Bán kết 1 giải bóng đá nữ U14 châu Á 2015- Khu vực ĐNÁ: Thái Lan vs Malaysia 6-1

Tại trận bán kết đầu tiên giải bóng đá nữ U14 châu Á 2015 – khu vực Đông Nam Á diễn ra chiều nay (27/6) trên sân Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, ĐT U14 Thái Lan đã đánh bại ĐT U14 Malaysia với tỷ số 6-1, qua đó giành quyền vào chơi trận chung kết tranh ngôi vô địch.

U14 Thái Lan (xanh) giành vé vào chung kết – Ảnh: Tuấn Tú

Bất chấp cái nắng khá gay gắt của Thủ đô Hà Nội, các cầu thủ U14 Thái Lan và Malaysia đều nhập cuộc với tinh thần quyết tâm rất cao. Tốc độ trận đấu được đẩy lên nhanh ngay sau tiếng còi khai cuộc với lối chơi tấn công cởi mở của hai đội. Ngay ở phút thứ 5, U14 Thái Lan đã có cơ hội ghi bàn dẫn trước khi Tanapon phối hợp bật tường ăn ý với Porntip trước khi tung cú sút về phía khung thành U14 Malaysia. Tiếc rằng, pha dứt điểm của tiền vệ mang áo số 9 không thắng được sự xuất sắc của thủ môn Olevia Olga.

Rất nhanh, chỉ 3 phút sau, U14 Malaysia trả lời bằng pha phản công từ khu vực giữa sân. Thera Dellstey dốc bóng tốc độ loại sự đeo bám của hậu vệ U14 Thái Lan. Tuy nhiên, pha dứt điểm trong thế đối mặt thủ thành đội bạn của tiền đạo này lại đi chệch cột dọc.

Ở những phút tiếp theo, U14 Thái Lan thi đấu lấn lưới hơn và cũng tạo ra nhiều cơ hội hơn. Nhưng cũng phải đến phút 24, đội bóng xứ chùa Vàng mới có bàn phá vỡ thế quân bình sau cú sút chìm hiểm hóc trong vòng cấm của Tanapon, mở tỷ số 1-0.

Bị dẫn bàn, U14 Malaysia nỗ lực tổ chức tấn công đáp trả. Khi hiệp một trôi đến phút cuối cùng, các học trò của HLV Zhang Hong có cơ hội rất tốt để thay đổi cục diện. Tiếc rằng cú sút của Alice Mic lại tìm đến đúng vị trí thủ thành U14 Thái Lan.

Các chân sút U14 Thái Lan 6 lần buộc thủ thành Olevia phải vào lưới nhặt bóng – Ảnh: Tuấn Tú

Sang hiệp hai, với khả năng kỹ thuật và tốc độ tốt hơn, các cầu thủ U14 Thái Lan hoàn toàn cầm trịch thế trận. Chỉ trong vòng từ phút 37 đến 39, họ liên tiếp ghi được 2 bàn thắng để nâng tỷ số lên 3-0. Dù sau đó có bàn gỡ 1-3 ở phút 50 do công của Alice Mic, nhưng sút giảm về thể lực đã khiến hàng phòng ngự của U14 Malaysia không theo kịp các chân sút U14 Thái Lan. Hệ quả là thủ thành Olevia Olga đã 3 lần nữa phải vào lưới nhặt bóng sau các pha dứt điểm của Phukhao (phút 60) và Khamphaeng (phút 69 và 70’+3).

Thắng trận 6-1, U14 Thái Lan đã sở hữu suất vé đầu tiên vào thi đấu trận chung kết. Đối thủ của đội bóng xứ chùa Vàng sẽ là đội thắng ở trận bán kết 2 giữa U14 Việt Nam và U14 Myanmar, diễn ra vào 16h00 cùng ngày.