Australia -Italia 0-1: Đừng khóc cho Australia!

Thi đấu hơn người trong 40 phút của hiệp 2 nhưng các chân sút của Australia đã không chiến thắng được hàng phòng thủ của người Ý và đội quân của HLV Hiddink đã đón nhận bi kịch ở phút bù giờ cuối cùng…

Thi đấu hơn người trong 40 phút của hiệp 2 nhưng các chân sút của Australia đã không chiến thắng được hàng phòng thủ của người Ý và đội quân của HLV Hiddink đã đón nhận bi kịch ở phút bù giờ cuối cùng khi Totti sút phạt thành công quả penlaty ở phút bù giờ cuối cùng của trận đấu, đưa Italia vào Tứ kết.
 
Không có nhiều cơ hội cho các chân sút Australia trước hàng phòng ngự rất có tổ chức của Italia
 
Người Italia luôn đề cao chiến thuật và hiệu quả mà mà nó mang lại trong mỗi trận đấu. Chính vì vậy không có gì ngạc nhiên khi đội quân áo thiên thanh chủ động nhường quyền kiểm soát bóng nhiều hơn cho Australia và chấp nhận lui về phần sân nhà để tìm kiếm cơ hội từ những pha phản công nhanh sở trường.
 
Thực tế đã chứng tỏ rằng chính Italia mới là đội bóng tạo được nhiều cơ hội nguy hiểm hơn dù rằng tỷ lệ kiểm soát bóng nghiêng về phía các học trò của ông Guus Hiddink. Nếu không nhờ tài năng của thủ thành Schwarzer, lưới của Australia đã rung lên ít nhất là 2 lần sau những pha dứt điểm của Toni và Gilardino.
 
Trong khi đó, bên kia chiến tuyến, Buffon cũng xuất sắc không kém khi chặn đứng cú sút rất nhanh của Chipperfield từ một tình huống lộn xộn trong vòng cấm ĐT Italia ở phút 30 của trận đấu.
 
Delpiero (xanh) chơi quá mờ nhạt nhưng tuyến giữa của Australia cũng không thể hiện được nhiều
 
Có thể nhận thấy rằng, mặc dù không có sự hiện diện của Shoàng tử thành Rome⬝ Totti trong đội hình xuất phát, nhưng ngoài Delpiero chơi khá mờ nhạt thì Pirlo vẫn đủ sức cầm trịch được ở khu vực giữa sân và kiến tạo những đường chuyền khá sắc sảo trong những pha phát động tấn công của đội tuyển Italia.
 
Những phút cuối hiệp 1, tốc độ trận đấu giảm xuống do Australia không dám mạo hiểm dâng cao tấn công trong khi Italia cũng thận trọng và giữ vững nguyên tắc đảm bảo chắc chắn bên phần sân nhà. Chính điều đó đã khiến hiệp 1 trôi qua mà không có thêm nhiều cơ hội nguy hiểm được tạo ra.
 
Sang hiệp 2, cục diện trận đấu đột nhiên thay đổi khi trung vệ Marco Materazzi đã bị trọng tài  truất quyền thi đấu su pha truy cản trái phép cú dốc bóng đột phá của Marco Bresciano và kể từ phút 50, Italia chỉ còn chơi với 10 người.
 
Mark Schwarzer không thể cản được cú sút quyết đoán của Totti từ chấm 11m
 
Tình thế này đã buộc HLV Lippi phải rút nốt tiền đạo Toni ra sân (trước đó Gilardino đã phải nhường chỗ cho Vincenzo Iaquinta) để tung vào sân hậu vệ Andrea Barzagli để củng cố hàng phòng ngự.
 
Ưu thế hơn người cùng sự chủ động nhường lại tuyến giữa cho đội bạn của Italia đã giúp Australia tiếp tục kiểm soát thế trận và tạo ra khá nhiều sức ép trước khung thành của thủ môn Buffon. Tuy nhiên, khi người Ý đã chủ tâm phòng ngự, rất khó có cơ hội cho đối phương ghi bàn nhất là khi lối chơi tấn công của Australia còn quá cứng nhắc và thiếu biến hoá cho dù HLV Hiddink đã tung vào sân cả Sgà son⬝ Aloisi.
 
Niềm vui đoạt vé vào Tứ kết của các cầu thủ Italia
 
Bi kịch đã xảy ra đối với Australia vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu khi Lucas Neill phạm lỗi với Grosso trong vòng cấm và  cú sút đầy bản lĩnh của Totti (vào sân thay Delpiero ở phút 75) từ chấm 11m đã mang lại cho Italia tấm vé thông hành vào Tứ kết. Tuy không thật sự thuyết phục nhưng với những nỗ lực của mình, các chàng trai của đất nước hình chiếc ủng cũng rất xứng đáng có mặt trong danh sách 8 đội hàng đầu tại World Cup năm nay.
 
VFF