13 lời chúc cho các anh tài V-League 2006

Xuân Bính Tuất đã tràn về khắp ngõ ngách trên dải đất hình chữ S thân thương, thời khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, hãy đến với 13 đội bóng V-League và mang đến những ước mơ cho họ qua những lời chúc⬦

Tết, ngày Lễ đặc biệt của người Việt. Đây không chỉ là dịp đoàn tụ gia đình, cùng tận hưởng sự ấm cúng cùng người thân mà còn là dịp để người Việt thể hiện tình cảm bằng những lời chúc tốt đẹp nhất dành cho nhau. Xuân Bính Tuất đã tràn về khắp ngõ ngách trên dải đất hình chữ S thân thương, thời khắc thiêng liêng giữa năm cũ và năm mới, hãy đến với 13 đội bóng V-League và mang đến những ước mơ cho họ qua những lời chúc⬦

Á quân Đà Nẵng đang có những khởi đầu mùa giải mới khá thuận lợi, Ảnh H.Xuân

1/ Đà Nẵng: Á quân mùa trước đang có sự khởi đầu rất ấn tượng ở 3 vòng đấu đầu tiên. 6 điểm, đội bóng sông Hàn “ngự trị” ở vị trí số 1. Điều gì giúp Đà Nẵng khởi đầu thành công đến vậy?

Đó chính là sự đoàn kết – thứ vốn luôn là điều xa xỉ với đội bóng này và đó cũng chính là lý do khiến sức mạnh của họ bị nghi ngờ trước vạch xuất phát khi 2 trụ cột sa vào vòng lao lý cùng vụ thay tướng bất đắc dĩ.

Hy vọng tập thể nhiều “”sao”” này sẽ giữ được “”chất keo”” dính các thành viên thành một khối thống nhất như đã từng thể hiện trong trận đại thắng 4-1 ngay trên sân của Thép MN.CSG, nếu được vậy, chắc chắn Đà Nẵng sẽ là ƯCV sáng giá trong cuộc đua tranh chức vô địch.

2/ Khatoco Khánh Hòa: Đội bóng thành phố biển chính là bất ngờ lớn nhất của V-League 2006 cho đến thời điểm này khi có được 6 điểm cùng vị trí thứ 2 đáng nể phục.

Tinh thần thi đấu, sức trẻ đã giúp K.KH có 2 trận thắng trước Thép Pomina Tiền Giang và ĐKVĐ GĐT.LA, xin ngả mũ kính chào thầy trò HLV Nguyễn Ngọc Hảo và cùng chúc cho K.KH tiếp tục phát huy những điểm mạnh trên để hoàn thành mục tiêu trụ hạng.

3/ Pisico Bình Định: Bất bại sau 3 vòng đấu, đội bóng quên hương thi sĩ Hàn Mặc Tử đang sải những bước rất tự tin ở V-League 2006. Mọi thứ có vẻ đã khác trước khi 2 trận làm khách trên đất Bắc trước HP.HN và LG.HN ACB, P.BĐ đều giành được 1 điểm trong thế thắng.

Bản lĩnh và kinh nghiệm, hơn nữa trong từng cá nhân và đặc biệt hàng công cải thiện được hiệu suất ghi bàn chính là điều mà người hâm mộ đất võ mong mỏi nhất. Đầu Xuân, hãy cùng chúc cho ước vọng của người Bình Định trở thành sự thật.

P.SLNA (vàng) đang nỗ lực vượt qua khó khăn, Ảnh VNN

4/ PJICO SLNA: Chịu nhiều sóng gió nhất trong cơn bão tiêu cực nhưng P.SLNA vẫn đứng vững. Quan trọng hơn, tinh thần xứ Nghệ đã trở lại, điều đó đã giúp P.SLNA vượt qua những dư chấn khủng khiếp từ cơn bão này, và 5 điểm cùng vị trí thứ 5 của họ là rất đáng biểu dương.

Hãy cùng chúc cho xứ Nghệ thêm tự tin để thoát khỏi những cuộc khủng hoảng triền miên để sớm trở lại là chính mình ngay trong năm 2006.

5/ Bình Dương: Không rầm rộ như năm trước nhưng “”Chelsea”” Việt Nam đang có sự khởi đấu vững chắc ở mùa giải năm nay. Nhìn vào lực lượng, rõ ràng đây chính là một trong những đội mạnh nhất.

Không chịu nhiều áp lực bằng năm ngoái, có vẻ như điều đó đang khiến những đôi chân của đội bóng Bình Dương trở nên thanh thoát hơn. ~ mùa trước, Bình Dương liên tục dẫn đầu cuộc đua nhưng lại bất ngờ trượt chân ở những vòng cuối cùng để cuối cùng chịu phận đi trước về sau.

Sau 3 vòng (vẫn còn 1 trận chưa đấu), Bình Dương đang xếp ở vị trí thứ 5 khiêm tốn, còn gì đẹp hơn cho họ bằng lời chúc “”đi sau về trước”” ở mùa giải này.

6/ Mitsustar Haier Hải Phòng: Vị trí thứ 6 phản ánh đúng thực lực của đội bóng đất Cảng. Tuy nhiên, nếu phát huy được sức mạnh tinh thần (“”vũ khí”” này từng giúp họ làm nên những cú lội ngược dòng ngoạn mục ở V-League 2005, đặc biệt là trận hòa kinh điển trong thế bị dẫn trước tới 4-1 trên sân Vinh), đội bóng đất Cảng có thể làm tốt hơn nữa ở V-League năm nay. Tinh thần ấy chính là điều mà người hâm mộ bóng đá đất Cảng muốn thấy ở đội bóng con cưng trong mùa giải này.

7/ Gạch men Mikado Nam Định: Mạnh dạn thực hiện cuộc trẻ hóa ồ ạt, nhưng dường như sức trẻ của đội bóng thành Nam vẫn chưa được phát huy bởi họ vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Lực lượng khá tinh nhuệ, cái thiếu lớn nhất của đội bóng thành Nam chính là một lối chơi ăn ý. Chúc họ sớm khắc phục được điểm yếu này và lấy lại vị thế của một “”kẻ phá bĩnh”” như những năm trước.

8/ Thép Pomina Tiền Giang: 4 điểm có thể gọi là thành công của tân binh TP.TG. Yếu tố làm nên sức mạnh của họ chính là sự đoàn kết và máu lửa dựa trên lối chơi “”biết người biết ta””.

Đây sẽ là “”vũ khí”” chính của đội bóng sông Tiền ở mùa giải này, đó cũng là lời chúc tốt nhất giành cho đội quân của HLV Vũ Trường Giang.

HAGL (trắng) mới chỉ có 1 trận thắng sau 3 lượt trận, Ảnh VNN

9/ Hoàng Anh Gia Lai: Rầm rộ trước mùa giải mới, song đội bóng phố núi mới chỉ có được 1 trận thắng. Thiếu sự gắn kết, trong khi các trụ cột đã có dấu hiệu của tuổi tác.

~ hoàn cảnh này, thời gian đang là thứ mà đội bóng phố núi cần để có thể trở thành một đội bóng mạnh. Chúc các nhà cựu vô địch V-League sớm tìm được sự hòa hợp giữa các tân binh và cựu binh để có được lối chơi ưng ý nhất.

10/ Hòa Phát.Hà Nội: HP.HN đang gặp khó khi mới chỉ có được 2 điểm. Lực lượng chỉ ở mức trung bình nhưng tinh thần chiến đấu mạnh mẽ, cùng những “”quả trứng vàng”” từ tiền đạo Das Silva đã giúp HP.HN trụ vững ở V-League 2005.

Nay, tinh thần ấy vẫn còn nhưng HP.HN lại thiếu một “”sát thủ”” thực sự. Chúc HLV Vương Tiến Dũng sớm tìm ra được “”con gà đẻ trứng vàng”” giống Das Silva để đưa đội bóng đến những thành công mới.

11/ LG.HN.ACB:
Cũng mới chỉ được 2 điểm như HP.HN, LG.HN.ACB vẫn đang lận đận ở nhóm cuối bảng xếp hạng. Tinh thần thi đấu, hiệu suất ghi bàn, số tân binh chưa đủ bản lĩnh và kinh nghiệm lấp đầy chỗ trống của những đàn anh như Minh Hiếu, Thanh Châu hay Thanh Sơn để lại, đó chính là những hạn chế của LG.HN.ACB ở thời điểm này.

Chúc hậu duệ của CAHN hào hùng thủa nào sớm khắc phục những điểm yếu trên để quên đi nỗi ám ảnh của hai chữ “”play-off””.

GĐT.LA (đỏ) sẽ phải tăng tốc mạnh, Ảnh VNN

12/ GĐT.LA: ĐKVĐ V-League mới chỉ có 1 điểm. Bộ tứ tấn công (Minh Phương – Tài Em – Carlos – Antonio) vì chấn thương hay thẻ phạt chưa thể trở lại là lý do quan trọng nhất khiến Gạch chưa gặt hái chiến thắng. Chúc đội bóng này sớm vượt qua cơn khủng hoảng nhân sự để chứng tỏ vị thế của nhà ĐKVĐ.

13/ Thép MN.CSG: 1 điểm sau 2 trận không phải là sự khởi đầu quá kém cỏi của Thép – Cảng, nhưng trong phòng ngự cùng lối chơi bóng ngắn nhuyễn đã không còn thấy nhiều ở Thép – Cảng.

Chúc họ sớm vượt qua nỗi thất vọng sau trận đại bại trước Đà Nẵng để xứng đáng là hậu bối của CSG lừng lẫy thủa nào với sự đoàn kết, tinh thần mạnh mẽ cùng lối chơi dựa trên kỹ thuật đồng đều rất khó chịu như đội bóng tiền thân.

(Theo VietnamNet)

NHÀ TÀI TRỢ CÁC GIẢI QUỐC GIA