Vòng 8 LPBank V.League 1-2025/26: Xáo trộn ở nhóm đầu
Trong khi Ninh Bình vẫn vững vàng ở nhóm đầu với thành tích bất bại thì vòng 8 lại chứng kiến một sự xáo trộn lớn, khi Thể Công Viettel tạm thời rời khỏi vị trí thứ nhì sau thất bại 1-2 trước Hoàng Anh Gia Lại tại sân Pleiku.
Làm khách trên sân PVF của PVF CAND với đội hình không phải mạnh nhất, và bị dẫn bàn từ khá sớm, nhưng Ninh Bình vẫn chứng tỏ được năng lực của mình bằng việc ngược dòng thành công để giành chiến thắng với tỷ số 3-1.
Đây là vòng đấu thứ 2 liên tiếp Ninh Bình giành trọn 3 điểm trên sân khách, và điều này chứng tỏ thầy trò HLV Albadalejo Castano Gerard hoàn toàn có thể được xem là một ứng viên nặng ký cho chức vô địch LPBank V.League 1-2025/26, dù đây mới là mùa giải đầu tiên của họ ở sân chơi chuyên nghiệp cấp CLB cao nhất này.
Trái ngược với phong độ sân khách ấn tượng của Ninh Bình, Thể Công Viettel lại không có niềm vui như thế khi tới sân Pleiku của Hoàng Anh Gia Lai. Trước khi tiếp đón Thể Công Viettel, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa có được chiến thắng nào ở LPBank V.League 1-2025/26, nhưng kết thúc 90 phút thi đấu chính thức cùng hơn 10 phút bù giờ, đội bóng phố núi cuối cùng cũng có được lần đầu tiên tận hưởng niềm vui chiến thắng.
Mặc dù 3 điểm này vẫn chưa thể giúp Hoàng Anh Gia Lai cải thiện vị trí của mình trên bảng xếp hạng, nhưng đây vẫn là điểm tựa để đội bóng phố núi hướng tới những kết quả tích cực hơn trong thời gian sắp tới. Trong khi đó, về phần mình, HLV Velizar Popov hẳn cũng sẽ nhận ra những việc cần làm để giúp Thể Công Viettel nhanh chóng trở lại quỹ đạo chiến thắng mà họ từng có.
Do không có điểm ở vòng 8 LPBank V.League 1-2025/26, nên Thể Công Viettel không thể giữ được vị trí nhì bảng, bởi ở trận đấu muộn nhất của vòng đấu, Công an Hà Nội đã có chiến thắng 1-0 trước Công an TP.HCM để vươn lên thay thế Thể Công Viettel. Đây là một trận thắng rất ngoạn mục của Công an Hà Nội, bởi đội bóng của HLV Alexandre Polking phải thi đấu với 10 người trong hơn 2/3 thời gian của trận đấu, do Lê Văn Đô bị thẻ đỏ từ phút 20, nhưng đội chủ sân Hàng Đẫy vẫn trụ vững và thậm chí còn ghi được bàn thắng quyết định của trận đấu.
Trong khi Công an Hà Nội tận dụng được lợi thế sân nhà để có trọn vẹn 3 điểm ở vòng 8 LPBank V.League 1-2025/26, thì một đội chủ nhà khác là Thép Xanh Nam Định lại phải chấp nhận chia điểm với SHB Đà Nẵng sau trận hoà với tỷ số 1-1. Do thiếu vắng quá nhiều trụ cột vì chấn thương và bị ốm, Thép Xanh Nam Định không thể có một trận đấu tưng bừng trong ngày đội bóng chủ sân Thiên Trường chào đón tân HLV trưởng Trung Kiên. Chắc hẳn Thép Xanh Nam Định sẽ nỗ lực vượt qua giai đoạn khó khăn này để sớm lấy lại hình ảnh của nhà đương kim vô địch từng bất khả chiến bại, bách chiến bách thắng trong 2 mùa giải gần đây.
Một kết quả khác cũng rất đáng chú ý ở vòng LPBank V.League 1-2025/26 là chiến thắng 3-2 ngay trên sân khách của Hà Nội FC trước chủ nhà Becamex TP.HCM.
Trong cơn mưa tầm tã tại sân Bình Dương, Hà Nội FC đã bị dẫn trước từ rất sớm, nhưng khao khát mãnh liệt của đội bóng Thủ đô đã được hiện thực hóa bằng màn lội ngược dòng thành công với tỷ số 3-2, trong đó Đỗ Hoàng Hên ghi dấu ấn với pha kiến tạo đầu tiên và bàn thắng đầu tiên để đem lại chiến thắng đầu tiên cho Hà Nội FC dưới thời HLV Harry Kewell.
Nếu như Hoàng Hên vẫn duy trì được phong độ ấn tượng như thế này, Hà Nội FC hoàn toàn có thể nghĩ tới khả năng xuất hiện trở lại ở cuộc đua vô địch LPBank V.League 1-2025/26, bởi thời gian vẫn còn khá nhiều, và đội bóng Thủ đô lâu nay vẫn nổi tiếng với những màn nước rút ngoạn mục ở giai đoạn quyết định của mùa giải.
Bảng xếp hạng sau vòng 8 LPBank V.League 1-2025/26:



