của đội trưởng Huy Hoàng. Anh chính là cầu thủ sang nhất trong trận đấu nhằm hạn chế nhiều pha lên bóng tấn công của các chân sút GĐT.LA.

* Mặc dù chỉ có 17 CĐV Stháp tùng⬝ đội P.SLNA xuống sân Long An trong trận đấu với GĐT.LA nhưng trên khan đài C sân Long An có tới 6 băng rôn, biểu ngữ và trống cổ động. Tình cảm quý giá của các CĐV đã giúp SLNA có thêm động lực để cầm chân đội nhà.

* Nhớ Tostao! Trong khi các cậu em Antonio bị treo giò vì thẻ phạt, người anh Carlos Rodrigues sớm rời sân do bị chấn thương và người đóng thế vai Robson Lino không phát huy tác dụng, trên khán đài sân Long An trong trận đấu với SLNA chiều qua không ít người nhắc đến Tostao 0- cựu tiền đạo của đội bóng này đã đầu quân cho M.H.Hải Phòng.

STình báo⬝ bóng đá. Dù đội nhà đang tiếp TMN.CSG trên sân Gò Dậu, nhưng trợ lý HLV đội Bình Dương Ngô Lê Bằng vẫn cất công lên tận Pleiku để xem trận HAGL M.H.Hải Phòng. Có lẽ ông Ngô Lê Bằng chỉ tạm hài long vì đội M.H.HP không quá mạnh.

(Theo TT SGGP; TT TP.HCM)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA